Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline giấc_mơ  
#1 Đã gửi : 06/10/2016 lúc 01:30:32(UTC)
giấc_mơ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-05-2015(UTC)
Bài viết: 21

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 36 lần trong 14 bài viết

lâu quá mới lên thăm diễn đàn .... chúc mọi người 1 ngày vui vẻ và đầy niềm vui ^^

hết năm 2016 này là mình uống thuốc dc 1 năm rưỡi , mọi chuyện đã như 1 thói quen hằng ngày . 
nhiều bạn khi biết mình mang H cứ cho là mọi thứ đã sụp đỗ là dấu chấm hết nhưng theo mình thì nó chỉ là một dấu phẩy của cuộc đời 
nhưng quan trọng là sau dấu phẩy đó bạn viết nên những lời hay ý đẹp tràng đầy ý nghĩa hay chỉ có thể viết ra muôn vàng dấu chấm hỏi cho cuộc đời mình !!!

chắc có lẽ là do tôi may mắn hơn nhìu người khi nhận đc sự quan tâm của mọi người xung quanh người thân , bạn bè , đồng nghiệp .... các bạn may mắn hơn tôi khi các bạn có thể giữ bí mật đó cho riêng mình còn tôi thì do bản chất cv nên mọi người biết tin tôi có H cũng khá nhiều , lúc đầu mình tự ti ko dám gặp ai chỉ ở nhà vs gia đình khoản 3 4 ngày gì đó rồi mình nhận đc nhiều cuộc dt của bạn bè đồng nghiệp an ủi động viên rủ mình vào cơ quan chơi anh em thương vs nhớ mày lắm (và như thế nước mắt cứ rơi ) , rồi lại nhận đc dt từ cậu và mợ " hiếu hả ! mợ nè chuyện của con mợ biết rồi rán vượt qua thời gian đầu này nghe con ko sao đâu con ! cái này có chết chóc gi đâu con đừng lo nghe thì thấy vậy chứ uống thuốc đều con sống còn thọ hơn mợ , mợ bị tiểu đường còn sợ hơn con nè gán nghe con mai rủ mẹ xuống nhà mợ nấu lẩu ăn  nè " ( và lại khóc tập 2 ) và nhìu cuộc dt từ bạn bè nữa....... hoạn nạn mới biết chân tình

cứ ngỡ mình sẽ sống cô đơn vậy tới hết đời thì may mắn lại mĩm cười vs mình !!! anh ấy cung sống gần nhà mình tình cờ anh ấy làm quen mình trên mạng xã hội mới đầu mình chỉ tính nc chơi cho vui nhưng sau vài ngày nc tâm sự vs nhau từ từ nảy sinh tình cảm và cuối cùng anh ấy cũng ngỏ lời vs mình , mình băng khoan lập lờ ko biết phải nói thế nào và cuối cùng mình lấy hết can đảm nói ra sự thật
 
E"a yêu e thật lòng không "
A" tất nhiên là thật rồi e "
E" nếu yêu e khiến a phải chết theo e a có sợ ko "
A" sợ chứ ! a sợ phải chết một mình lắm , được chết cùng e thì a ko hối tiếc gi hết "
E"em ko đùa đâu em nghiêm túc đấy "
A" ừ thi a cũng đang nghiêm túc mà "
E" nếu e nói ra e bị HIV a có còn muốn yêu e ko "
A" HIV là cái thá gì mà ngăn cản đc a yêu e chứ , a ko sợ , ai mà chẳng phải bệnh rồi chết ko bệnh này cũng bệnh khác trời kêu ai nấy dạ thôi e "
E" thật sự a ko sợ sao , e nói thật đấy ko phải e thử lòng a đâu e bị HIV thật "
A" e ra trước nhà đi a chạy qua liền ! nhanh nha "
lúc đó đã hơn 11h đêm cả con đường đều im phăng phắt thì có ánh đèn xe của anh ấy chạy từ xa đến
tới nơi anh ấy gạt chống xe và ôm chằm lấy mình nói

A"A tin chứ , e nói gì a cũng tin , e yên tâm từ đây về sau a ko để e cam chịu 1 mình nữa a sẽ luôn ở bên e đến hết đời này " 
lúc đó chỉ biết ôm nhau mà khóc

người ta thường nói tình yêu của thế giới thứ 3 nó xa vời lắm, nhưng bây giờ thì anh ấy chứng minh đc rằng ko gi la ko thể cả
mình chẳng còn gi để hối tiếc cả nếu ngày mai mình có ra đi mình cũng mĩm cười mà nhắm mắt

vì vậy mọi người hãy cứ luôn tươi cười may mắn sẽ tự tìm đến!!! ^-^

thanks 5 người cảm ơn giấc_mơ cho bài viết.
catbui07 trên 06-10-2016(UTC) ngày, PHUC MINH trên 08-10-2016(UTC) ngày, Huynh Toan trên 08-10-2016(UTC) ngày, Gia Nguyen trên 08-10-2016(UTC) ngày, walle trên 25-06-2020(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline Tedians01  
#2 Đã gửi : 06/10/2016 lúc 05:24:35(UTC)
Tedians01

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-09-2016(UTC)
Bài viết: 39
Man
Đến từ: Saigon

Thanks: 28 times
Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
Vạy là quá tốt rồi, cố gắng sống khỏe đợi tới ngày có thuốc ^^ có tình yêu sống dai lắm kaka
For all of you:
When you are here, death is not
When death is here, you were gone.
Death is nothing
Email: [email protected]
thanks 2 người cảm ơn Tedians01 cho bài viết.
giấc_mơ trên 06-10-2016(UTC) ngày, catbui07 trên 06-10-2016(UTC) ngày
Offline giấc_mơ  
#3 Đã gửi : 06/10/2016 lúc 08:13:09(UTC)
giấc_mơ

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 17-05-2015(UTC)
Bài viết: 21

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 36 lần trong 14 bài viết
đúng thật co tình yêu mình ko còn nghĩ ngợi lung tung về chuyện bệnh tình nữa , lúc nào cung có ng chăm sóc nhắc nhở uống thuốc đúng giờ anh ấy còn lên nghiên cứu chế độ dinh dưỡng của ng có H cho mình nữa nên mình thấy bình yên lắm  xoay qua xoay lại cũng tròn 1 năm r ^^
thanks 1 người cảm ơn giấc_mơ cho bài viết.
catbui07 trên 06-10-2016(UTC) ngày
Offline conduongdaqua  
#4 Đã gửi : 07/10/2016 lúc 02:58:08(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
tình yêu có lý lẽ riêng của nó , bạn may mắn khi gặp dc ngưòi sẵn sàng chíảe với bạn mọi thứ . chúc hai bạn luôn hạnh phúc nhé 
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
Offline Huynh Toan  
#5 Đã gửi : 08/10/2016 lúc 06:42:41(UTC)
Huynh Toan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-10-2016(UTC)
Bài viết: 17
Man


Thanks: 66 times
Được cảm ơn: 20 lần trong 7 bài viết
Hi, đọc bài của bạn mình cũng thấy vui lây! Chúc bạn luôn mạnh mẻ và hạnh phúc nhé!
Offline songtot1996  
#6 Đã gửi : 18/10/2016 lúc 03:07:06(UTC)
songtot1996

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 09-05-2016(UTC)
Bài viết: 79
Man


Thanks: 45 times
Được cảm ơn: 26 lần trong 21 bài viết
bạn hạnh phúc thật đó, sống vui nhé big green
Offline meomuoplangthang  
#7 Đã gửi : 19/10/2016 lúc 08:59:22(UTC)
meomuoplangthang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-10-2016(UTC)
Bài viết: 2


Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Hạnh phúc luôn chờ đợi ở cuối căn hầm tăm tối. Chẳng qua là ta có kiên nhẫn mà đi hết hay không mà thôi. Thật mừng cho bạn vì đã chạm được tới nó.

Cầu mong cho mọi người cũng sớm tới được đích như bạn, để đời sống này mãi là niềm vui.
Offline Tinh Thần Bất Diệt  
#8 Đã gửi : 19/10/2016 lúc 09:50:12(UTC)
Tinh Thần Bất Diệt

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-10-2016(UTC)
Bài viết: 20

Đến từ: HỒ CHÍ MINH

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
SỐNG VUI VẺ ANH NHÉ  

 
NHẮN TIN CHO TÔI KHI BẠN CẦN !
Offline Hoangtoni  
#9 Đã gửi : 22/10/2016 lúc 08:56:51(UTC)
Hoangtoni

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-10-2016(UTC)
Bài viết: 47

Cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 23 lần trong 14 bài viết
Ước gì mình như a ấy. Cố lên a nhé. Chúc a hạnh phúc và sức khoẻ. Giá như có ai đó ôm tôi và khóc. Chắc e bật nhạc phạm hồng phước nghe quá 😀😂
Offline Max2403  
#10 Đã gửi : 24/03/2018 lúc 03:58:27(UTC)
Max2403

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-03-2018(UTC)
Bài viết: 1

Chúc mừng bạn nhé! Đừng nói là có H, ngay cả khi không có thì cũng rất khó để tìm đc một người như vậy! Coi như kiếp này không uỗn rồi!^^
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.