  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2018(UTC) Bài viết: 67
Cảm ơn: 52 lần Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
|
Chào mọi người. Lâu lâu mình lại lên diễn đàn để gặp mọi người. Thấm thoắt cũng hơn 1 tháng mình điều trị arv rồi. Vì cd4 cùa mình chỉ còn 9 con nên thuốc vật cơ thể mình nhiều lắm. Đôi khi mình cứ nghĩ giờ mình y chang như ngọn đèn treo trước gió. Bữa rày mình cũng buồn buồn. Mình thất nghiệp được 3 tháng rồi. Ở sg lựa chọn 1 công việc thật không dễ dàng tí nào. Lẽ ra mình nên mạnh mẽ thật nhiều nhưng bản thân mình lại cảm thấy thật yếu đuối. Nhiều lúc cũng muốn khóc 1 trận nhưng lại thôi vì khóc không giải quyết được vấn đề gì. Thuốc gây ra cho mình mệt mỏi rồi ngứa ngáy và bong da nữa. Cũng lâu rồi mình không gặp bạn bè vì mình sợ tụi nó thấy mỉnh lại nói : " eh mày sao ốm vậy, sao tàn vậy. Có bị bệnh gì không " Thật sự thì mình không mong gì ngoài việc cơ thể mình thích nghi được thuốc và sức khỏe mình ổn định lại. Nhiều khi nhìn người ta đi làm mình cũng ganh tị lắm. . Rồi chợt hỏi mình sẽ làm gì bây giờ. Cuộc sống đôii khi nó chơi vơi rồi mất phương hướng lắm các bạn ah. Sức khỏe, tài chính rồi công việc cũng không. Nhiều lúc mình cảm thấy thật bế tắc trong chính suy nghĩ của chính mình. Thấy nhiều bạn o diễn đàn dù đang mang dòng máu H nhưng lại lạc quan lắm. Mình cũng muốn được như các bạn. Nhưng mà cuộc sống của mỗi người sẽ có những nỗi niềm riêng. 10 năm ở sài gòn. Vả đây là khoảng thời gian thật sự rất là kho khăn để mình trải qua. Tâm sự với các bạn chút cho nhẹ lòng. Và dù như thế nào thì mình cũng vẫn sẽ tiếp tục sống và sẽ cố gắng. Mình chúc các bạn luôn có cd4 cao và thật vui vẻ nhe.
|
 1 người cảm ơn Stungs cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 14-01-2018(UTC) Bài viết: 39
Cảm ơn: 23 lần Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết
|
Originally Posted by: Stungs  Chào mọi người.
Lâu lâu mình lại lên diễn đàn để gặp mọi người.
Thấm thoắt cũng hơn 1 tháng mình điều trị arv rồi. Vì cd4 cùa mình chỉ còn 9 con nên thuốc vật cơ thể mình nhiều lắm. Đôi khi mình cứ nghĩ giờ mình y chang như ngọn đèn treo trước gió.
Bữa rày mình cũng buồn buồn. Mình thất nghiệp được 3 tháng rồi. Ở sg lựa chọn 1 công việc thật không dễ dàng tí nào. Lẽ ra mình nên mạnh mẽ thật nhiều nhưng bản thân mình lại cảm thấy thật yếu đuối.
Nhiều lúc cũng muốn khóc 1 trận nhưng lại thôi vì khóc không giải quyết được vấn đề gì. Thuốc gây ra cho mình mệt mỏi rồi ngứa ngáy và bong da nữa. Cũng lâu rồi mình không gặp bạn bè vì mình sợ tụi nó thấy mỉnh lại nói : " eh anh sao ốm vậy, sao tàn vậy. Có bị bệnh gì không "
Thật sự thì mình không mong gì ngoài việc cơ thể mình thích nghi được thuốc và sức khỏe mình ổn định lại. Nhiều khi nhìn người ta đi làm mình cũng ganh tị lắm. . Rồi chợt hỏi mình sẽ làm gì bây giờ.
Cuộc sống đôii khi nó chơi vơi rồi mất phương hướng lắm các bạn ah.
Sức khỏe, tài chính rồi công việc cũng không. Nhiều lúc mình cảm thấy thật bế tắc trong chính suy nghĩ của chính mình. Thấy nhiều bạn o diễn đàn dù đang mang dòng máu H nhưng lại lạc quan lắm. Mình cũng muốn được như các bạn. Nhưng mà cuộc sống của mỗi người sẽ có những nỗi niềm riêng. 10 năm ở sài gòn. Vả đây là khoảng thời gian thật sự rất là kho khăn để mình trải qua.
Tâm sự với các bạn chút cho nhẹ lòng.
Và dù như thế nào thì mình cũng vẫn sẽ tiếp tục sống và sẽ cố gắng.
Mình chúc các bạn luôn có cd4 cao và thật vui vẻ nhe.
Cố lên em zai. Anh điều trị đc tròn 1 năm và cũng thất nghiệp 8 tháng. công nhận nản thật đó nhưng biết làm sao. Anh em mình cùng cố gắng nào
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.