CHUYỆN CỦA TÔI
Cách đây vài năm, tôi được nhận vào làm một khách sạn 5 sao quốc tế ở Sài Gòn, vị trí trưởng phòng, mọi thủ tục gần như xong, chỉ còn khám sức khỏe nữa là coi như hoàn tất.
Nhân viên y tế của khách sạn đi cùng tôi đi khám ở một nơi theo qui định của tập đoàn, và kết quả được gửi trực tiếp đến khách sạn. Hôm sau phòng nhân sự mời tôi lên và đề nghị tôi đi cùng nhân viên y tế đến Pastuer khám lại.
Lúc đó, trong đầu tôi có chút nghi vấn, nhưng không bao giờ mình nghĩ mình bị gì nghiêm trong đâu. Vài hôm sau tôi nhận thông báo từ Pasteur với tờ xét nghiệm dương tính.
Thật sự lúc đó tâm trạng tôi vẫn bình tĩnh, nhưng cảm giác sao sao khó tả. Tôi vẫn không tin kết quả, và quyết định đến bệnh viện Nhiệt Đới khám lại, và kết quả không sai. Tôi có liên hệ với BV để tư vấn và xin điều trị cấp thuốc miễn phí.
Nhưng sau đó tôi không đến BV nữa sợ gặp người quen. Đến bây giời không ai biết tôi bị bệnh. Có thể tôi đã đi chùa, đi gia đình Phật Tử, nên tôi hiểu được đây là nhân quả, nghiệp mà mình đã tạo thì mình phải đối diện với nó, nguyên nhân xuất phát từ hành động của mình thì không có gì đau khổ, không có gì phải oán trách ai. Vấn đề bây giờ, là làm sao tôi không dùng phung phí sức nữa, chăm sóc sức khỏe, ăn uống nhiều, để ý đến dinh dưỡng của bữa ăn, tâm trạng thoải mái, không lo nghĩ nhiều, thỉnh thoảng tôi ngồi thiền.
Tôi đã tìm hiểu nhiều thông tin để làm sao giữ được sức khỏe, không cho CD4 xuống thấp sẽ chuyển qua HIV/S thì khó phục hồi. Tôi dùng thuốc vitamin tổng hợp có thành phần selen, uống tỏi, hoặc ăn tỏi trong bữa ăn cho đến bây giờ hơn 4 năm, tôi vẫn duy trì tập thể dục, tập Gym mỗi ngày, sức khỏe của tôi đến bây giờ vẫn ổn định.
Tôi chưa bao giờ dùng AVR. Vì khi dùng nó rồi sẽ có tác dụng phụ, hoặc bị Xóc thuốc.., tôi biet điều đó nên thà ăn uống, tap thể dục, uống Vitamin tổng hợp như vậy tốt hơn là uống AVR. Một năm 1 hoặc 2 lần tôi có đến BV Nhiệt Đới khám sức khỏe, tôi chỉ khám tổng quát, đặc biệt là các thành phần máu, hồng cầu, bạch cầu...
Nhiều bạn bè thân thiết, đối tác, tôi đã dừng lại.
Kinh Phật có nói : có 4 điều rất hiếm có được trên thế gian này, 1 trong 4 điều đó là " rất hiếm được sanh làm người "
Nhiều khi tôi nghĩ, chính vì tôi có bệnh nên tôi lại sống tốt hơn, sống đàng hoàng hơn, có trách nhiệm hơn trước rất nhiều lần.
Cuộc sống tôi đến bây giờ vẫn ổn.
Không biết sao, thẳm sâu bên trong tôi vẫn muốn có 1 người bạn cùng cảnh ngộ như vậy cùng nhau giúp đỡ đi hết quảng đời còn lại, nếu có điều kiện thì giúp đỡ những bạn cùng hoàn cảnh để cùng nhau sống tốt , an vui, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Thân ái.
Sửa bởi người viết 28/02/2017 lúc 04:11:00(UTC)
| Lý do: Chưa rõ