  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-05-2017(UTC) Bài viết: 5
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Xin chào mn mình là thành viên mới vào . Tâm sự với mn câu chuyện m 1 chút cho vui nhé . -Năm 16 tuổi bắt đầu vào đời , cái tuổi chớm nở và lần đầu có người yêu . Tôi, 1 đứa con gái gọi là hơi khờ khạo và dễ dãi đã có tình cảm vượt qua giới hạn với 1 người con trai . Đời cho tôi vào đời bằng 1 tờ giấy xn HIV dương tính . Rồi anh người đàn ông đầu tiên và cũng là người cuối cùng ấy dấu gia đình chuyện bị bệnh . Đến khi anh đột nhiên sốt cao liên tục sức khỏe sa sút 2 đứa mới dám nói hết cho gd 2 bên nghe . Mọi người đều bàng hoàng , đối với riêng Mẹ tôi đó là 1 cú sốc thực sự . Đứa con duy nhất mà mẹ thương yêu đã nhiễm HIV . Mọi thứ dường như chấm hết .... -Đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước và giờ mình cũng đang mệt lắm các bạn ạ . Đứa con gái nhỏ thì cứ léo nhéo bên tai , thằng anh của nó thì cứ chọc ghẹo miết à . Hi đùa chứ nguồn sống của 2 vợ chồng mình đó , đi làm về mệt mà thấy tụi nhỏ làm trò là mệt mỏi tan biến hết . Khi biết được mình sẽ được làm mẹ , con mình sinh ra sẽ không bị nhiễm H 2 vc vui lắm , đó như nguồn sống là động lực để 2vc vượt qua căn bệnh H này đó là lạc quan. Chúc các bạn mới nhiễm H sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và hãy vui lên đừng lo nghĩ nhiều quá nhé .
P/s: xài giao diện web như vậy m không quen do onl bằng đt nên chỉ tâm sự nhiêu đây thui . Phải chi có gruop bên FB thì hay nhỉ
|
 2 người cảm ơn Hivong1987 cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationMedals:  Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC) Bài viết: 3.380   Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu Thanks: 395 times Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết
|
Originally Posted by: Hivong1987  Xin chào mn mình là thành viên mới vào . Tâm sự với mn câu chuyện m 1 chút cho vui nhé .
-Năm 16 tuổi bắt đầu vào đời , cái tuổi chớm nở và lần đầu có người yêu . Tôi, 1 đứa con gái gọi là hơi khờ khạo và dễ dãi đã có tình cảm vượt qua giới hạn với 1 người con trai . Đời cho tôi vào đời bằng 1 tờ giấy xn HIV dương tính . Rồi anh người đàn ông đầu tiên và cũng là người cuối cùng ấy dấu gia đình chuyện bị bệnh . Đến khi anh đột nhiên sốt cao liên tục sức khỏe sa sút 2 đứa mới dám nói hết cho gd 2 bên nghe . Mọi người đều bàng hoàng , đối với riêng Mẹ tôi đó là 1 cú sốc thực sự . Đứa con duy nhất mà mẹ thương yêu đã nhiễm HIV . Mọi thứ dường như chấm hết ....
-Đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước và giờ mình cũng đang mệt lắm các bạn ạ . Đứa con gái nhỏ thì cứ léo nhéo bên tai , thằng anh của nó thì cứ chọc ghẹo miết à . Hi đùa chứ nguồn sống của 2 vợ chồng mình đó , đi làm về mệt mà thấy tụi nhỏ làm trò là mệt mỏi tan biến hết . Khi biết được mình sẽ được làm mẹ , con mình sinh ra sẽ không bị nhiễm H 2 vc vui lắm , đó như nguồn sống là động lực để 2vc vượt qua căn bệnh H này đó là lạc quan.
Chúc các bạn mới nhiễm H sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và hãy vui lên đừng lo nghĩ nhiều quá nhé .
P/s: xài giao diện web như vậy m không quen do onl bằng đt nên chỉ tâm sự nhiêu đây thui . Phải chi có gruop bên FB thì hay nhỉ
Chào em vẫn có nhóm kín bên fb đó nhé  |
Phone Zalo 0933 432 579
Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn
Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!
Hãy gọi 0933 432 579
72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.
Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-05-2017(UTC) Bài viết: 5
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Originally Posted by: toivaban  Originally Posted by: Hivong1987  Xin chào mn mình là thành viên mới vào . Tâm sự với mn câu chuyện m 1 chút cho vui nhé .
-Năm 16 tuổi bắt đầu vào đời , cái tuổi chớm nở và lần đầu có người yêu . Tôi, 1 đứa con gái gọi là hơi khờ khạo và dễ dãi đã có tình cảm vượt qua giới hạn với 1 người con trai . Đời cho tôi vào đời bằng 1 tờ giấy xn HIV dương tính . Rồi anh người đàn ông đầu tiên và cũng là người cuối cùng ấy dấu gia đình chuyện bị bệnh . Đến khi anh đột nhiên sốt cao liên tục sức khỏe sa sút 2 đứa mới dám nói hết cho gd 2 bên nghe . Mọi người đều bàng hoàng , đối với riêng Mẹ tôi đó là 1 cú sốc thực sự . Đứa con duy nhất mà mẹ thương yêu đã nhiễm HIV . Mọi thứ dường như chấm hết ....
-Đó là câu chuyện của hơn 10 năm trước và giờ mình cũng đang mệt lắm các bạn ạ . Đứa con gái nhỏ thì cứ léo nhéo bên tai , thằng anh của nó thì cứ chọc ghẹo miết à . Hi đùa chứ nguồn sống của 2 vợ chồng mình đó , đi làm về mệt mà thấy tụi nhỏ làm trò là mệt mỏi tan biến hết . Khi biết được mình sẽ được làm mẹ , con mình sinh ra sẽ không bị nhiễm H 2 vc vui lắm , đó như nguồn sống là động lực để 2vc vượt qua căn bệnh H này đó là lạc quan.
Chúc các bạn mới nhiễm H sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và hãy vui lên đừng lo nghĩ nhiều quá nhé .
P/s: xài giao diện web như vậy m không quen do onl bằng đt nên chỉ tâm sự nhiêu đây thui . Phải chi có gruop bên FB thì hay nhỉ Chào em vẫn có nhóm kín bên fb đó nhé Nhóm kín bên fb tên gì vậy ạ .
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC) Bài viết: 1.990  Đến từ: Nơi không mang tên Thanks: 1182 times Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
|
Đã nhóm kín thì sao biết dc bạn ơi . Chỉ thành viên mới thấy nhóm và bài viết trong nhóm vs thành viên nhóm b ạ |
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-05-2017(UTC) Bài viết: 5
Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
|
Vậy có ai là thành viên không add m vào nhóm với
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 08-01-2017(UTC) Bài viết: 14
Được cảm ơn: 5 lần trong 3 bài viết
|
cho mình xin vào group facebook với
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Phải post bằng tiếng Anh đó bạn. Cứ lên fb tìm kiếm hiv là thấy ngay |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-06-2016(UTC) Bài viết: 3
|
ủa vậy 2 đứa trẻ đều không bị ảnh hưởng gì sao, bạn làm cách nào thế? |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 27-12-2016(UTC) Bài viết: 7  Đến từ: Hà Nội
|
chúc mừng bạn và gia đình, chúc hai vợ chồng bạn mạnh khỏe luôn vui vẻ, công việc thuận lợi và thành công  |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.