Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Doremon9x  
#1 Đã gửi : 27/05/2016 lúc 04:16:28(UTC)
Doremon9x

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-05-2016(UTC)
Bài viết: 1

Cảm ơn: 1 lần
Chào admin và mọi ng trong diễn đàn. Hiện giờ e đang hoang mang quá. Xin mọi người cho e 1 lời khuyên. Chuyện là : cách đây 2 tháng em có đi làm móng tay và móng chân tại 1 tiệm làm móng. Lúc đầu em đến thỳ chị đó vẫn đang làm tóc cho 1 bé kia khoảng 20 phút. Xong rồi chị đó có mát xa mặt và gội đầu cho em khoảng 40-45 phút. Xong rồi : e mới nói với chị đó là : " Chị ơi , em muốn làm móng nhưng em quên đem theo kiềm rồi. Em Sợ bị Sida" . Chị đó nói : " Em cũng biết rồi đó - kiềm sáng giờ thỳ chị làm cho khách hết rồi - mà em yên tâm đi , ở đây chị làm cho sinh viên ko à . Với lại chị rất kỹ và cũng sợ như em mà, nên phải kỹ thôi". Xong e nói : " dạ . Vậy chị làm cho em đi" . Xong trong lúc em đang lấy khăn lau khô tóc thỳ chị đó đi chuẩn bị đồ. Không biết chị đó coát trùng cây kiềm không mà lúc e lại ghé rồi thỳ thấy chai cồn chưa gài nút lại đặt cacnhj bộ làm móng của chị. Rồi chị ấy làm cho em trên tay.. khi giật cái khoét bị chảy máu một ít. Sau đó em về thấy lo quá , em lại trung tâm y tế dự phòng định xét nghiệm thỳ em trình bày rõ sự việc như trên thỳ chị ấy bảo : nguy cơ nhiễm của em rất rất là thấp. em yên tâm đi. Níu vẫn sợ thỳ 3 tháng trở lại đây chị xét nghiệm cho. Bây giờ đc 2 tháng rồi.. em đã đỡ sợ hơn rồi mà sao vẫn còn cái cảm giác sợ sợ bị nhiễm làm em ko dám đi xét nghiệm. Em là 1 sinh viên rất ngoan .. Đi học về là ở phòng ko à , rất ít đi chơi. Với em là con 1 trong nhà, Cha Mẹ kỳ vọng ở em rất nhiều. Em sợ 1 khi em bị nhiễm thỳ Cha Mẹ em sẽ rất là buồn. Em ko muốn gì 1 chuyện làm móng mà chấm hết cuộc đời. Em mong mọi người tư vấn cho em với ạ. Em chân thành cảm ơn rất nhiều.
Quảng cáo
Offline PHUC MINH  
#2 Đã gửi : 28/05/2016 lúc 08:17:19(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: Doremon9x Go to Quoted Post
Chào Guestmin và mọi ng trong diễn đàn. Hiện giờ e đang hoang mang quá. Xin mọi người cho e 1 lời khuyên. Chuyện là : cách đây 2 tháng em có đi làm móng tay và móng chân tại 1 tiệm làm móng. Lúc đầu em đến thỳ chị đó vẫn đang làm tóc cho 1 bé kia khoảng 20 phút. Xong rồi chị đó có mát xa mặt và gội đầu cho em khoảng 40-45 phút. Xong rồi : e mới nói với chị đó là : " Chị ơi , em muốn làm móng nhưng em quên đem theo kiềm rồi. Em Sợ bị Sida" . Chị đó nói : " Em cũng biết rồi đó - kiềm sáng giờ thỳ chị làm cho khách hết rồi - mà em yên tâm đi , ở đây chị làm cho sinh viên ko à . Với lại chị rất kỹ và cũng sợ như em mà, nên phải kỹ thôi". Xong e nói : " dạ . Vậy chị làm cho em đi" . Xong trong lúc em đang lấy khăn lau khô tóc thỳ chị đó đi chuẩn bị đồ. Không biết chị đó coát trùng cây kiềm không mà lúc e lại ghé rồi thỳ thấy chai cồn chưa gài nút lại đặt cacnhj bộ làm móng của chị. Rồi chị ấy làm cho em trên tay.. khi giật cái khoét bị chảy máu một ít. Sau đó em về thấy lo quá , em lại trung tâm y tế dự phòng định xét nghiệm thỳ em trình bày rõ sự việc như trên thỳ chị ấy bảo : nguy cơ nhiễm của em rất rất là thấp. em yên tâm đi. Níu vẫn sợ thỳ 3 tháng trở lại đây chị xét nghiệm cho. Bây giờ đc 2 tháng rồi.. em đã đỡ sợ hơn rồi mà sao vẫn còn cái cảm giác sợ sợ bị nhiễm làm em ko dám đi xét nghiệm. Em là 1 sinh viên rất ngoan .. Đi học về là ở phòng ko à , rất ít đi chơi. Với em là con 1 trong nhà, Cha Mẹ kỳ vọng ở em rất nhiều. Em sợ 1 khi em bị nhiễm thỳ Cha Mẹ em sẽ rất là buồn. Em ko muốn gì 1 chuyện làm móng mà chấm hết cuộc đời. Em mong mọi người tư vấn cho em với ạ. Em chân thành cảm ơn rất nhiều.

Đúng là em sinh viên ngoan... Đi học về là ở phòng không à... nên viết rất dài nhưng hơi thừa và lủng củng. Em đã đi tư vấn trực tiếp và được tư vấn kỹ rồi, anh thấy như vậy là đủ. Tuy nhiên em đã hỏi anh trả lời thêm chút như sau:
Thời gian dùng kiềm giữa hai lần sử dụng là rất lâu đủ để virus HIV nếu có bất hoạt rồi. Ngay cả khi không sát trùng dụng cụ thì cũng không có nguy cơ do phạm vi tiếp xúc nhỏ hẹp, dụng cụ để ngoài đã lâu...
Dùng dụng cụ làm móng ngoài tiệm chưa có ai được ghi nhận chính thức là lây nhiễm HIV qua hành vi như vậy.
Đã 2 tháng thấy vẫn lo có thể đi làm xét nghiệm HIV, còn chờ được thì chờ tới sau 12 tuần làm một lần nhận kết quả âm tính rồi gạt nỗi lo ra khỏi đầu em nhé.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 1 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
Doremon9x trên 29-05-2016(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.