Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline truyencotichhaypr  
#1 Đã gửi : 08/11/2016 lúc 12:09:51(UTC)
truyencotichhaypr

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 03-11-2016(UTC)
Bài viết: 8

Các bạn thân mến ,hẳn các vị cũng từng trải qua một thời thơ ấu bên những câu truyện cổ tích cho béthật kì diệu phải không ? Một câu chuyện cổ tích không những mang đến một tâm hồn hướng thiện mà còn phát triển tư duy và trí tưởng tượng, chính vì lí do đó những câu chuyện này không hề mai một đi giá trị dù đã trải qua biết bao nhiêu thời gian. Đến thế hệ của các em nhỏ hiên nay, việc đọc truyện cổ tích vẫn là rất cần thiết, nhưng trong thời đại này các em nhỏ cần một cách tiếp thu trực quan hơn cũng như học kèm theo ngoại ngữ để phát triển được khả năng ngôn ngữ ngay từ khi còn nhỏ.

Thật vậy, việc lồng ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh vào trong những câu chuyện mang đến rất nhiều hiệu quả cho các em. Không phải đơn giản là tiếp thu kiến thức mà đó là sự làm quen với một ngôn ngữ mới. Chính vì những lí do này, công ty cổ phần sách MCBooks - chuyên sách ngoại ngữ - xin trân trọng giới thiệu bộ sách "Truyện cổ tích song ngữ Anh - Việt", để giúp các em vừa học hỏi vừa đọc được những câu chuyện đầy ý nghĩa.

Nếu yêu mến cổ tích thế giới chắc hẳn các em đều biết tới nhà văn này phải không? Câu chuyện được xuất bản lần đầu vào năm 1837 và có rất nhiều những phiên bản khác nhau liên quan tới sân khấu âm nhạc và phim hoạt hình.

Câu chuyện của chúng ta kể về một nàng tiên cá nhỏ sống dưới đại dương bao la có giọng hát vô cùng hay. Thế nhưng nàng lại sẵn sàng hy sinh giọng hát tuyệt vời đó để được trở thành người và có được tình yêu của chàng hoàng tử trên đất liền. Các bé hãy đọc truyện cổ tích nàng tiên cá để cùng theo dõi chuyến phiêu lưu đầy hấp dẫn của nàng tiên cá và xem xem cuối cùng nàng có được ở bên hoàng tử không nhé.

Ngày xửa ngày xưa, nơi đáy đại dương sâu thẳm có một cung điện nguy nga tráng lệ, nơi vua Thủy Tề sinh sống. Ông sống trong đại dương bao la và cai quản cả vùng biển khơi rộng lớn ấy. Vua Thủy Tề có bảy người con gái, các nàng công chúa – nàng tiên cá ấy, cô nào cô nấy đều xinh đẹp và đều có tài năng riêng. Đặc biệt hơn nữa, là người con gái út, nàng công chúa tên Ariel. Ariel không chỉ xinh đẹp mà nàng còn sở hữu một giọng hát trong trẻo, mượt mà.

Cha nàng – Vua Thủy Tề hết lòng khen ngợi: “Ariel yêu quý, con có giọng hát thật tuyệt vời. Khi con cất tiếng hát, từng đàn cá tụ tập để lắng nghe. Cả những con trai cũng mở miệng ra tán thưởng, để lộ ra những hạt ngọc quý, và bầy sứa cũng phải dừng lại không trôi đi”

Công chúa Ariel rất thích cuộc sống trên mặt đất – thế giới của loài người. Vua cha vẫn thường dặn nàng: “Mặt đất không phải thế giới của chúng ta, con chỉ có thể ngắm nhìn và chiêm ngưỡng thôi. Chúng ta thuộc về biển cả. Con hãy cẩn thận và tránh xa họ ra, họ sẽ luôn săn bắt thần dân của chúng ta và luôn đem đến những điều xui xẻo mà thôi”.

"Nàng tiên cá" là câu chuyện cổ tích quá nổi tiếng của nhà văn Andersen, là câu chuyện gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ. Câu chuyện cổ tích nàng tiên cá vì tình yêu mà hy sinh giọng hát, để đổi lấy đôi chân sẽ được tái hiện trong bộ truyện cổ tích song ngữ Anh - Việt với hình ảnh sinh động, lời kể bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Các câu chuyện trọng bộ truyện song ngữ của MCBooks luôn giữ tinh thần chơi mà học và học mà chơi. Các em nhỏ sẽ vừa có những phút giây thư giãn tuyệt vời bên cha mẹ lại vừa được học hỏi và làm quen với ngoại ngữ - tiếng Anh, rất cần thiết cho tương lai của các em.

Đọc truyện nàng tiên cá chi tiết tại đây

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.