  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 29-08-2018(UTC) Bài viết: 1
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 1 bài viết
|
UỐNG THUỐC TRONG AN LẠC
Đây là diễn hoá của An trú trong hiện tại, một trong các ý niệm căn bản của Lối sống tỉnh thức mà bậc Đạo sư đã truyền lại... Chỉ nghĩ đến viên thuốc và lợi lạc của nó chính là diễn nghĩa ngắn gọn, gần gũi hơn của thứ mà tôi đang nói tới "uống trong ý niệm uống" "Uống thuốc trong ý niệm uống" nói dễ mà không dễ, con người ta thích "uống thuốc trong ý niệm bệnh" để rồi chỉ thấy bệnh mà thôi... Bởi lẽ, Tâm lý người bệnh khi uống thuốc, nhất là khi mới bắt đầu điều trị ARV, thường đều vướng mắc ở "hoài niệm quá khứ" và "vọng nghĩ tương lai" - Hoài niệm quá khứ làm dậy lên ký ức, bao gồm hối tiếc, ân hận và chút gì đó căm giận chính mình, thứ đó khiến cho viên thuốc nặng nề hơn rất nhiều, cứ như ta đang nuốt tất cả mặn đắng của thời xưa cũ vậy... Không bị đầy bụng, buồn nôn và nhức đầu mới lạ... - Vọng nghĩ tương lai làm dậy lên những lo toan, bao gồm trăn trở, lo sợ và có chút gì đó tuyệt vọng, các thứ ấy khiến cho viên thuốc trở nên xù xì và nguy hiểm hơn hẳn, cứ như ta đang sắp phải nuốt một liều thuốc độc pha trong ly rượu mật... Nếu niềm tin vào điều trị không đủ sức xoá đi lo sợ, nỗi sợ kia sẽ ảo hoá vào hiện thực... Vậy là chóng mặt nặng thêm, bao nhiêu ảo giác chập chờn có cơ hội rõ nét hơn...
Sự an lạc mất sạch khi kẹt giữa hai thứ ý niệm ấy... Và cơ thể theo đó mà mất sự cân bằng... Tác dụng phụ cũng theo đó mà tăng...
Vậy nên, tui khuyên uống thuốc trong an lạc
|
 4 người cảm ơn Cây sen đá cho bài viết.
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.