Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Tubo-94  
#1 Đã gửi : 26/04/2019 lúc 01:50:02(UTC)
Tubo-94

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-04-2019(UTC)
Bài viết: 4

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Tối qua là lần đầu tiên tôi uống viên thuốc arv, bác sõ nói thuốc có thể gây ảo giác, kèm ác mộng, tôi lo lắm. Uống xong thuốc tôi không dám ngủ, bởi tôi sợ, sợ gặp ác mộng, tỉnh dậy nhìn xung quanh chỉ bốn bức tường... Nhưng rồi tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết, trong giấc ngủ ấy, tôi thấy nhiều hình ảnh khác nhau, nhưng đa số là những hình ảnh đẹp...
Tôi bước vào thế giới thứ ba khi mới học lớp 10, lúc phát hiện mình là gay cảm giác tồi tệ lắm nhưng có lẻ không bằng lúc phát hiện mình mang H trong người đâu. Tôi biết sau này tôi sẽ không có gia đình, không có người thân nên tôi cố gắng học, thi vào một trường Đại Học ngành kỹ thuật, vừa làm vui lòng ba mẹ, vừa để sau này mình có công việc phù hợp, kiếm tiền để lúc về già có thể tự lo lắng cho bản thân mà không phải lang thang lượm từng cái ve chai như những người vô gia cư. Tôi đã từng quen, từng yêu, từng khóc, từng cười với những mối tình có lúc là vài năm, có lúc là vài tháng hay đôi khi là vài ngày. Có những mối tình thoáng qua như một cơn gió, để lại những hệ luỵ chẳng ai biết được. Rồi một ngày Đại Học năm cuối, gia đình tôi biết tôi là gay, ba tôi đã sụp đỗ, mẹ tôi nhìn mặt tôi là nước mắt lại chảy, chị hai ôm tôi khóc như mưa, e gái thì nhìn tôi thở dài, nó từng thần tượng tôi bao nhiêu thì giờ nó suy sụp bấy nhiêu, chịu không nổi áp lực mỗi khi nhìn thấy ba mẹ tôi quyết định chạy trốn. Tôi trốn vào Sài Gòn, một thân một mình tìm việc, tìm chỗ ở, mọi thứ quá đổi khó khắn đối với tôi, xa vòng tay bảo bọc của gia đình, mất xe, mọi thứ như rơi vào ngõ cụt, mỗi khi nhớ nhà hay ba mẹ gọi vào tôi lại khóc, nước mắt chảy mà cố không nấc thành lời, cho đến khi một năm rưỡi khi nhà đã thôi sốc về giới tính của tôi thì tôi lại quay về Đà Nẵng. Tôi chắc rằng mình sẽ hạnh phúc lắm khi được sống bên ba mẹ, trong đầu tôi còn nghĩ, sau này ba mẹ lớn tuổi tôi sẽ chăm sóc, bên cạnh ông bà đến khi ông bà không còn nữa, nhưng ông trời thật biết trêu đùa con người, sống bên gia đình chưa được bao lâu tôi lại cầm trên tay bản án H. Ngày nhận kết quả dương tính tôi suy sụp rất nhiều, ba mẹ, anh chị sẽ ra sao khi biết tin này, một lần sốc là quá đủ với họ rồi, ở một vùng nông thôn nghèo, chuyện giới tính và mang căn bệnh này có lẽ là địa ngục trần gian rồi, mẹ tôi sẽ suy sụp mất, lúc đó tôi chỉ muốn lao đầu vào một cái xe nào đó kết thúc cuộc đời cho xong, nhưng tôi không đủ can đảm, sợ lắm, mới ra trường chưa đèn đáp ơn dưỡng dục đã gây ra bao nhiêu sóng gió cho gia đình như vậy có lẽ chết xuống chẳng còn tầng địa ngục nào dung thứ cho tôi. Sợ mọi người kỳ thi, tôi lại khăn gói lên Sài Gòn, dù lòng chẳng muốn, ba cấm không cho đi nhưng tôi vẫn chạy trốn, lần thứ hai tôi trở lại đây mang tâm trạng nặng nề hơn lần trước. Có lẽ cuộc đời tôi chỉ có thể ở đây mà thôi, tối nay trước khi uống thuốc tôi có gọi về nhà, ba tôi đang say, ba nói nhớ tôi, ba nói hai ngày trước còn thấy mặt tôi ở nhà mà giờ đã ở Sài Gòn, rồi ba lại khóc, ba chưa từng khóc, nhưng mỗi lần say là ba lại yếu đuối như một đứa trẻ con, tôi cũng chảy nước mắt, tự nhiên tôi lại nghĩ nếu một ngày tôi không còn trên đời này nữa ba mẹ sẽ ra sao? Động lực sống tiếp trong tôi lại bừng bừng, tôi phải sống tiếp, khi nào ba mẹ mất thì tôi mới được phép mất, nghĩ vậy mà tôi có động lực để chiến đấu với bệnh tật.
Sáng hôm sau tôi tỉnh giác, cảm giác chóng mặt, ê ẩm cả người, như một người tỉnh dậy sau cơn say li bì. Nhìn quanh chẳng có ai, ước gì có ai đó bên cạnh đê mỗi lúc tỉnh giấc nhìn tôi âu yếm, hay cái cười động viên thì tốt biết dường nào...
Mong làm quen mọi người: zalo 09 không 2 31 ba 4 hai ba
thanks 3 người cảm ơn Tubo-94 cho bài viết.
PHUC MINH trên 26-04-2019(UTC) ngày, trungthanh trên 10-05-2019(UTC) ngày, Vòng tay yêu thương trên 04-07-2019(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline conduongdaqua  
#2 Đã gửi : 01/05/2019 lúc 10:05:55(UTC)
conduongdaqua

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 27-04-2012(UTC)
Bài viết: 1.990
Woman
Đến từ: Nơi không mang tên

Thanks: 1182 times
Được cảm ơn: 1329 lần trong 849 bài viết
Cố lên bạn ạ. Cuộc đời này ngắn lắm. Hãy cứ sống làm sao cho lương tâm mình thật thanh thản bạn ạ.
thông tin thuốc Phơi nhiễm pep và arv bậc 1 , thuốc điều trị viêm gan C và B , tư vấn methadone: 0931 577 808( Mèo )
Offline trungthanh  
#3 Posted : 10/05/2019 lúc 02:59:21(UTC)
trungthanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-05-2019(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 1 lần
bạn cứ tìm thử LTXC nhà bè ( youtube ) nhé, hy vọng cuối cùng cho bạn đấy, nhiều người như bạn hết rồi nhé.  đừng lo lắng nữa 
Offline PHUC MINH  
#4 Đã gửi : 10/05/2019 lúc 10:34:01(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: trungthanh Go to Quoted Post
bạn cứ tìm thử LTXC nhà bè ( youtube ) nhé, hy vọng cuối cùng cho bạn đấy, nhiều người như bạn hết rồi nhé.  đừng lo lắng nữa 

Hãy cảnh giác với LTXC báo chí nói nhiều rồi hãy đọc cả mặt trái phía sau các video quảng cáo. Nếu thực sự như quảng cáo thì có lẽ chẳng cần bệnh viện, OPC, Bác sỹ... Đừng biến mình thành kẻ nhẹ dạ cả tin dễ bị lừa phỉnh mà hãy là người thông thía biết cân nhắc phải trái đúng sai.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Offline trungthanh  
#5 Đã gửi : 10/05/2019 lúc 02:09:34(UTC)
trungthanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 10-05-2019(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 1 lần
Originally Posted by: PHUC MINH Go to Quoted Post
Originally Posted by: trungthanh Go to Quoted Post
bạn cứ tìm thử LTXC nhà bè ( youtube ) nhé, hy vọng cuối cùng cho bạn đấy, nhiều người như bạn hết rồi nhé.  đừng lo lắng nữa 

Hãy cảnh giác với LTXC báo chí nói nhiều rồi hãy đọc cả mặt trái phía sau các video quảng cáo. Nếu thực sự như quảng cáo thì có lẽ chẳng cần bệnh viện, OPC, Bác sỹ... Đừng biến mình thành kẻ nhẹ dạ cả tin dễ bị lừa phỉnh mà hãy là người thông thía biết cân nhắc phải trái đúng sai.


Chào PHUC MINH 

Cám ơn PHUC MINH đã quan tâm đến bài comment của mình.

Thật Sự mà nói mặc dù đó có là sự thật và TỐT ! thì lúc nào cũng có ý kiến trái chiều, và người khác phá rối nhé  .

Có rất nhiều kênh youtube giả mạo, và có rất nhiều thông tin viết sai sự thật nhằm đè bẹp LTXC nhằm nhiều mục đích khác nhau bạn ạ.

HÃy đặt thử câu hỏi nhé, tại sao hàng ngàn , hàng ngàn người kéo tới để xin ơn ? chẳng lẽ tất cả mọi người ngu và đều bị lừa ( mình xin lỗi vì câu này mình nói hơi nặng ). Con người ai cũng có trí khôn , và họ biết được cái nào là đúng, cái nào là sai. Và tại sao các bệnh hiểm nghèo lại tự biến mất, các hoàn cảnh éo le lại được giải quyết một cách tuyệt vời ? chằng có gì xảy ra một cách tự nhiên đâu ! . Tại sao vẫn có những điều mà khoa học không chứng minh Được , và đó là điều đang diển ra hằng ngày. 

Và Nếu như LTXC giúp được mọi người thì sao ? không lẽ chúng ta để mọi người phải CHẾT trong sự thất vọng và ân hận ? 

MÌNH ĐÁNH GIÁ RẤT CAO Y HỌC, Và các bệnh viện , các Bác Sĩ, thành tựu của công nghê y học............ , Nhưng bây giờ nếu như Y HỌC  đã phải bó tay thì sao......không lẽ để họ phải chết trong Tuyệt vọng sao ? 

AI TIN VÀ TÌM ĐẾN THÌ ĐƯỢC CỨU NHÉ. Mình viết ra những dòng này hoàn toàn ko có lợi lộc gì cho bản thân mình, nhưng vì tất cả các bạn thôi...... Hãy tìm hiểu và chọn Lọc nhé. còn nếu tò mò thì cứ đến mà xem, coi những thông tin ném đá, và sự thật như thế nào nhé ! Tìm hiểu hay không là thuộc quyền tự do của các bạn nhé , mình không ép buộc gì nhé. 

MUỐN ĐƯỢC CỨU HAY KHÔNG THÌ TUỲ CÁC BẠN NHÉ. LTXC HOẠT ĐỘNG VÔ VỊ LỢI , Luôn Luôn chào đón các bạn bất kể các bạn là ai, bệnh hoạn, hoàn cảnh gì, cứ cần thì các bạn sẽ được cứu nhé, 



CHƯA CÓ AI ĐẾN VÀ PHẢI THẤT VỌNG ĐÂU NHÉ ! THÂN 

Một lần nữa mình gửi lời chào và cám ơn PHUC MINH nhé ! 


Offline PHUC MINH  
#6 Đã gửi : 12/05/2019 lúc 10:54:06(UTC)
PHUC MINH

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Administrators, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 04-12-2013(UTC)
Bài viết: 6.599
Man
Đến từ: Hồ Chí Minh

Thanks: 1736 times
Được cảm ơn: 3126 lần trong 2370 bài viết
Originally Posted by: trungthanh Go to Quoted Post

Chào PHUC MINH 

Cám ơn PHUC MINH đã quan tâm đến bài comment của mình.

Thật Sự mà nói mặc dù đó có là sự thật và TỐT ! thì lúc nào cũng có ý kiến trái chiều, và người khác phá rối nhé  .

Có rất nhiều kênh youtube giả mạo, và có rất nhiều thông tin viết sai sự thật nhằm đè bẹp LTXC nhằm nhiều mục đích khác nhau bạn ạ.

HÃy đặt thử câu hỏi nhé, tại sao hàng ngàn , hàng ngàn người kéo tới để xin ơn ? chẳng lẽ tất cả mọi người ngu và đều bị lừa ( mình xin lỗi vì câu này mình nói hơi nặng ). Con người ai cũng có trí khôn , và họ biết được cái nào là đúng, cái nào là sai. Và tại sao các bệnh hiểm nghèo lại tự biến mất, các hoàn cảnh éo le lại được giải quyết một cách tuyệt vời ? chằng có gì xảy ra một cách tự nhiên đâu ! . Tại sao vẫn có những điều mà khoa học không chứng minh Được , và đó là điều đang diển ra hằng ngày. 

Và Nếu như LTXC giúp được mọi người thì sao ? không lẽ chúng ta để mọi người phải CHẾT trong sự thất vọng và ân hận ? 

MÌNH ĐÁNH GIÁ RẤT CAO Y HỌC, Và các bệnh viện , các Bác Sĩ, thành tựu của công nghê y học............ , Nhưng bây giờ nếu như Y HỌC  đã phải bó tay thì sao......không lẽ để họ phải chết trong Tuyệt vọng sao ? 

AI TIN VÀ TÌM ĐẾN THÌ ĐƯỢC CỨU NHÉ. Mình viết ra những dòng này hoàn toàn ko có lợi lộc gì cho bản thân mình, nhưng vì tất cả các bạn thôi...... Hãy tìm hiểu và chọn Lọc nhé. còn nếu tò mò thì cứ đến mà xem, coi những thông tin ném đá, và sự thật như thế nào nhé ! Tìm hiểu hay không là thuộc quyền tự do của các bạn nhé , mình không ép buộc gì nhé. 

MUỐN ĐƯỢC CỨU HAY KHÔNG THÌ TUỲ CÁC BẠN NHÉ. LTXC HOẠT ĐỘNG VÔ VỊ LỢI , Luôn Luôn chào đón các bạn bất kể các bạn là ai, bệnh hoạn, hoàn cảnh gì, cứ cần thì các bạn sẽ được cứu nhé, 

CHƯA CÓ AI ĐẾN VÀ PHẢI THẤT VỌNG ĐÂU NHÉ ! THÂN 

Một lần nữa mình gửi lời chào và cám ơn PHUC MINH nhé ! 

Mỗi người có miền tin, tín ngưỡng của mình, PM không muốn sa đà vào chuyện đó. PM tin rằng thời gian sẽ có câu trả lời chính xác.
Riêng trường hợp của bạn Tubo-94 PM thấy không phải nhiễm HIV là không có thuốc điều trị, hiện nay trên thế giới hàng triệu người nhiễm đang điều trị ARV sức khỏe của người nhiễm đã được hỗ trợ cải thiện giúp người nhiễm có tuổi thọ gần ngang bằng người không nhiễm. Tại Việt Nam hiện cũng có hàng trăm ngàn người đang điều trị ARV, vậy thì khuyên các bạn nhiễm HIV hãy tuân thủ dùng ARV, một cách đầy đủ, giải pháp này đã được hàng triệu người kiểm chứng và đang áp dụng. Tại sao PM khuyên vậy??? xin kể một câu chuyện PM từng chứng kiến thế này:
Ở công ty PM có vài người trước đây bán thực phẩm chức năng, người ta có rất nhiều băng đĩa nói nó được sản xuất từ nguồn dược liệu quý hiếm, công nghệ hiện đại... nên chữa được gút; ung thư; giảm cân, tăng cân, gần như bách bệnh... họ mới PM tham dự hội thảo hội trường có hàng nghìn người tham dự, khi người dẫn chương trình hỏi ai từng khỏi bệnh lên chia sẻ... có tời hàng trăng người chạy lên trong đó có cả người mới mình dự hội thảo lên chia sẻ rất hay rằng tôi bị bệnh này bệnh kia đến nay đã khỏi. Nhưng thực tế trớ trêu là đến nay anh em bạn bè của các đại lý thực phẩm chức năng đó thì hết; bệnh gút của (người mời mình mua) nó vẫn còn, còn người mua thuốc chữa ung thư thì uống được hơn một năm thì chết cách đây cũng gần 10 năm rồi...
Lời khuyên: Nhiễm HIV hãy tới các OPC dùng ARV theo đúng phác đồ hiện hành để giữ gìn sức khỏe. Còn muốn đến miền tin nào khác thì cứ đến nhưng đừng bỏ ARV.
UserPostedImage
NHANH CHÓNG-TRÁCH NHIỆM
AN TOÀN 99+NGUY CƠ 1=CÓ NGUY CƠ

Zalo:03.999.69.440-Vui lòng không nhắn tin, điện thoại về khuya Cám ơn!
Chú ý khi có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV:
-Hãy tới các TT y tế dự phòng, TT phòng chống HIV/AIDS, Hoặc những bệnh viện để Bác sỹ chuyên khoa về HIV tư vấn, xét nghiệm máu và hướng dẫn dùng thuốc phòng chống phơi nhiễm.
-Sử dụng PEP càng sớm hiệu quả phòng chống càng cao, Sau nguy cơ quá 72 giờ dùng PEP không còn hiệu quả
Offline Tư vấn HIV và STIs miễn phí  
#7 Đã gửi : 22/05/2019 lúc 06:14:27(UTC)
Tư vấn HIV và STIs miễn phí

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 23-03-2017(UTC)
Bài viết: 80
Man
Đến từ: Hà Nội

Được cảm ơn: 18 lần trong 17 bài viết
Cố lên bạn nhé! Cố gắng tuân thủ điều trị thì sẽ sớm ổn định và duy trì được sức khỏe tốt bạn ạ!
Chúc bạn khỏe mạnh và hạnh phúc
Offline Vòng tay yêu thương  
#8 Đã gửi : 04/07/2019 lúc 04:58:29(UTC)
Vòng tay yêu thương

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-07-2019(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 5 lần
Originally Posted by: trungthanh Go to Quoted Post
bạn cứ tìm thử LTXC nhà bè ( youtube ) nhé, hy vọng cuối cùng cho bạn đấy, nhiều người như bạn hết rồi nhé.đừng lo lắng nữa


THEO QUAN ĐIỂM CỦA TÔI, ĐỨNG VỀ MẶT TÔN GIÁO, TÔI ĐỀU TÔN TRỌNG TẤT CẢ TÔN GIÁO. NHƯNG ĐỂ TIN MÙ QUÁN VÀ TÀ ĐẠO THÌ TÔI KHÔNG ĐỒNG TÌNH.

TÔI NÊU RA MỘT GIẢ SỬ, NẾU CÓ TRỜI HAY THƯỢNG ĐẾ HAY VỊ THÁNH NÀO ĐÓ, TẠI SẠO KHÔNG GIÚP CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH HẾT BỆNH, TẠI SẠO GIÚP CHO NGƯỜI NÀY BỎ NGƯỜI KIA !! NGAY CẢ NHỮNG CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG, HỌ LO NGÀY ĐÊM ĐỂ TÌM RA PHƯƠNG THUỐC ĐỂ CỨU CHỮA CHO CON NGƯỜI, ẤY VẬY MÀ THƯỢNG ĐẾ HAY THÁNH GÌ ĐÓ ĐỢI KÊU RÉO, GÀO THÉT HÃY ĐI THEO TA, HÃY TIN TA ĐI, TA MỚI GIÚP SAO ? SAO HẸP HÒI VA ÍCH KỶ VẬY ! ĐÃ LÀ THÁNH THÌ PHẢI GIÚP VÔ ĐIỀU KIỆN CHỨ!

NẾU CÓ 1 ĐẤNG NÀO ĐÓ THÌ KHÔNG CẦN BỆNH VIỆN VÀ BÁC SĨ, NÊN NHỚ RẰNG CÓ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP BỊ HIV TRÊN THẾ GIỚI CŨNG TỰ HẾT DO CƠ ĐỊA ĐẶC BIỆT NÀO ĐÓ.

TẤT CẢ CHÚNG TA NHẬN ĐƯỢC SỰ HẠNH PHÚC HAY ĐAU KHỔ , PHÚ QUÝ HAY NGHÈO HÈN ĐỀU DO HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH MÌNH.

THÂN CHÀO.
Offline Vòng tay yêu thương  
#9 Đã gửi : 04/07/2019 lúc 05:09:47(UTC)
Vòng tay yêu thương

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 04-07-2019(UTC)
Bài viết: 2

Cảm ơn: 5 lần
Đọc được những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy bạn là người ngoan và có lối suy nghĩ tương đối chính chắn.
Bệnh HIV hiện nay được xem như là 1 căn bệnh mãn tính, chỉ việc uống thuốc mỗi ngày.
Hãy xem đây là cơ hội tốt để nhìn lại mình, sống tốt, sống có trách nhiệm với bản thân. Biết đâu đây là động lực để mình sống tích cực, thúc đẩy tinh thần để làm việc và phấn đấu cho sự nghiệp.
Bản chất con người là vậy, nhiều khi mình không biết quí trọng giá trị con người mình và những gì xung quanh. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn và hối hận.
Quá khứ đã qua và tương lại thì chưa đến, vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải sống với giây phút hiện tại thật tốt để có chất liệu vững trải giúp xây dựng cho tương lai của chính mình.
Hãy trân trọng cái tấm thân mà cha mẹ đã cho mình và phát huy nó. Thật ra nhiều căn bệnh còn nguy hiểm và đau đớn hơn HIV rất nhiều, và có tuổi thọ cũng ngắn, nhưng vì HIV được xem là căn bệnh gắn liền với suy nghĩ tiêu cực như đồi truỵ, tình dục, hay về mặt đạo đức cho nên làm tâm lý người bệnh cũng lo sợ.

Chúc bạn hạnh phúc.
Offline Long tot phai tra gia  
#10 Đã gửi : 10/07/2019 lúc 10:19:33(UTC)
Long tot phai tra gia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 13-10-2017(UTC)
Bài viết: 59

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 32 lần trong 25 bài viết
Originally Posted by: Vò Go to Quoted Post
Originally Posted by: trungthanh Go to Quoted Post
bạn cứ tìm thử LTXC nhà bè ( youtube ) nhé, hy vọng cuối cùng cho bạn đấy, nhiều người như bạn hết rồi nhé.đừng lo lắng nữa


THEO QUAN ĐIỂM CỦA TÔI, ĐỨNG VỀ MẶT TÔN GIÁO, TÔI ĐỀU TÔN TRỌNG TẤT CẢ TÔN GIÁO. NHƯNG ĐỂ TIN MÙ QUÁN VÀ TÀ ĐẠO THÌ TÔI KHÔNG ĐỒNG TÌNH.

TÔI NÊU RA MỘT GIẢ SỬ, NẾU CÓ TRỜI HAY THƯỢNG ĐẾ HAY VỊ THÁNH NÀO ĐÓ, TẠI SẠO KHÔNG GIÚP CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH HẾT BỆNH, TẠI SẠO GIÚP CHO NGƯỜI NÀY BỎ NGƯỜI KIA !! NGAY CẢ NHỮNG CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG, HỌ LO NGÀY ĐÊM ĐỂ TÌM RA PHƯƠNG THUỐC ĐỂ CỨU CHỮA CHO CON NGƯỜI, ẤY VẬY MÀ THƯỢNG ĐẾ HAY THÁNH GÌ ĐÓ ĐỢI KÊU RÉO, GÀO THÉT HÃY ĐI THEO TA, HÃY TIN TA ĐI, TA MỚI GIÚP SAO ? SAO HẸP HÒI VA ÍCH KỶ VẬY ! ĐÃ LÀ THÁNH THÌ PHẢI GIÚP VÔ ĐIỀU KIỆN CHỨ!

NẾU CÓ 1 ĐẤNG NÀO ĐÓ THÌ KHÔNG CẦN BỆNH VIỆN VÀ BÁC SĨ, NÊN NHỚ RẰNG CÓ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP BỊ HIV TRÊN THẾ GIỚI CŨNG TỰ HẾT DO CƠ ĐỊA ĐẶC BIỆT NÀO ĐÓ.

TẤT CẢ CHÚNG TA NHẬN ĐƯỢC SỰ HẠNH PHÚC HAY ĐAU KHỔ , PHÚ QUÝ HAY NGHÈO HÈN ĐỀU DO HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH MÌNH.

THÂN CHÀO.


đọc những suy nghĩ của bạn tôi thấy thật nực cười. đúng là bạn không hiểu tí gì về tôn giáo.
nếu bạn nghĩ theo hoặc tin 1 tôn giáo nào đó để được giàu có, để được hết bệnh thì như vậy chẳng khác nào 1 sự đổi chát, thực dụng và vô cảm.
người ta theo 1 tôn giáo cốt yếu là về đạo đức. đạo đức con người nó quan trọng hơn tiền bạc giàu có mà bạn nghĩ. bạn sẽ có được khi tin vào 1 tôn giáo nào đó. Người ta đến với đạo để tìm 1 sự bình an trong tâm trong 1 thế giới đầy tội lỗi và xuống cấp về đạo đức 1 cách trân trọng.
tự do tín ngưỡng và ko ai bắt bạn theo hay tin 1 tôn giáo nào nhưng những phát biểu của bạn đã hạ thấp bạn rất nhiều.
thân chào
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.