Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hoaibao1989  
#1 Đã gửi : 12/09/2018 lúc 01:23:53(UTC)
hoaibao1989

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-06-2018(UTC)
Bài viết: 10

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Thứ 2 tối qua em có đi bộ trên vỉ hè lúc chuẩn bị băng qua đường em trượt chân té gần gốc cây. Lúc té em có chống tay lên gạch vỉ hè gần gốc cây với lại chân cũng đang mặc quần dài. Xem tay thì không trầy xước gì cả mặc dù hơi rát. Còn chân em thì có thấy rất rát nhưng do mặc quần dài nên em không xem được. Em về nhà thì kéo quần lên xem không thấy phía trong quần dính máu chỉ thấy phía ngoài quần dơ. Còn chân em cũng xây xát không chảy máu. Nhưng nhìn kỹ thấy có một cái chấm em sợ lúc đó mình té không để ý nên bị kim đâm không biết. Em nặn ra nhưng không chảy máu mà chỉ đỏ đến giờ vẫn còn đau đau. Em sợ mình bị có nguy cơ. Mong anh chị xem qua hết giúp em. Em gửi hình cái chấm anh chị coi giúp em ah. Chỗ em khoang đỏ có phải là vết kim không ah!
https://drive.google.com...N26Mbk/view?usp=drivesdk
thanks 1 người cảm ơn hoaibao1989 cho bài viết.
xuan vuong trên 12-09-2018(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline PHUC MINH  
#2 Đã gửi : 12/09/2018 lúc 11:10:11(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Kim chích có nguy cơ lây nhiễm HIV khi kim còn nguyên xylanh, mới sử dụng có nguồn lây trong kim.
Một cây kim và xylanh chẳng lẽ em còn trẻ mà không nhìn thấy nó nằm trên mặt đường như em nghĩ, mặt khác vị trí em nghi kim đâm phải em thử hình dung khi trượt té cây kim nằm ngang có thể đâm vào được em không...
Anh thì không nghĩ là em có nguy cơ chỉ là em hay lo sợ về bệnh nên lúc nào cũng nghĩ sợ bị nhiễm HIV.
Nếu theo dõi quá trình thắc mắc của em thì có thể nói em bị hoang tưởng về lây nhiễm HIV, lúc thì ăn cơm chung sợ lây nhiễm, lúc thì tróc da sợ tiếp xúc với máu nhiễm HIV...
Em phải tự vượt qua nỗi sợ này, người nhiễm ở Việt Nam hiện nay trên 200,000 người họ vẫn sống tốt đó thôi, trên thế giới hàng chục triệu người nhiễm vẫn sống và làm việc bình thường... nhưng với em dù không nhiễm nhưng suốt ngày lo sợ bị nhiễm thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần nặng nề còn hơn so với người bị nhiễm.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Offline hoaibao1989  
#3 Đã gửi : 12/09/2018 lúc 04:17:38(UTC)
hoaibao1989

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 26-06-2018(UTC)
Bài viết: 10

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Dạ em cảm ơn anh Phúc Minh ah. Thật sự em rất lo lắng và hoang mang. Khi nghe anh chia sẽ em cũng an tâm hơn. Em cũng muốn thoát khỏi cảm giác này. Thật sự em cũng rất mệt vì lúc nào nhìn đâu cũng thấy nguy cơ.

Hôm khi té em có nhìn quanh thì không thấy kim nhưng do sáng mai em ra xem lại thì thấy có vài khe rảnh nên lo lắng kim nằm ở đó mình không thấy. Một phần chân có dấu chấm như vậy em mới sinh lo hơn. Nếu anh chia sẽ em ko có nguy cơ thì em sẽ cố gắng thoát suy nghĩ trên ah. Mong anh chia sẽ thêm cho em một lời động viên nữa ah! Em cảm ơn anh nhiều lắm!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.