Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline NHH140295  
#1 Đã gửi : 04/12/2017 lúc 11:35:34(UTC)
NHH140295

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-12-2017(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 3 lần
Chuyện là cách đây hơn 6 tháng mẹ em có sốt rất cao ko rõ nguyên nhân,khi hết sốt thì lại bị mờ mắt không thấy đường nên đã lên bệnh viện mắt điều trị,vì mẹ không làm giấy tờ được nên em đứng ra làm,trong các loại xét nghiệm để mổ mắt thì có xét nghiệm hiv,và em khá sốc khi mẹ em dương tính với hiv khi xét nghiệm lại lần 2 đều cùng 1 kết quả.
vì sợ điều tiếng nên mẹ em bảo em giấu kín,ba mẹ em li dị hơn 10 năm rồi,hiện giờ lại đang ở bên họ ngoại,nhưng thời gian gần đây mẹ em càng ngày càng suy nhược,từ 60kg bây giờ còn 40kg,bị nấm chàm toàn thân,2 hôm nay chỉ nằm trên giường,ăn đc 2 3 muỗn cơm lại bảo mắc ói,đau bụng,đau đầu chóng mặt.

em muốn hỏi các anh - chị.cô - chú là mẹ em hiện đang ở giai đoạn nào ạ,và mẹ em có BHYT mua theo hộ gia đình,vậy nếu điều trị hiv thì có bị tiết lộ thông tin cho gia đình không ạ,em ở Q Bình Thạnh-TP.HCM bây giờ nên đưa mẹ em đến đâu điều trị ạ.
Quảng cáo
Offline toidathanhcong  
#2 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 07:50:09(UTC)
toidathanhcong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-07-2017(UTC)
Bài viết: 28

Cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
Lúc trước tôi mua thuốc ở bệnh viện Nhiệt Đới.Bác Sĩ nói không tiết lộ thông tin tôi cho gia đình biết.


Web : http://www.bvbnd.vn/
thanks 1 người cảm ơn toidathanhcong cho bài viết.
NHH140295 trên 05-12-2017(UTC) ngày
Offline PHUC MINH  
#3 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 09:58:20(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: NHH140295 Go to Quoted Post
Chuyện là cách đây hơn 6 tháng mẹ em có sốt rất cao ko rõ nguyên nhân,khi hết sốt thì lại bị mờ mắt không thấy đường nên đã lên bệnh viện mắt điều trị,vì mẹ không làm giấy tờ được nên em đứng ra làm,trong các loại xét nghiệm để mổ mắt thì có xét nghiệm hiv,và em khá sốc khi mẹ em dương tính với hiv khi xét nghiệm lại lần 2 đều cùng 1 kết quả.
vì sợ điều tiếng nên mẹ em bảo em giấu kín,ba mẹ em li dị hơn 10 năm rồi,hiện giờ lại đang ở bên họ ngoại,nhưng thời gian gần đây mẹ em càng ngày càng suy nhược,từ 60kg bây giờ còn 40kg,bị nấm chàm toàn thân,2 hôm nay chỉ nằm trên giường,ăn đc 2 3 muỗn cơm lại bảo mắc ói,đau bụng,đau đầu chóng mặt.

em muốn hỏi các anh - chị.cô - chú là mẹ em hiện đang ở giai đoạn nào ạ,và mẹ em có BHYT mua theo hộ gia đình,vậy nếu điều trị hiv thì có bị tiết lộ thông tin cho gia đình không ạ,em ở Q Bình Thạnh-TP.HCM bây giờ nên đưa mẹ em đến đâu điều trị ạ.

Mẹ em nhiễm khá lâu nên mắc nhiều bệnh cơ hội. Hãy nhanh chóng đưa mẹ tới trung tâm điều trị ngoại trú HIV để điều trị càng sớm càng tốt, để lâu bệnh cơ hội biến chứng để lại di chứng và chi phí điều trị cao. Yên tâm điều trị tốt sức khỏe sẽ ổn định và các OPC luôn bảo mật thông tin người bệnh, đó là quy định chung của cả ngành y tế em nhé.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
thanks 2 người cảm ơn PHUC MINH cho bài viết.
NHH140295 trên 05-12-2017(UTC) ngày, Macrostemum trên 07-12-2017(UTC) ngày
Offline hieuvetraitim790  
#4 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 02:26:42(UTC)
hieuvetraitim790

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-06-2015(UTC)
Bài viết: 70
Man

Thanks: 47 times
Được cảm ơn: 42 lần trong 29 bài viết
Originally Posted by: NHH140295 Go to Quoted Post
Chuyện là cách đây hơn 6 tháng mẹ em có sốt rất cao ko rõ nguyên nhân,khi hết sốt thì lại bị mờ mắt không thấy đường nên đã lên bệnh viện mắt điều trị,vì mẹ không làm giấy tờ được nên em đứng ra làm,trong các loại xét nghiệm để mổ mắt thì có xét nghiệm hiv,và em khá sốc khi mẹ em dương tính với hiv khi xét nghiệm lại lần 2 đều cùng 1 kết quả.
vì sợ điều tiếng nên mẹ em bảo em giấu kín,ba mẹ em li dị hơn 10 năm rồi,hiện giờ lại đang ở bên họ ngoại,nhưng thời gian gần đây mẹ em càng ngày càng suy nhược,từ 60kg bây giờ còn 40kg,bị nấm chàm toàn thân,2 hôm nay chỉ nằm trên giường,ăn đc 2 3 muỗn cơm lại bảo mắc ói,đau bụng,đau đầu chóng mặt.

em muốn hỏi các anh - chị.cô - chú là mẹ em hiện đang ở giai đoạn nào ạ,và mẹ em có BHYT mua theo hộ gia đình,vậy nếu điều trị hiv thì có bị tiết lộ thông tin cho gia đình không ạ,em ở Q Bình Thạnh-TP.HCM bây giờ nên đưa mẹ em đến đâu điều trị ạ.

mình không hiểu ý bạn cho lắm "ban đứng ra làm giấy tờ" 
nếu bị nấm chàm, nấm lưỡi,... thì đó là dấu hiệu sự dể khang đã giảm rồi đó bạn
thông tin điều trị HIV chỉ có người liên qan và điều trị biết thôi, bạn cần đưa mẹ đi sớmđiều trị, và giữ lại giấy kiểm tra HIV cho chắc, để được sử dụng ARV càng sớm càng tốt, đưa tới OPC bạn sẽ d9u7oc75 tư vấn củng như yên tâm hơn

chúc mẹ bạn mau sớm được tiếp cận điểu trị nhé
thanks 1 người cảm ơn hieuvetraitim790 cho bài viết.
NHH140295 trên 05-12-2017(UTC) ngày
Offline NHH140295  
#5 Đã gửi : 05/12/2017 lúc 10:58:15(UTC)
NHH140295

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-12-2017(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 3 lần
Originally Posted by: hieuvetraitim790 Go to Quoted Post
Originally Posted by: NHH140295 Go to Quoted Post
Chuyện là cách đây hơn 6 tháng mẹ em có sốt rất cao ko rõ nguyên nhân,khi hết sốt thì lại bị mờ mắt không thấy đường nên đã lên bệnh viện mắt điều trị,vì mẹ không làm giấy tờ được nên em đứng ra làm,trong các loại xét nghiệm để mổ mắt thì có xét nghiệm hiv,và em khá sốc khi mẹ em dương tính với hiv khi xét nghiệm lại lần 2 đều cùng 1 kết quả.
vì sợ điều tiếng nên mẹ em bảo em giấu kín,ba mẹ em li dị hơn 10 năm rồi,hiện giờ lại đang ở bên họ ngoại,nhưng thời gian gần đây mẹ em càng ngày càng suy nhược,từ 60kg bây giờ còn 40kg,bị nấm chàm toàn thân,2 hôm nay chỉ nằm trên giường,ăn đc 2 3 muỗn cơm lại bảo mắc ói,đau bụng,đau đầu chóng mặt.

em muốn hỏi các anh - chị.cô - chú là mẹ em hiện đang ở giai đoạn nào ạ,và mẹ em có BHYT mua theo hộ gia đình,vậy nếu điều trị hiv thì có bị tiết lộ thông tin cho gia đình không ạ,em ở Q Bình Thạnh-TP.HCM bây giờ nên đưa mẹ em đến đâu điều trị ạ.

mình không hiểu ý bạn cho lắm "ban đứng ra làm giấy tờ" 
nếu bị nấm chàm, nấm lưỡi,... thì đó là dấu hiệu sự dể khang đã giảm rồi đó bạn
thông tin điều trị HIV chỉ có người liên qan và điều trị biết thôi, bạn cần đưa mẹ đi sớmđiều trị, và giữ lại giấy kiểm tra HIV cho chắc, để được sử dụng ARV càng sớm càng tốt, đưa tới OPC bạn sẽ d9u7oc75 tư vấn củng như yên tâm hơn

chúc mẹ bạn mau sớm được tiếp cận điểu trị nhé


cám ơn ạ,"đứng ra làm giấy tờ" ý là mẹ em bị mất thị lực,nên trong lúc đó mọi thủ tục,xét nghiệm,đo nhãn áp.v.v,em đều phải đứng kế bên giải quyết nên e mới biết mẹ bị H...
Offline monaco  
#6 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 11:08:53(UTC)
monaco

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 28-08-2016(UTC)
Bài viết: 12

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Nghe bạn kể là đủ thấy tình hình rất căng rồi.Có điều kiện kinh tế điều trị cho mẹ thì hãy nghĩ đến chuyện giấu mọi người nhé.Sớm muộn mọi người đều biết thôi hãy đối mặt sự thật,sớm muộn mọi người cũng biết thôi.Ko còn nhiều thời gian để bạn suy nghĩ đâu.Hoàn cảnh mẹ bạn không khác gì người Dì mình,lúc đầu 2 đứa em mình quanh co rằng dì bị ung thư nhưng điều trị tại khoa lây nên chẳng cần ai nói mọi người lên thăm cũng biết.Tinh hình của dì mình từ lúc như mẹ bạn bây h đến lúc ra đi chỉ trong khoảng hơn 1tháng ,đấy là sau khi biết mọi người cùng chung tay tích cực điều trị cho dì mình đó nhé.Hãy hành động thay vì nghĩ cách giâu diếm nếu muốn ở với mẹ lâu hơn.
Offline ꧁༺sᴀʟʟʏ༻꧂  
#7 Đã gửi : 06/12/2017 lúc 12:17:00(UTC)
꧁༺sᴀʟʟʏ༻꧂

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 24-11-2017(UTC)
Bài viết: 7
Woman

Thanks: 21 times
Được cảm ơn: 10 lần trong 7 bài viết
Mình đã từng ở hoàn cảnh như mẹ bạn. Lúc đó ai cũng bảo mình ở giai đoạn cuối rồi. Nhưng sau 5 năm thì giờ nhìn mình ai cũng nghĩ là người khỏe mạnh. Chủ yếu mẹ bạn giữ tinh thần tốt, uống thuốc đúng hướng dẫn, ăn uống nghĩ ngơi hợp lý, từ từ sẽ tốt. Bạn đến phòng khám từ thiện Mai Khôi ( 44 Tú Xương) thử nhé. Mình đã điều trị ở đó từ khi vừa phát hiện bệnh.
✎﹏Remember for everything you have lost, you have gained something else. without the dark, you would never see the stars⊹⊱
thanks 1 người cảm ơn ꧁༺sᴀʟʟʏ༻꧂ cho bài viết.
PHUC MINH trên 07-12-2017(UTC) ngày
Offline hieuvetraitim790  
#8 Đã gửi : 07/12/2017 lúc 04:48:41(UTC)
hieuvetraitim790

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-06-2015(UTC)
Bài viết: 70
Man

Thanks: 47 times
Được cảm ơn: 42 lần trong 29 bài viết
Originally Posted by: ꧁༺sᴀʟʟʏ༻꧂ Go to Quoted Post
Mình đã từng ở hoàn cảnh như mẹ bạn. Lúc đó ai cũng bảo mình ở giai đoạn cuối rồi. Nhưng sau 5 năm thì giờ nhìn mình ai cũng nghĩ là người khỏe mạnh. Chủ yếu mẹ bạn giữ tinh thần tốt, uống thuốc đúng hướng dẫn, ăn uống nghĩ ngơi hợp lý, từ từ sẽ tốt. Bạn đến phòng khám từ thiện Mai Khôi ( 44 Tú Xương) thử nhé. Mình đã điều trị ở đó từ khi vừa phát hiện bệnh.

Pk mai khôi bây giờ chuyển vào hẽm 146 võ thị sáu , q 3 rồi, số đt 028 38 20 9669

mình củng đang dtr tại đó
thanks 3 người cảm ơn hieuvetraitim790 cho bài viết.
PHUC MINH trên 07-12-2017(UTC) ngày, Macrostemum trên 07-12-2017(UTC) ngày, ꧁༺sᴀʟʟʏ༻꧂ trên 08-12-2017(UTC) ngày
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.