  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-03-2006(UTC) Bài viết: 5
|
chào người bạn của tôi! nếu có duyên gặp nhau mình xin được làm bạn với long,mình nghĩ bệnh hiv đâu có gì ghê gớm đến nỗi chúng ta không thể có bạn.tại sao long lại nghĩ nhiều đến nó thế,long hãy hiểu rằng cuộc sống không ai muốn mình bị như vậy cả,đó là chuyện xảy ra không may mắn với mình,nhưng đâu có gì phải ghê sợ đến mức độ phải xa lánh,mình rất sợ bệnh nhưng mình không sơngựời bị bệnh,mình hiểu long,mình xin đươc làm bạn với long,khi nào rảnh hãy trò chuyện với mình thử bạn sẽ biết cuộc sống rất đẹp và bạn luôn có những người bạn rất dể thương cùng chia sẽ những chuyện vui buồn của cuộc sống.hãy cố lên để nhìn về một tương lai phía trước..................................cố lên bạn nhe!  một cô bạn gái tình cờ luơt web!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-10-2005(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: miền dất lạ
Được cảm ơn: 18 lần trong 18 bài viết
|
Nhiều lần...đọc đi đọc lại nhiều lần, mình cũng không biết viết gì? Khi mình vừa bước vào diễn đàn cũng là lần đầu mình hay tin Long đã mất....hôm nay đọc lại tất cả những lời nói chân thành của mọi người đến với Long...mình chẳng thích khóc bao giờ...nhưng nước mắt cứ tràn lan đầy mặt.... .. Anh Long .....chưa một lần em gặp mặt....chưa một lần em post bài làm bạn với anh...và cũng chưa một lần em biết anh...nhưng sự ra đi của anh cũng đã làm cho em có cảm giác rất buồn.. Lần đầu tiên em biết đến tên anh cũng là lúc em hay tin anh đã ra đi tìm đến với Chúa trời........ Không biết có lẽ từ ngày em vào tham gia diễn đàn...em mang cái tên Lk (Lucky) có ý nghĩa may mắn, mà anh đã cảm nhận được khi ra đi hay sao..?? cũng có lẽ thế....em thì có cảm nhận như thế...cho dù chưa một lần thật sự quen biết anh....vì khi anh đã ra đi...và còn em thì vừa tham gia diễn đàn... Có cái gì đó như thoi thúc em đang tìm một điều gì đó....em cứ như đang tìm mãi....mà em chưa định nghĩa được đó là cái gì.?thế nhưng cái thoi thúc đó đã khiến em gặp được BS Nghĩa..( đó chính là cái may mắn của em chăng?)....cũng khg biết điều gì đã khiến em nói lên cái diễn đàn này....có lẽ là anh chăng??....đúng vậy...chính anh...là người đã mang BS Ng đến với những người bệnh như chúng ta... Anh đã ra đi....nhưng dường như chưa bao giờ anh rời khỏi diễn đàn này...Anh sẽ lúc nào cũng còn tồn tại...trong ký ức của mọi người...Anh Long ạ....Anh luôn có những người bạn xung quanh mình...anh không cô đơn...không bao giờ cô đơn đâu anh ạ...! Em rất khâm phục anh ..vì cho đến giây phút cuối cùng anh cũng vẫn đang cố gắng chiến đấu với căn bệnh của mình......và điều làm cho em trân trọng hơn nữa..là anh đã mang BS Ng đến với chúng em..em rất mến phục BS Ng...(em xin lỗi BS Ng vì chưa xin phép mà đã nêu tên của người lên)  Anh đã làm hết mình vì diễn đàn này....vì những người mắc phải căn bệnh này. Anh Long..em tin rằng..mọi người cho dù bất cứ ai...khi bước vào diễn đàn này..cũng đều biết đến anh....và trong lòng mọi người anh vẫn luôn tồn tại..và ai cũng cầu mong linh hồn anh sẽ được Chúa cứu giúp. Em tin rằng Thiên Đàng đã mở cửa đón anh ...ở nơi đó anh sẽ sống hạnh phúc..và em biết rằng anh luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người có được cái hạnh phúc mà anh đang có..!!
|
Trong tình yêu là phải có cho & được nhận.Nếu chỉ cho mà k được nhận,TY đó k bao giờ bền vững lâu dài được Chỉ có tình bạn là đẹp nhất mà thôi.Cho mà khg bao giờ nghĩ là sẽ nhận lại.. Anh vẫn là anh&Tôi cũng vẫn là tôi.. ________ [email protected]- Lk |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
em sẳng sàn làm bạn với anh vì em cũng như anh nè dương tính kakkaka |
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Anh Long đả mất rồi em nguoidaukhokonanchi84 à, em không còn cơ hội làm wuen với anh ấy đâu em.   |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-03-2006(UTC) Bài viết: 142 Đến từ: Viet Nam
Được cảm ơn: 55 lần trong 11 bài viết
|
gió thồi hiu hiu về chiều thế gian ,gian thế , thời gian,cuộc đời qua đi nhanh quá , mới hôm nào còn gõ bàn phím cạch cạch mà giờ đây dưới đât kia lại là ngôi nhà cuối cùng ta  đến |
Tham gia diễn đàn vào năm 2006 Đăng nhập trở lại vào năm 2014
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-08-2006(UTC) Bài viết: 32 Đến từ: Internet
|
Lại một người nữa ra đi... vì H+. Hi vọng anh Long ở trong lòng đất lạnh kia... tiếp sức cho cộng đồng những người có H tiếp tục sống, tiếp tục hi vọng vào một ngày mai...
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC) Bài viết: 31
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC) Bài viết: 31
|
mới tham gia wed này em càng say sưa đọc cam buồn muon tâm sự với những anh bị nhiễm nhiều hơn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC) Bài viết: 133 Đến từ: Tp. HCM
|
chúc mọi người vui vẻ và hạnh phuc mãi mãi. bùn wa'. ngáp như cái Status của HEO1980 nè!
|
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở. Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-10-2006(UTC) Bài viết: 1.126  Đến từ: tây hồ - hà nội Được cảm ơn: 73 lần trong 47 bài viết
|
Đọc mấy bài post của mọi người... Quả thật buồn có,vui có...Nhưng không biết nói sao cho đún cái cảm xúc hiện có...Nói sao nhỉ?Có lẽ là"hông bít chừng nào mình như ảnh nhỉ?"câu hỏi này vừa hịn lên trong đầu mình...Mình không biết khi nào mình sẽ rời xa cái thế giới đầy xô bổ này...MÀ thấy cảm xúc của ảnh cũng đúng.Những người mang H trong mình khó kím bạn ghê ta...có lẽ là do mặc cảm,tự khép chặt trái tim lại chứ không phải là do mọi người...Mình cũng thấy buồn lém,vì giờ mình cũng cô dơn hè,chả có ai là bạn cả...Tất cả bạn bè cứ tự động rời xa mình!?...cứ xa,xa mãi.... |
"Thế gian vô thường,quốc độ mong manh,tứ đại khổ thông,năm ấm vô ngã,sinh diệt đổi đời,hư ngụy không chủ..." |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC) Bài viết: 131
|
Người tạo ra topic này đã đi xa, đi rất xa nhưng vấn đề mà Long nhắc tới không bao giờ là cũ phải không Long. Đến bây giờ khi xã hội dần dần có cái nhìn đúng hơn về H, thông cảm hơn với NCH thì vấn đề này vẫn nóng bỏng như ngày nào. Các bạn ơi, hãy tự tin, dũng cảm lên nhé. Đã là con người ai cũng có quyền được Sống và được Yêu. |
Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Cần có chứ tốt nhất kiếm ai thật lòng với mình cùng chung sống thôi chịu cảnh cô đơn lâu quá rầu |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.