  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2016(UTC) Bài viết: 79   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 26 lần trong 21 bài viết
|
vậy là cũng được 3 tuần rồi kể từ ngày có nguy cơ , nó bắt anh đi xét nghiệm cùng, anh dương tính , nó thì âm. khoảnh khắc đó , nó bủi rủi hết cả người, miệng thì vẫn an ủi anh, nói anh đi điều trị, còn bản thân thì hoảng sợ vô cùng, nó gọi cho bạn ra tậm sự , khóc thút thít như 1 đứa trẻ, nó rất hối hận . Lúc đó nó nghĩ vậy là mình nhiễm H thật rồi, chẳng còn cơ may nào nữa, thế là hết, đời tàn rồi, nó phải làm j đây, bạn an ủi nó . nhưng nó hiểu bản thân mình muốn j.Thật sự hối hận , nó lên diễn đàn tìm đọc các bài viết cho khuây khỏa, tìm hiểu nhiều hơn về H , kể từ đó nó biết điều j là quan trọng với mình nhất , biết là từ trước tới nay nó đã lãng phí cuộc đời mình, nó còn rất trẻ , mới chỉ 20 tuổi thôi. nó còn bao nhiêu hoài bão, ước mơ, nhưng những lúc đó , nó vẫn không có chút động lực j , vẫn hàng ngày học tâp, lướt web , và bị stress liên ngày chỉ bởi những thứ vụn vặt , những con người nhỏ nhen ... từ lúc biết mình có nguy cơ nhiễm H , nó càng muốn sống hơn . nó khát khao được sống trọn vẹn , nó còn mẹ , muốn phụng dưỡng , báo hiếu cho mẹ, nhưng chỉ sợ việc chưa làm được thì đã phải ra đi rồi, nếu có 1 mình nó thì không sao, nó sẽ vẫn sống tốt, nhưng còn mẹ, nó lo cho mẹ vô cùng. được nhiều người nói là không có nguy cơ đâu, nhưng mình là người biết rõ nhất . càng ngày càng có biểu hiện nhiễm H, lúc thì mỏi cơ thắt lưng , đau họng, rồi nổi hạch, làm nó càng lo sợ . có lúc nó hy vọng là mình không nhiễm , nghĩ mình chắc không có đâu. nhưng cứ mỗi ngày có 1 biều hiện , nó cứ sờ cổ liên tục , thấy có hạch là lại bủn rủn người , lại lo nghĩ, lại buồn. rồi khi đúng 1 tuần sau khi có các triệu chứng như đau họng, đau thắt lưng , thì nó tự khỏi. nó lại càng sợ, càng suy nghĩ nhiều . Lúc đầu tự an ủi mình là sẽ sống được 10 năm , và mình sẽ học tập, làm việc để báo hiếu mẹ , nhưng thỉnh thoảng nó đọc phải những tin buồn báo nhưng anh chị thành viên mới trwuowcs đó , ra đi đột ngột, nó lại buồn, Lại lo nghĩ. hazzzzzzzzz
|
 2 người cảm ơn songtot1996 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2016(UTC) Bài viết: 79   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 26 lần trong 21 bài viết
|
đợi 3 tháng để làm xn hay 2 tuần nữa đây? không biết kết quả thế nào, và đối diện với thực tế này như thế nào đây tôi ơi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
chào bạn , trc tiên là chia sẻ cảm xúc cùng bạn , bị H không phải là chấm hết , mà bị h mới là bắt đầu , bạn bắt đầu yêu bản thân mình hơn , sống có trách nhiệm với mình hơn , sống chậm lại , .....với khoa học hiện tại , bạn vẫn có thể sinh hoạt, học tập và sống khỏe mạnh, H không hề đáng sợ , mà bạn hãy coi đó như 1 cơ hội để đánh giá bản thân mình , cách bạn sử lý vấn đề . bản thân rất nhiều bạn thành viên diễn đàn mình đã vượt qua, cố lên bạn ạ , | thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
 4 người cảm ơn conduongdaqua cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-05-2016(UTC) Bài viết: 13
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
em cũng đang rất lo sợ trước nguy cơ nhiễm H của chính bản thân mình, hiện tại em cũng đang trong trường hợp của anh ( chị) vì ngay bây giờ em cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi, em lo sợ tất cả, lo sợ một ngày nào đó mình đi xn mà kết quả là dương tính, em sợ khi nhiễm H rồi thì sẽ k được làm trong cơ quan nhà nước, em sợ k thể báo hiếu bố mẹ, và em rất hối hận vì hành động của mình. giờ em cũng k biết phải làm gì để thoát khỏi sự bế tắc này nữa.....  ((((((((((((
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2016(UTC) Bài viết: 79   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 26 lần trong 21 bài viết
|
mình cũng vậy , nhưng mình mới chỉ 20 , vẫn đang học . hix
|
 1 người cảm ơn songtot1996 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-05-2016(UTC) Bài viết: 13
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
em thì chỉ mới 19t. giờ đang là sinh viên năm nhất  ((((
|
 1 người cảm ơn gunn cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2016(UTC) Bài viết: 79   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 26 lần trong 21 bài viết
|
khoảng thời gian nguy cơ bọn mình như nhau . chỉ biết hy vọng .
|
 1 người cảm ơn songtot1996 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-05-2016(UTC) Bài viết: 13
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
dạ... anh (chị )có cảm thấy bị strees k ạ....còn em thì đang rất lo và buồn tủi anh ( chị ) ạ....mà anh ( chị ) đã đi xn ở đâu vậy ạ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2016(UTC) Bài viết: 79   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 26 lần trong 21 bài viết
|
gọi mình là anh đi. mình đi xét nghiệm ở bạch mai sau gần 2 tuần nguy cơ. âm tính nhưng có 10 ngày , hixx. phải đợi 3 tháng nữa.có chứ, stress kinh lắm, mấy ngày đầu ý, người cứ rệu rã , do tâm lý ý, suy nghĩ tiêu cực lắm, nhưng tham gia diễn đàn thấy cũng khá hơn. ai đnag đợi xn cũng có tâm trạng như vậy thôi, hazzzzzzz
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-05-2016(UTC) Bài viết: 13
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: songtot1996  Bạn hãy tạm vui với kết quả âm tính - Nhiều điều bất ngờ có thể xẩy ra sao bạn không lạc quan hơn. - Nguy cơ của bạn là gì? | THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 2 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2016(UTC) Bài viết: 79   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 26 lần trong 21 bài viết
|
Mình có bị lênh láng máu có virut H ở bộ phận sd, phần ngoài bcs. Cảm ơn bạn nhiều.
|
 1 người cảm ơn songtot1996 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2016(UTC) Bài viết: 79   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 26 lần trong 21 bài viết
|
Lại có thêm cái hạch ở cổ rồi. Hix , tối hôm qua mình đọc tin 1 chị gốc việt lấy chồng bên trung quốc bị ung thư nên nổi nhiều hạch ở cổ, còn mình thì không biết thế nào đây.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2016(UTC) Bài viết: 79   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 26 lần trong 21 bài viết
|
hôm nọ có 1 anh kể là bạn anh ý làm bác sĩ điều trị H nói đã khám cho rất nhiều người có H mà trong đó có nhiều diễn viên , người mẫu, nghệ sĩ, từ ngoài bắc vào, sau 1 thời gian thì họ qua thái mua thuốc, có rất nhiều người đẹp trai,... thế mới nói H không trừ một ai.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2016(UTC) Bài viết: 79   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 26 lần trong 21 bài viết
|
daọ này lo nghĩ nhiều , chẳng buồn ăn uống j . lại xụt mấy ký, thỉnh thoảng lại sờ cổ , nách, bẹn xem có thêm cái hạch nào không, sao cổ mình nhiều hạch thế nhỉ, không biết có đủ dũng khí đi xn không nữa. ngày mưa buồn, về nhà ôn thi ở với mẹ, từ ngày đó , thương mẹ nhiều hơn , con có lỗi với mẹ lắm , đã không biết giữ gìn , trân trọng sức khỏe, cơ thể mà mẹ đã ban tặng cho con, nuôi con lớn . gặp lại đứa bạn cấp 2 cũng về quê, nó bảo:" sao nhìn m gầy thế , còn gầy hơn cả hồi xưa nữa , sao lúc nào nhìn m cũng buồn thế?" mk chỉ biết cười nói cho qua , nhìn nó vô tư hồn nhiên , khỏe mạnh , mà mình thèm được như vậy . lại nghĩ về truyện sống còn, nhiều người nói có H không phải là hết đời , mà có H mình sẽ sống biết yêu thương bản thân hơn , chiêm nghiệm suy nghĩ, trưởng thành hơn , sông và làm việc có ích , họ cứ nói là nhiều người vẫn cứ sống mà có làm được ích j cho đời đâu, họ làm mình nghĩ rằng là cứ sống là phải làm điều có ích cho đời thì mới được sống, đáng sống, họ cứ ra vẻ mình có quyền phán xét là ai được sống không bằng . không nói những người lành mạnh vô ý chẳng may có H, thì có ai mà không vì sống buông thả, rồi đến khi hối không kịp lại nói tại số, tại đời , tại ai khác... những người từ đó biết quay đầu lại bờ lương thiện thì hoan hô không nói, nhưng vẫn cứ là con người với đầy đủ thành phần con người. ok, sống là phải có ích , nhưng tôi có cả 1 cuộc đời với nhiều thứ phải trải nghiệm , có thể bây giờ tôi không là 1 người tốt nhưng sẽ đến lúc nào đó tôi sẽ trở nên người tốt , người có ích . chẳng ai muốn vướng bận phải con virut này cả, "ai cũng muôn lên thiên đường nhưng chẳng ai muốn từ giã cuộc đời để lên đó cả" . sống là một quá trình , tôi muốn sống để trải nghiệm , khám phá những mọi điều tốt đẹp của cuộc sống này, khi con cái đề huề , tôi 80 tuổi, chết trong vòng tay con cái . phải vướng nợ bởi con virut này thật quá khổ sở, cái cảm giác không biết sống chết lúc nào thật không chịu nổi , khó mà có động lực làm j đó, vẫn biết cuộc đời có nhiều thách thức , bệnh tật như 1 ván bài . nhưng tôi thà chết vì ung thư, còn hơn vì H , chỉ một lần thôi.... my diary
|
 2 người cảm ơn songtot1996 cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Bài viết: 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
Originally Posted by: songtot1996  nhưng tôi thà chết vì ung thư, còn hơn vì H , chỉ một lần thôi.... my diary
Tại sao bạn lại chọn chết vì ung thư còn hơn là chết vì H? - Còn tôi chết vì cái gì không quan trọng - nhưng tôi lo lắng ngày hôm nay mình phải sống như thế nào?
Mình nghĩ Ai cũng có sai lầm, vấp ngã - Quan trọng sau vấp ngã mình có thể đứng lên và làm lại.
" Không có thánh nhân nào không có quá khứ - không có tội nhân nào không có tương lai".
Chúc bạn sớm có tin vui.
| THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
 3 người cảm ơn mainga1402 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2016(UTC) Bài viết: 79   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 26 lần trong 21 bài viết
|
về nhà mẹ thấy gầy quá, nghĩ con lo ôn thi nên gầy , mẹ liền tẩm bổ cho mình, nói mẹ do con lười ăn nên vậy , nhưng mẹ cứ nhất quyết nào hầm gà, hầm xương,.. cho mình, con có lỗi với mẹ quá. vì một tương lai tốt đẹp , mong nhận được tin lành sau 3 tháng nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 12-05-2016(UTC) Bài viết: 13
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
dạ chắc có kết qảu tốt thôi anh  ))) hãy cứ hy vọng đi anh  )) hiện tại em cũng đang rất lo, tự dưng bây giờ người em nổi hạt đỏ đỏ ở cổ hơi ngứa nữa chứ...  (((
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-05-2016(UTC) Bài viết: 3
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Có H thì làm sao ??? Có lẽ a lớn hơn e nên xưng a nhé  Một thanh niên nghiêm túc, niềm hi vọng lớn nhất của gia đình,của dòng họ đang nc vs e đấy. Cũng vì ham hố cùng vs bạn bè trong lúc say sỉn mà ra cớ sự này . A k ăn chơi sa đoạ,k sống buông thả ,k dính tệ nạn j từ trc đến nay và đc mọi người yêu thương từ người thân lẫn hàng xóm láng giềng. A đang có nguy cơ. Đến nay đã 6 tuần rồi. Đầy đủ triệu chứng ko thiếu thứ j như trên web để cả. Công việc đang dần ổn định ,dần đâu vào đó,còn nhiều dự định cho tương lai.stress thì ai k stress khi rơi vào hoàn cảnh như ae mình bây giờ,lo sợ thì ai chả lo sợ khi gặp phải chuyện này.chưa vợ chưa con thậm chí chưa có ny, 1 phút ham muốn nhất thời mà ra thế này. E nghĩ thử xem. Vậy bay giờ bị H thì đã sao. E có quay về đc thời gian trc đó ko,hay là mơ có 1 điều ước để e đc sửa sai. Tất cả là hư vô ,là ảo cả. Thay vì nghĩ những điều vớ vẩn đó thì e nên sống thực tế hơn. Ừ,giờ e mệt mỏi quá ,suy nghĩ,chán ăn gầy gò đi nhiều.chỉ tội cho người thân lo lắng cho e thôi. Nếu e bị H thật thì e chết mất. Ừ, e chết rồi thì sao. Trái đất vẫn quay,mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường ,chỉ trừ những người thân đang đau khổ,khóc thương cho e mà dẫn đến suy sụp,hệ lụy đủ thứ... Còn chưa kể khoảng nợ vay sinh viên,vay nước sạch hay các khoảng vay nhà nước mà gia đình e vay để lo cho e học hành từ đó giờ ( a chưa trả đc 1 khoảng nào cho gia đình a cả  )... Nhiều nhiều thứ khác nữa. Khoảng nợ đó là của e đấy,k phải của ai đâu. E chết đi thì ai trả chớ. Đơn giản chỉ vậy thôi. E nghĩ kĩ đi. Giờ e ngồi đó suy lung tung. Nhất là khoảng thời gian thi cử . Mất nhiều thứ lắm e biết ko. Hay là e đợi lúc biết chính xác mình bị H rồi mới học,mới làm. Có phải mất mất quá nhiều ko e ! Quên chuyện đã qua đi vì nó đã diễn ra rồi. Hãy để mọi chuyện diễn ra bình thường như bao ngày . Tuy khó nhưng hãy cố gắng e nhé. Cả a cũng vậy. Chẳng phải cũng chỉ vì 2 chữ CHỜ ĐỢI đúng ko e. Vậy trong lúc chờ đợi thì ta vẫn sống,vẫn ăn ,vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày thôi chứ. Chuyện j đến ắt sẽ đến. Chỉ là ta suy nghĩ và giải quyết nó như thế nào thôi. SỐNG TỐT - SỐNG CHO HIỆN TẠI- HƯỚNG VỀ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG ! Chúc e và mọi người sức khỏe 
|
 3 người cảm ơn Cảm Ơn Đời Mỗi Sớm Mai Thức Giấc cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2016(UTC) Bài viết: 79   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 26 lần trong 21 bài viết
|
em cũng biết là vậy , nhưng qua nhiều ngày triệu chứng cứ hiện ra ngày một thêm , hạch nổi đầy cổ. em cũng đã chuẩn bị cho mọi tình huống rồi, nếu may mắn thì cả một sự ban ân, em sẽ có cả một kế hoạc dự định mới , vì cuộc đời nhiều điều tố đẹp quá, nhưng nếu không may mắn thì em không biết phải đối phó thế nào, dù là đã suy nghĩ về nó trước quá nhiều lần, định hình ra được con đường mình sẽ đi, nhưng đó vẫn chỉ là suy nghĩ , còn khi đối diện với thực tế này thì em không biết mình có chịu đựng được không, mấy tuần nay sống trong tâm trạng của người có H mà mới hiểu được cuộc sống của họ mới khó khăn và đáng thương ntn...... Biết là mình gieo nhân nào thì mình gặp quả nấy, giờ thì thật sự tin rồi  (, em vẫn ôn thi bình thường , không có ảnh hưởng j , nhưng thỉnh thoảng lại sờ cổ, sờ nách..lại thấy thêm hạch là lại lo, dù tâm trạng cux đã ổn rồi,rồi lại stress . nhật kí nhiễm H cho tới ngày có kq chính xác . cảm ơn mọi người , em sẽ không than vãn, kể khổ về nó để arh hưởng tiêu cực tới mn nữa
|
 1 người cảm ơn songtot1996 cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|