  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 06-10-2016(UTC) Bài viết: 20  Đến từ: HỒ CHÍ MINH Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 6 bài viết
|
Originally Posted by: Thê  Hi cả nhà.
Topic này Mình muốn làm quen, kết bạn, chia sẻ buồn vui với những mảnh đời đồng cảnh.
Gọi nó là nhật ký cũng được, vì Mình sẽ cập nhật suy nghĩ trong quãng thời gian sắp tới tại đây.
Chúng ta sống chung với H. Nhưng chúng ta vẫn vui, khỏe, có ích
Tuy vậy, cả nhà cho em/tớ/anh Bi lụy trong lần post đầu tiên nhé.
Đây là những suy nghĩ đầu tiên sau khi vượt qua cơn khủng hoảng tâm lý của thằng bé.
Xem như mình đã đánh mất!
Thứ mình từng tha thiết giữ gìn…
Mình vẫn tin rằng mình... Không hề sai
Nếu lại bắt đầu sẽ vẫn chọn đúng phút giây mình chọn
Chấp nhận những viên kẹo đường bọc đau đớn
Cho hết đi yêu thương phải trả giá
Để được làm người lớn trong đời…
Sau cơn say này
mình sẽ tạm biệt những cái siết tay…
Đừng lo lắng nữa khi chúng ta biết mình đã đổi thay
Không thể trở lại với tiếng cười xưa cũ
chấp nhận người này trong người kia chưa bao giờ là đầy đủ
quãng đời ấy dài như một giấc ngủ
Và rồi mình cũng phải thức dậy thôi…
CHÚC BẠN LUÔN LUÔN VUI VẺ VÀ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI ĐỒNG CẢM NHÉ |
NHẮN TIN CHO TÔI KHI BẠN CẦN ! |
 1 người cảm ơn Tinh Thần Bất Diệt cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-10-2016(UTC) Bài viết: 47
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 23 lần trong 14 bài viết
|
Cuộc đời đã dc sắp đặt và an bài hết rồi. Thôi thì đừng hỏi tại sao nữa mà hãy sống tiếp đi. Ngày mai, ngày mai nữa. Sống cho hôm nay, đôi khi ta nhìn lại chút quá khứ và bất chợt nghĩ về tuong lai thôi. Cố gắng bạn nhé. Rất vui làm quen vs bạn. Bạn ở sg há. Mình người miền trung nhá 😁
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.