  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
<em><font color="#0000ff">...Liệu bây giờ mà mình gọi cho Em, có... nên không nhỉ? Người ta đâu có chờ đợi mình? Người ta đâu có rảnh rỗi như mình? Người ta đâu có... dành một ánh mắt nào khác thường cho mình?.. Người ta...<br /><br />Nhà mình thì cứ thường xuyên nhắc khéo chuyện vợ con của mình. Mà mình thì... Không lẽ, cứ xưng xưng như thế mà chụp tay một cô gái bất kỳ nào đó "sẵn sàng chất" vì mình, đưa về nhà, và... a lê hấp, Cưới?! Không được. Mình muốn người đó phải là Em. Mình muốn Em chịu khó chút nữa để hiểu mình hơn, và Em cũng phải cho mình có cơ hội để được bày tỏ bản thân, bày tỏ tính cách và bày tỏ... nỗi lòng chứ?...<br /><br />Thời gian không bao giờ dừng lại để đợi một ai. Cuốn đi tất cả... <br /><br /></font></em> |
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Anh biết, không có lý gì một thằng con trai lại cứ chờ đợi những tín hiệu từ một người con gái. Thật chẳng ra làm sao! Nhưng tính anh vốn vậy. Nhút nhát và... cẩn thận.
Em ơi, mưa và nắng... Giông và bão... Sẽ còn nhiều thứ khác nữa chờ đợi ta trong cuộc đời, nếu như chúng ta chấp nhận một cuộc sống Gia đình. Để có được nhiều thứ khác đó, anh phải làm gì bây giờ, hả Em?
|
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
NHỜ GIÓ NÓI VỚI EM..
Anh viết nhiều,nhưng viết được bao nhiêu Tình yêu lớn mà hồn mình bé quá Ngọn gió mỏng xạc xào vòm lá Cứ bâng khoâng đến tận bây giờ..
Anh vụng về nên chỉ nói bằng thơ Ngôn ngữ ấy biết bao người đã nói Mà trước em-anh tần ngần bối rối Ngọn gió ơi!hãy nói giùm tôi!..
Anh với em,có lúc gần nhau thôi Sao khoảnh cách cứ xa xôi đến thế?! Ngày lại ngày qua nhà em muốn rẽ Tự dối lòng chân lại bước vu vơ..
Cơn gió chiều nay sao cứ thổi hững hờ Để hương nắng bâng khuâng lần nữa Chiếc lá rụng xạc xào nơi phố nhỏ Cũng vụng về-như câu thơ-Lang thang..
Em ơi em! với biết bao ngỡ ngàng Ngọn gió mang nỗi ưu tư muôn thủa Hãy cảm nhận những tâm tình của gió Có câu thơ vụng dại thủa ban đầu../.
|
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.