  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2016(UTC) Bài viết: 7
Cảm ơn: 7 lần
|
Chào mọi người
Mình 1 chàng trai 28t, ở Sài Gòn, công việc đang rất tốt.. vậy mà
Mình vừa có KQ xét nghiệm có HIV, trong lòng trống trãi quá. Lúc biết KQ mình cũng buồn, nhưng suy nghĩ nhiều nhất vẫn là sẽ nói với những người thân như thế nào, rồi bạn bè, đồng nghiệp mình nữa. Mình vẫn cố gắng đi làm bình thường dù trong người nhiều lúc rất mệt và chán nản. Nhìn đồng nghiệp cười nói, nhìn bạn bè mình đi chơi.... mình muốn có cảm giác lại như vậy...
Cả tháng trời mệt mỏi, uể oải trong người, viêm họng, mất ngủ và sụt cân nữa... nên quyết định đi xét nghiệm và mới biết bị nhiễm.
Mình lên mạng tìm thông tin và đọc được rất nhiều thông tin từ mọi người trong diễn đàn này. Mình quyết định đăng kí để có chổ chia sẻ.
Thời gian đầu chắc sẽ khó khăn nhưng nhờ đọc những dòng chia sẻ trong diễn đàn mình thấy cũng khá lên phần nào... Cú nghĩ trong đầu không biết còn sống được bao lâu để lo cho gia đình nữa... Mình đang trong giai đoạn lên kế hoạch mới cho mình..  và muốn nhận được sự chia sẻ của mọi người để tiếp tục chiến đấu thôi ạ ... À, mà mình chưa biết nói thế nào với gia đình để họ không buồn nữa...
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2016(UTC) Bài viết: 79   Thanks: 45 times Được cảm ơn: 26 lần trong 21 bài viết
|
cố lên anh. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi  )
|
 1 người cảm ơn songtot1996 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-09-2016(UTC) Bài viết: 27
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết
|
Originally Posted by: tedians  Chào mọi người Mình 1 chàng trai 28t, ở Sài Gòn, công việc đang rất tốt.. vậy mà Mình vừa có KQ xét nghiệm có HIV, trong lòng trống trãi quá. Lúc biết KQ mình cũng buồn, nhưng suy nghĩ nhiều nhất vẫn là sẽ nói với những người thân như thế nào, rồi bạn bè, đồng nghiệp mình nữa. Mình vẫn cố gắng đi làm bình thường dù trong người nhiều lúc rất mệt và chán nản. Nhìn đồng nghiệp cười nói, nhìn bạn bè mình đi chơi.... mình muốn có cảm giác lại như vậy... Cả tháng trời mệt mỏi, uể oải trong người, viêm họng, mất ngủ và sụt cân nữa... nên quyết định đi xét nghiệm và mới biết bị nhiễm. Mình lên mạng tìm thông tin và đọc được rất nhiều thông tin từ mọi người trong diễn đàn này. Mình quyết định đăng kí để có chổ chia sẻ. Thời gian đầu chắc sẽ khó khăn nhưng nhờ đọc những dòng chia sẻ trong diễn đàn mình thấy cũng khá lên phần nào... Cú nghĩ trong đầu không biết còn sống được bao lâu để lo cho gia đình nữa... Mình đang trong giai đoạn lên kế hoạch mới cho mình..  và muốn nhận được sự chia sẻ của mọi người để tiếp tục chiến đấu thôi ạ ... À, mà mình chưa biết nói thế nào với gia đình để họ không buồn nữa... Em kém a 2 tuổi. Cv cũng khá ổn. E mới biết đc chục hôm và mai mới bắt đầu uống thuốc. E cũng suy sụp như a. Tuy nhiên e đã nc với bố e. Thật may mắn bố đã động viên thay vì trách mắng. Cố gắng lên a.
|
 1 người cảm ơn Hi vong119 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2016(UTC) Bài viết: 7
Cảm ơn: 7 lần
|
Okie, 2 anh em cùng cố gắng nhé ;)
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-09-2016(UTC) Bài viết: 27
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết
|
Originally Posted by: tedians 
Okie, 2 anh em cùng cố gắng nhé ;)
Hiện giờ cd a ở mức nào?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2016(UTC) Bài viết: 7
Cảm ơn: 7 lần
|
Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians 
Okie, 2 anh em cùng cố gắng nhé ;)
Hiện giờ cd a ở mức nào? A chưa có xét nghiệm gì thêm em à, vẫn đợi tư vấn từ bác sĩ. Em là bác sĩ bảo uống thuốc luôn hả
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-09-2016(UTC) Bài viết: 27
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết
|
Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians 
Okie, 2 anh em cùng cố gắng nhé ;)
Hiện giờ cd a ở mức nào? A chưa có xét nghiệm gì thêm em à, vẫn đợi tư vấn từ bác sĩ. Em là bác sĩ bảo uống thuốc luôn hả E cd 400 nên bắt đầu phải uống thuốc r a ạ  a hỏi bsi thêm để có hướng điều trị phù hợp. Xem tình trạng bệnh có cần uống thuốc k nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2016(UTC) Bài viết: 7
Cảm ơn: 7 lần
|
Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians 
Okie, 2 anh em cùng cố gắng nhé ;)
Hiện giờ cd a ở mức nào? A chưa có xét nghiệm gì thêm em à, vẫn đợi tư vấn từ bác sĩ. Em là bác sĩ bảo uống thuốc luôn hả E cd 400 nên bắt đầu phải uống thuốc r a ạ  a hỏi bsi thêm để có hướng điều trị phù hợp. Xem tình trạng bệnh có cần uống thuốc k nữa. Uhm e, a đang đợi gặp bác sĩ. Nhờ bác sĩ tư vấn thôi chứ chẳng biết sao nữa
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2016(UTC) Bài viết: 7
Cảm ơn: 7 lần
|
Originally Posted by: songtot1996  cố lên anh. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi  ) Hy vọng thế... thật sự a sợ gia đình buồn nhiều hơn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-09-2016(UTC) Bài viết: 27
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết
|
Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians 
Okie, 2 anh em cùng cố gắng nhé ;)
Hiện giờ cd a ở mức nào? A chưa có xét nghiệm gì thêm em à, vẫn đợi tư vấn từ bác sĩ. Em là bác sĩ bảo uống thuốc luôn hả E cd 400 nên bắt đầu phải uống thuốc r a ạ  a hỏi bsi thêm để có hướng điều trị phù hợp. Xem tình trạng bệnh có cần uống thuốc k nữa. Uhm e, a đang đợi gặp bác sĩ. Nhờ bác sĩ tư vấn thôi chứ chẳng biết sao nữa Hic e cũng k biết. E cũng sợ giống a và mn thôi. Về gia đình. A tìm cách nc với bố hoặc mẹ nếu a cảm thấy họ hiểu đc a. Còn nếu k thì giấu họ và cố gắng sống tốt báo hiếu thôi. Bị H chết vì bệnh khác thôi a ạ. Đây là ý kiến cá nhân của e nhé. Cứ cố gắng theo thời gian và hi vọng khoa học phát triển thuốc k còn tác dụng phụ nhiều nữa và có 1 ngày cta đều khỏi bệnh.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2016(UTC) Bài viết: 7
Cảm ơn: 7 lần
|
Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians 
Okie, 2 anh em cùng cố gắng nhé ;)
Hiện giờ cd a ở mức nào? A chưa có xét nghiệm gì thêm em à, vẫn đợi tư vấn từ bác sĩ. Em là bác sĩ bảo uống thuốc luôn hả E cd 400 nên bắt đầu phải uống thuốc r a ạ  a hỏi bsi thêm để có hướng điều trị phù hợp. Xem tình trạng bệnh có cần uống thuốc k nữa. Uhm e, a đang đợi gặp bác sĩ. Nhờ bác sĩ tư vấn thôi chứ chẳng biết sao nữa Hic e cũng k biết. E cũng sợ giống a và mn thôi. Về gia đình. A tìm cách nc với bố hoặc mẹ nếu a cảm thấy họ hiểu đc a. Còn nếu k thì giấu họ và cố gắng sống tốt báo hiếu thôi. Bị H chết vì bệnh khác thôi a ạ. Đây là ý kiến cá nhân của e nhé. Cứ cố gắng theo thời gian và hi vọng khoa học phát triển thuốc k còn tác dụng phụ nhiều nữa và có 1 ngày cta đều khỏi bệnh. Anh muốn nói ra với tất cả người mình yêu quý chứ không muốn giấu đâu em à ... giờ thì anh vẫn làm việc như bình thường, cố gắng thôi ... mong em khỏe ;) P/s: a gửi tn cho e mà có thông báo hộp thư e đầy k nhận tn đc
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2016(UTC) Bài viết: 7
Cảm ơn: 7 lần
|
Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians 
Okie, 2 anh em cùng cố gắng nhé ;)
Hiện giờ cd a ở mức nào? A chưa có xét nghiệm gì thêm em à, vẫn đợi tư vấn từ bác sĩ. Em là bác sĩ bảo uống thuốc luôn hả E cd 400 nên bắt đầu phải uống thuốc r a ạ  a hỏi bsi thêm để có hướng điều trị phù hợp. Xem tình trạng bệnh có cần uống thuốc k nữa. Uhm e, a đang đợi gặp bác sĩ. Nhờ bác sĩ tư vấn thôi chứ chẳng biết sao nữa Hic e cũng k biết. E cũng sợ giống a và mn thôi. Về gia đình. A tìm cách nc với bố hoặc mẹ nếu a cảm thấy họ hiểu đc a. Còn nếu k thì giấu họ và cố gắng sống tốt báo hiếu thôi. Bị H chết vì bệnh khác thôi a ạ. Đây là ý kiến cá nhân của e nhé. Cứ cố gắng theo thời gian và hi vọng khoa học phát triển thuốc k còn tác dụng phụ nhiều nữa và có 1 ngày cta đều khỏi bệnh. A gửi tin nhắn trả lời em nhưng hộp thư e báo đầy nên k nhận được tin nhắn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-09-2016(UTC) Bài viết: 27
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết
|
Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians 
Okie, 2 anh em cùng cố gắng nhé ;)
Hiện giờ cd a ở mức nào? A chưa có xét nghiệm gì thêm em à, vẫn đợi tư vấn từ bác sĩ. Em là bác sĩ bảo uống thuốc luôn hả E cd 400 nên bắt đầu phải uống thuốc r a ạ  a hỏi bsi thêm để có hướng điều trị phù hợp. Xem tình trạng bệnh có cần uống thuốc k nữa. Uhm e, a đang đợi gặp bác sĩ. Nhờ bác sĩ tư vấn thôi chứ chẳng biết sao nữa Hic e cũng k biết. E cũng sợ giống a và mn thôi. Về gia đình. A tìm cách nc với bố hoặc mẹ nếu a cảm thấy họ hiểu đc a. Còn nếu k thì giấu họ và cố gắng sống tốt báo hiếu thôi. Bị H chết vì bệnh khác thôi a ạ. Đây là ý kiến cá nhân của e nhé. Cứ cố gắng theo thời gian và hi vọng khoa học phát triển thuốc k còn tác dụng phụ nhiều nữa và có 1 ngày cta đều khỏi bệnh. A gửi tin nhắn trả lời em nhưng hộp thư e báo đầy nên k nhận được tin nhắn E vừa xóa tn r. A có thể gửi lại tn nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-09-2016(UTC) Bài viết: 27
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết
|
Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians 
Okie, 2 anh em cùng cố gắng nhé ;)
Hiện giờ cd a ở mức nào? A chưa có xét nghiệm gì thêm em à, vẫn đợi tư vấn từ bác sĩ. Em là bác sĩ bảo uống thuốc luôn hả E cd 400 nên bắt đầu phải uống thuốc r a ạ  a hỏi bsi thêm để có hướng điều trị phù hợp. Xem tình trạng bệnh có cần uống thuốc k nữa. Uhm e, a đang đợi gặp bác sĩ. Nhờ bác sĩ tư vấn thôi chứ chẳng biết sao nữa Hic e cũng k biết. E cũng sợ giống a và mn thôi. Về gia đình. A tìm cách nc với bố hoặc mẹ nếu a cảm thấy họ hiểu đc a. Còn nếu k thì giấu họ và cố gắng sống tốt báo hiếu thôi. Bị H chết vì bệnh khác thôi a ạ. Đây là ý kiến cá nhân của e nhé. Cứ cố gắng theo thời gian và hi vọng khoa học phát triển thuốc k còn tác dụng phụ nhiều nữa và có 1 ngày cta đều khỏi bệnh. Anh muốn nói ra với tất cả người mình yêu quý chứ không muốn giấu đâu em à ... giờ thì anh vẫn làm việc như bình thường, cố gắng thôi ... mong em khỏe ;) P/s: a gửi tn cho e mà có thông báo hộp thư e đầy k nhận tn đc Vấn đề nói với mn theo quan điểm của e thì a nên cân nhắc kĩ nhé. E có nói với bố và 3 người bạn thân nhất của e. Họ k quay lưng với e. Nhưng có 1ng lại quay lưng ngay đó. May mà họ chỉ quay lưng chứ k nói ra chuyện e là NCH. Nếu như việc có H mn đều biết. E nghĩ sẽ ảnh hưởng tới công việc và cs rất nhiều. Có thể do e là con gái e và e quá nhạy cảm. Nhưng e nghĩ việc nói với ai cần cân nhắc rất kĩ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2016(UTC) Bài viết: 39  Đến từ: Saigon Thanks: 28 times Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians 
Okie, 2 anh em cùng cố gắng nhé ;)
Hiện giờ cd a ở mức nào? A chưa có xét nghiệm gì thêm em à, vẫn đợi tư vấn từ bác sĩ. Em là bác sĩ bảo uống thuốc luôn hả E cd 400 nên bắt đầu phải uống thuốc r a ạ  a hỏi bsi thêm để có hướng điều trị phù hợp. Xem tình trạng bệnh có cần uống thuốc k nữa. Uhm e, a đang đợi gặp bác sĩ. Nhờ bác sĩ tư vấn thôi chứ chẳng biết sao nữa Hic e cũng k biết. E cũng sợ giống a và mn thôi. Về gia đình. A tìm cách nc với bố hoặc mẹ nếu a cảm thấy họ hiểu đc a. Còn nếu k thì giấu họ và cố gắng sống tốt báo hiếu thôi. Bị H chết vì bệnh khác thôi a ạ. Đây là ý kiến cá nhân của e nhé. Cứ cố gắng theo thời gian và hi vọng khoa học phát triển thuốc k còn tác dụng phụ nhiều nữa và có 1 ngày cta đều khỏi bệnh. Anh muốn nói ra với tất cả người mình yêu quý chứ không muốn giấu đâu em à ... giờ thì anh vẫn làm việc như bình thường, cố gắng thôi ... mong em khỏe ;) P/s: a gửi tn cho e mà có thông báo hộp thư e đầy k nhận tn đc Vấn đề nói với mn theo quan điểm của e thì a nên cân nhắc kĩ nhé. E có nói với bố và 3 người bạn thân nhất của e. Họ k quay lưng với e. Nhưng có 1ng lại quay lưng ngay đó. May mà họ chỉ quay lưng chứ k nói ra chuyện e là NCH. Nếu như việc có H mn đều biết. E nghĩ sẽ ảnh hưởng tới công việc và cs rất nhiều. Có thể do e là con gái e và e quá nhạy cảm. Nhưng e nghĩ việc nói với ai cần cân nhắc rất kĩ. Uh e.. a nghĩ vậy thôi chứ chưa dám nói với ai... chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều lắm e à... haizzz | For all of you: When you are here, death is not When death is here, you were gone. Death is nothing Email: [email protected] |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-09-2016(UTC) Bài viết: 27
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 13 lần trong 12 bài viết
|
Originally Posted by: Tedians01  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians  Originally Posted by: Hi vong119  Originally Posted by: tedians 
Okie, 2 anh em cùng cố gắng nhé ;)
Hiện giờ cd a ở mức nào? A chưa có xét nghiệm gì thêm em à, vẫn đợi tư vấn từ bác sĩ. Em là bác sĩ bảo uống thuốc luôn hả E cd 400 nên bắt đầu phải uống thuốc r a ạ  a hỏi bsi thêm để có hướng điều trị phù hợp. Xem tình trạng bệnh có cần uống thuốc k nữa. Uhm e, a đang đợi gặp bác sĩ. Nhờ bác sĩ tư vấn thôi chứ chẳng biết sao nữa Hic e cũng k biết. E cũng sợ giống a và mn thôi. Về gia đình. A tìm cách nc với bố hoặc mẹ nếu a cảm thấy họ hiểu đc a. Còn nếu k thì giấu họ và cố gắng sống tốt báo hiếu thôi. Bị H chết vì bệnh khác thôi a ạ. Đây là ý kiến cá nhân của e nhé. Cứ cố gắng theo thời gian và hi vọng khoa học phát triển thuốc k còn tác dụng phụ nhiều nữa và có 1 ngày cta đều khỏi bệnh. Anh muốn nói ra với tất cả người mình yêu quý chứ không muốn giấu đâu em à ... giờ thì anh vẫn làm việc như bình thường, cố gắng thôi ... mong em khỏe ;) P/s: a gửi tn cho e mà có thông báo hộp thư e đầy k nhận tn đc Vấn đề nói với mn theo quan điểm của e thì a nên cân nhắc kĩ nhé. E có nói với bố và 3 người bạn thân nhất của e. Họ k quay lưng với e. Nhưng có 1ng lại quay lưng ngay đó. May mà họ chỉ quay lưng chứ k nói ra chuyện e là NCH. Nếu như việc có H mn đều biết. E nghĩ sẽ ảnh hưởng tới công việc và cs rất nhiều. Có thể do e là con gái e và e quá nhạy cảm. Nhưng e nghĩ việc nói với ai cần cân nhắc rất kĩ. Uh e.. a nghĩ vậy thôi chứ chưa dám nói với ai... chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều lắm e à... haizzz A chọn người thân có thể tin tưởng được để chia sẻ. Thực sự nói ra với ng mình tin tưởng đc cũng nhẹ lòng đi rất nhiều. Và khi thấy họ k xa lánh mình, a sẽ thấy đc an ủi hơn. Như e từ lúc biết e đi tập gym. Tiêu bớt tgian đỡ nghĩ nhiều thấy tâm trạng cũng tốt hơn. Sức khỏe cũng tốt hơn nữa. Cố lên. E nghĩ qua thời gian sẽ được như nhiều ac trong diễn đàn. Cd4 tăng cao và thấy cs vẫn vui vẻ.
|
 1 người cảm ơn Hi vong119 cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|