Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Phòng khám sài gòn  
#1 Đã gửi : 06/05/2016 lúc 10:58:35(UTC)
Phòng khám sài gòn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 25-04-2016(UTC)
Bài viết: 1
Man

Đến từ: 582 Nguyễn Chí Thanh Phường 7 Quận 11

Giành giật với tử thần bệnh nhân suy tim độ 4: http://benhsuytimcapdo4....-than-benh-nhan-suy.html

Bệnh suy tim được xem là một trong những 'sát thủ số 1' gây tử vong cao ở phụ nữ, mang tới những gánh nặng cho người bệnh lẫn thân nhân.


Năm 2011, chị Trần Thị Thảo nhà ở Đồng Nai đột ngột ngất xỉu khi đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, người nhà tá hỏa vội vàng đưa chị đến bệnh viện của huyện. Tuy nhiên, lúc ấy các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh. Thời gian sau đó, chị có các triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn … kéo dài thường xuyên. Lúc này, gia đình và chị quyết định lên bệnh viện trên thành phố để điều trị. Tại đây, chị được chẩn đoán mình bị suy tim do suy thận mạn.

Đến đầu năm 2016, bệnh viện nơi chị trải qua thời gian điều trị lâu dài đã không tiếp nhận ca bệnh của chị nữa. Qua hơn 5 năm điều trị vất vả, tốn kém chi phí và thời gian mà không thu được kết quả gì, chị thấy mình như một gánh nặng của chồng của con, có nhiều lúc muốn buông tay, để gia đình không phải ngược xuôi vì mình nữa. Những cơn đau ốm, cơ thể hoạt động khó khăn, làm bất kỳ điều gì cũng phải có người giúp đỡ, một lần cây kim truyền dịch ghim vào tay, chị lại cố gắng nuốt nước  mắt để chồng mình không thấy được. Tưởng chừng như mọi hy vọng cho cuộc sống đã tắt, nhưng may mắn lại đến với chị trong một lần được người quen giới thiệu về phòng khám Sài Gòn. Được sự ủng hộ và hết lòng yêu thương giúp đỡ từ chồng con, chị quyết định thử thêm một lần nữa.

Chúng tôi còn nhớ hình ảnh của chị khi bước vào tới cửa, khi được người chồng và cô con gái lớn dìu vào. Gương mặt và tay chân bị phù nề toàn bộ, trắng nhợt, hơi thở khò khè và dường như chỉ đi mấy bước nhưng đã mất toàn bộ sức lực của chị. Sau khi xem xét bệnh án cũ, cùng những xét nghiệm mới, các bác sĩ chẩn đoán tình trạng của chị Thảo hiện rất nguy kịch: Suy tim cấp độ 4, suy thận mạn do lupus ban đỏ, huyết áp tăng cao, thiếu máu nặng. Bất kỳ lúc nào cũng khó có thể đảm bảo an toàn sinh mạng khi ở trường hợp này.

Tiếp nhận một ca ‘khó nhằn’ như vậy, các bác sĩ tại phòng khám Sài Gòn đã họp và đưa ra phác đồ điều trị ngoái trú dành cho chị Thảo. Điều trị suy tim cùng những biến chứng đi kèm không hề đơn giản.

Giai đoạn đầu bổ sung lượng máu cần thiết, khống chế đưa huyết áp về bình thường.

Sau đó, trị liệu suy thận mạn và suy tim.

Qua hơn 3 tháng điều trị chọn lọc kết hợp, nhờ những quyết tâm giành giật lại mạng sống từ những tế bào nhỏ nhất của các bác sĩ cùng sự cố gắng phối hợp của chị và người nhà, những triệu chứng, căn bệnh dần dần được đẩy lui. Chân tay không còn phù nề, hình ảnh x – quang cho thấy bóng tim không to như ban đầu.

Theo lời chị kể, những cơn khó thở về đêm không còn nhiều, giấc ngủ ngon hơn, tinh thần cũng ổn định, chóng mặt hay đau đầu không còn ập đến đột ngột như năm trước nữa. Thay vì trước đây, vệ sinh cá nhân đều phải để chồng con giúp đỡ, nay chị như lấy lại được tự do, trở nên vui vẻ, yêu đời hơn nhiều lắm. Chị còn tâm sự rằng, trước khi tới đây, mọi hy vọng của chị không còn, nhưng sau khi trải qua đợt trị liệu ở tháng đầu tiên, chị như bắt đầu lấy lại niềm tin cuộc sống, hy vọng hơn vào ngày mai.

Phòng khám sài gòn: 582 NGUYỄN CHÍ THANH - P7 - Q11 - HCM
Phòng khám đa khoa Sài Gòn
d/c: 582 Nguyễn Chí Thanh - P7 - Q11 - HCM
WEB: http://pksaigon.com
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.