  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-07-2016(UTC) Bài viết: 4
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Ngẫm lại cuộc đời tôi đã trải qua thật qúa nhiều cay đắng,tôi làm mẹ ở tuổi 18, cái tuổi bạn bè còn đi học thì tôi lại phải làm dâu nhà người,cứ nghĩ cuộc đời của mình cứ trôi qua lặng lẽ như vậy cho đến hết đời nhưng đâu có được như ý mình muốn.chồng tôi có qúa khứ nghiện ngập mà anh giấu tôi, đến khi tôi mang thai.đứa con thứ 2 thì trời đất như sụp đổ khi kết qủa xn là dương tính,tôi đau đớn vô cùng, lúc đó tôi mới 19t,thời gian này anh lại quay trở lại con đường nghiện ngập, về đánh đập vợ con,gia đình chồng thì ghẽ lạnh hắt hủi, cuộc sống lúc đó với tôi có khác j địa ngục đâu...1 thời gian sau anh chuyển qua Aids, bị mắc nhiều bệnh nhiễm trùng cơ hội,tôi vừa phải nuôi bệnh cho chồng vừa phải kiếm tiền nuôi con,lúc anh gần mất, mẹ anh sợ tôi giành gia tài nên kiếm chuyện đuổi tôi đi, tôi dẫn 2 con nhỏ về nhà mẹ1 thời gian sau chồng tôi mất, tôi trở thành mẹ đơn thân.lặng lẽ nuôi con cho đến.1 ngày tôi gặp anh, tôi mới biết sự rung động của tình yêu đích thực. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì anh rẽ.sang lối khác để chọn cho mình 1 người thích hợp hơn tôi.1 lần nữa tôi lại đau khổ,suy sụp.thôi thì chấp nhận số phận, tùy duyên mà sống,cuộc sống cho tôi 1 chút nhan sắc sao lai để tôi trải qua qúa nhiều nỗi đau. Giờ thi con tôi đã 10 tuổi, rất ngoan và có hiếu tôi cũng được an ủi phần nào.con đường phía trước còn dài lắm, mạnh mẽ lên nào cô gái
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.