Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Stungs  
#1 Đã gửi : 02/10/2018 lúc 09:31:25(UTC)
Stungs

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-06-2018(UTC)
Bài viết: 67

Cảm ơn: 52 lần
Được cảm ơn: 28 lần trong 18 bài viết
Chào mọi người. Mọi người có khỏe không?
Lâu lâu mình lại vào diễn đàn thăm mọi người để tìm chút niềm vui cùng động lực trong cuộc sống này.
Cũng tâm sự chút với mọi người. Vì có những tâm sự sẽ khó có thể nói cho ai đó cùng nghe và cùng thông cảm chia sẻ với mình nên mình lâu lâu lại vào tâm sự với mọi người.
Từ khi mình phát hiện mình dương tính với H đến nay thấm thoát đã qua tháng thứ 4 điều trị arv rồi. Cuộc sống vốn không dễ dàng nên mà mình lại xây dựng lại hệ miễn dịch bắt đầu từ cd4 với 9 con thôi. Tính ra thì trong thời gian mình điều trị H có những lúc mình thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng nhiều lúc mình lại cảm thấy nặng lòng với chính cuộc sống của mình.
Thời gian qua mình cũng không dám gặp bạn bè. Cũng muốn đi làm lắm nhưng mà tác dụng của thuốc vẫn hành mình làm mình cũng có nhiều lúc cảm thấy bơ vơ tại đất Sài Gòn này.
Và khi mình có bệnh thì mình mới biết sức khỏe quan trong đến chừng nào. Khi mang H trong người cuộc sống mình cũng khép kín hơn. Ít sử dụng mạng xã hội hơn. Hạn chế gặp gỡ bạn bè vì sợ bị rũa sao mà tàn tạ quá. Có những ngày mình ở trong phòng từ sáng đến tối mà không có đi đâu. 
Rồi có lúc mình lướt tất cả trang tìm việc rồi lại đễ máy chơi vơi đó xong rồi tự hỏi : Mình nên làm gì bây giờ.
Lúc đầu có kết quả xét nghiệm thì mình nghĩ cuộc sống của mình là một màu đen thật. Nhưng đến giờ phút này mình không còn cảm thấy như vậy nữa. Mình chỉ thấy màu đen khi mình mất đi định hướng và phương hướng cho đoạn đường phía trước.
Cuộc sống này thật sự muôn màu lắm các bạn ah. Đôi khi nó màu hồng rồi lại xám xịt ngay sau đó. Và thất bại của mình chính là không thể làm chủ được cảm xúc của chính mình. Chỉ nghĩ là không được buồn nữa mà có nhiều lúc buồn vô độ. Vui đó rồi lại buồn đó. Làm mình cứ nghĩ là mình đang 30tuổi mà sống cuộc sống của người 60 tuổi vậy ah
Nhiều lúc mình cũng muốn tâm sự với ai hiểu mình nhưng mà cuộc sống mỗi người mỗi cảnh chẳng ai giống ai nên cảm giác của họ cũng sẽ khác so với bản thân mình đang có.
Nên mình lên đây tâm sự 1 chút với các bạn cho nhẹ nhõm hơn chút.
Cảm ơn Diễn đàn và cảm ơn các bạn đã lắng nghe. 
thanks 2 người cảm ơn Stungs cho bài viết.
PHUC MINH trên 03-10-2018(UTC) ngày, xuan vuong trên 04-10-2018(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline conduongdaqua  
#2 Đã gửi : 04/10/2018 lúc 06:32:54(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
Tâm trạng của b như tâm trạng của m cách đây 11 năm . Ngày đó mình cũng mới 20t. Khi bao ước mơ hoài bão. Vậy mà giờ mình cũng sống chung với H dc 11 năm có lẻ rồi . Vấn đề như b nhận thấy. Cuộc đời màu đen khi ta ngừng cố gắng . Hãy mạnh mẽ lên b ạ. Vượt qua gđ này thì chẳng có gì làm chúng ta gục ngã dc . Chúc b luôn vui vẻ và ổn định cuộc sống . Thận!
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.