  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-09-2018(UTC) Bài viết: 1
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Sài Gòn đêm thứ Bảy,
Một đêm trằn trọc mãi không ngủ được, mà toàn suy nghĩ về những chuyện lung tung đến hơn 0h. Vậy mà đến 4h sáng lại giật mình tỉnh dậy dù không đặt báo thức. Lại bắt đầu thử thách bản thân. Đánh răng, súc miệng và vệ sinh cá nhân cũng hơn 30 phút. Thế là xách xe lên đường.
Đích đến là Bệnh viện Hòa Hảo, nay là trung tâm Medic. 5h sáng mình đã có mặt, vô gửi xe. Sau khi gửi xe xong thì mình đến quầy thông tin xin tờ phiếu điền thông tin cá nhân và ghi là yêu cầu xét nghiệm HIV. Sau đó mình lên tầng 1, hỏi những người hướng dẫn ở đó thì người ta đều chỉ tận tình. Mình đến quầy nộp giấy và đóng tiền. 100k tiền xét nghiệm và 150k tiền gặp bác sĩ tư vấn. Sau đó mình lại quay xuống tầng trệt khoa xét nghiệm để nộp giấy, sau đó vào phòng xét nghiệm ngồi đợi lấy máu. Lấy máu xong, nhìn đồng hồ chưa đến 5h20. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng và đơn giản.
Sau đó mình đợi kết quả 2 tiếng. Nhưng mình về luôn vì Hòa Hảo có thể xem kết quả online, không cần phải ngồi đó chờ. Nhưng xui sao, về nhà thì trang xem kết quả online bị lỗi, mình lại phải chạy lên bệnh viện.
Bình thường những lần trước mình chỉ nộp giấy rồi lấy kết quả và đi về. Nhưng hôm nay cô y tá ghi chú gì trong tờ giấy, lại giữ kết quả không đưa cho mình mà yêu cầu mình theo cô ấy đi gặp bác sĩ. Trong thời khắc đó, tim mình đập loạn nhịp chưa từng thấy. Thật sự mình đã không có nguy cơ gì, nhưng lúc đó vẫn rất dao động vì sự bất thường này. Theo chân cô y tá lên lầu 2, vào phòng gặp bác sĩ thì bác sĩ nói kết quả OK không sao. Lúc đó mình mới vững lại tinh thần, có lẽ giờ ai đi xét nghiệm HIV dù kết quả thế nào cũng phải gặp bác sĩ. Nhưng bác sĩ cũng rất OK, hỏi mình một số thứ rồi kêu mình ra về. Trong lúc đi ra mình có gặp cô kia ngồi khóc, có lẽ mình đã suy đoán được lý do và cảm thấy bối rối không biết phải làm gì. Ra về tâm trạng lại lân lân và lại suy diễn lung tung đủ thứ.
Mình là người đồng tính, cũng từng có quan hệ, nhưng mình luôn yêu cầu đối tác phải sử dụng bao cao su. Mình biết mình không có nguy cơ những mỗi năm đều đi xét nghiệm. Tuy vậy, hiện giờ mình cũng đang nghi có thể bị sùi mào gà. Cuộc sống vốn không dễ dàng nhưng nếu hiểu được các quy tắc thì hoàn toàn có thể kiểm soát được.
Mình muốn khuyên bạn nào còn ngần ngại, sợ bị người khác để ý, hay sợ sự đông đúc của bệnh viện có thể đi xét nghiệm vào sáng sớm, 4 5h thì Hòa Hảo đã mở cửa rồi. Xét nghiệm nhanh lắm, việc xét nghiệm cũng đơn giản, mình chưa bắt gặp ánh mắt nào dò xét, nghi ngại mình. Chỉ cần 1 buổi sáng sớm là bạn đã có thể biết được tình trạng của mình và biết mình cần làm gì tiếp theo.
Chúc các bạn vui khỏe!
|
 1 người cảm ơn Bright cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 14-07-2018(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết
|
Mình lúc trước cũng xn ở hòa hảo nhưng xét nghiệm ở phong xét nghiệm nhanh mediclab gì á đợi có 1tieng.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 19-08-2018(UTC) Bài viết: 18
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
Ai đi xét nghiệm chung với mình k ... hic  ( k dám đi một mình
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 14-07-2018(UTC) Bài viết: 56
Được cảm ơn: 9 lần trong 9 bài viết
|
Originally Posted by: Ngokngkenx  Ai đi xét nghiệm chung với mình k ... hic  ( k dám đi một mình Xn ở đâu bạn mình đi chung
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.