Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hyvongdungnhiemh  
#1 Đã gửi : 05/08/2016 lúc 10:49:42(UTC)
hyvongdungnhiemh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 05-08-2016(UTC)
Bài viết: 4

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
minh qhgmd ko an toàn. hnay la 3 tháng20 ngày.. suốt thời gian qua mình cảm thah thấy bách lực trọng mọi cong việc... mình củng có triệu chứng như mấy bạn. sốt tiêu chảy nhức đầu mệt mỏi đổ mô hôi đêm. nội mụn bọc trước ngực vs sau lưng.. đến nây thì tiêu chảy van còn... hnay mjnh đi xn tại trung tâm hiv của tỉnh.. hoang mang lo sợ nhất ki biết mình dt. oi trời chỉ mong cầu nguyện la at.. thế roi thời gian trôi qua chưa đầy20p có kq at.. minh mừng như dc sống lại.. hjj.. hi vọng l chinh xac 100%.. nghị lại thời gian mình đã trải qua thật đáng sợ... ngay 28/6,.. mình di diễn tập cấp đại đội mình nghĩ là nta đưa đạn cho mình mình sẽ lấy súng bắn vào đầu.. nhưng suy nghĩ nta hiv kug sống tốt tại sao mình lại ko.. và h đã co kq.. mình như sống lại lần thứ2 như làm lại cuộc đời. chúc mấy pan luôn luôn lạc quan y doi đời
thanks 1 người cảm ơn hyvongdungnhiemh cho bài viết.
Gia Nguyen trên 05-08-2016(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline LNhan  
#2 Đã gửi : 05/08/2016 lúc 11:29:47(UTC)
LNhan

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị box Hỏi đáp về HIV/AIDS
Gia nhập: 27-12-2015(UTC)
Bài viết: 443
Man


Thanks: 96 times
Được cảm ơn: 209 lần trong 169 bài viết
Chúc mừng bạn,bạn đã an toàn với hiv.
Trong cuộc sống đôi khi ta phải làm những việc mà ta không dám.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.