  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-10-2016(UTC) Bài viết: 47
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 23 lần trong 14 bài viết
|
Sáng chủ nhật trời trong. Mọi người gọi đó là cuối tuần. Dẹp hết lo toan bộn bề, xuôi ngược của cuộc sống ngoài kia, ngồi lại bên gia đình và bạn bè thân hữu. Tôi cũng thế. Cũng bên gia đình. Bên mẹ và 2 đứa em. Chạy xe long dong ngoài đường, áo quần xúng xính. Tạt vào 1 quán ven đường làm tô bún bát mỳ. Vẫn là món ăn yêu thích ấy nhưng giờ sao thất nhạt. Bởi lẽ nó dc ăn bởi 1 dòng máu quý tộc rồi. Ngon đấy chứ. Cứ ăn cứ cười đó thôi. Mẹ nhìn tôi. Tôi cũng nhìn khuôn mặt gầy gò ấy. Ko dám nhìn lâu. Nhìn lâu quá tôi sợ tô bún của tôi sẽ mặn. Mặn vì thêm mấy giọt nước mắt đã khô khóc hết mấy mùa. Cái đuối của của chàng trai 23 tuổi lại trổi dậy trong cái ý chý khát khao fai sống fai vui fai đi tiếp vì chữ Hiếu chữ ơn. Mẹ tôi gặp người quen cũ. Ừ thi người ta cháu nội cháu ngoại đầy đàn đấy. Lại 1 vết dao nữa cứa ngang tâm trí tôi. "cháu lớn nhà tôi đó". Lớn thế rồi ak. Khi nào chị mới có cháu bồng đây..... Tôi ngoảnh đi nơi khác. Mẹ ak. Chắc con nợ mẹ 1 kiếp khác. Con sẽ cho mẹ 1 bầy cháu. Ông trời đã ko cho con được làm 1 thằng con trai đúng nghĩa, và giờ lỗi của con ở kiếp trc lại ko cho con sức khoẻ mang dòng máu quý tộc nữa. Mẹ phải sống khoẻ nhé. Con sẽ trả những gì có dc. Con xin nợ mẹ kiếp sau..... Tiếng nuốt ực ực lại tiếp diễn. Tô bún bát mỳ đã cạn nước. Buổi sáng lại tiếp diễn. Tôi cũng fai sống tiếp thôi. Sống tháng ngày còn lại, gồng mình sống cuộc sống ý nghĩa,có ích, cho mẹ biết có chút gì tự hào. Con ko trách ai cả. Chỉ trách con thôi. Tại sao con lại là con của mẹ nhỉ. Trời bớt nắng. Lòng cũng âm u theo. Chút bồi hồi của đứa con gửi mẹ. Gửi những người ae, bạn bè. Hãy luôn hướng về phía trc, 1 ngày dc sống là 1 đặc ân. Hãy biến nó thành. 1ngày ý nghĩa nhé. Cuộc sống vẫn cười vs ta mà. Yeah. Cười và sống tiếp thôi.
|
 3 người cảm ơn Hoangtoni cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-10-2016(UTC) Bài viết: 47
Cảm ơn: 12 lần Được cảm ơn: 23 lần trong 14 bài viết
|
Chỉ là chút yếu lòng thôi. E vẫn mạnh mẽ và kiên cường lắm. Fai sống chak. Còn ăn còn uống còn đi đứng dc việc gì fai sợ nào. Kaka. Còn nhìu việc fai làm nữa. Chúc mọi người vững bước nhá.
|
 2 người cảm ơn Hoangtoni cho bài viết.
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.