Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline If_I_Was_Born_Again  
#1 Đã gửi : 04/07/2004 lúc 11:32:26(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
<p class="pBody">Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.</p> <p class="pBody">Bạn nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính những vết thương và sự đớn đau? </p> <p class="pBody">Có thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn đã tự làm hoàn thiện chân dung mình. </p> <p class="pBody">Cuộc sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!</p>
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Quảng cáo
Offline LONG  
#2 Đã gửi : 04/07/2004 lúc 11:54:12(UTC)
LONG

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC)
Bài viết: 241

LONG sẽ học thuộc lòng bài này. Quên nói anh IF... nghe là L. nhỏ hơn anh 02t và nhỏhơn HEO 1t. Em có sai thì la nhẹ nhẹ thôi.... If biết sao không ? Vì em gốc Nam Bộ nên "phổi bò" dữ lắm. Dù sao cũng cám ơn anh nhắc nhở, nhất là ý nghĩa triết lý trong bài trên.
Cám ơn Anh!
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG
Offline khietbong  
#3 Đã gửi : 06/07/2004 lúc 12:29:09(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Vâng, cuộc sống thì chẳng bao giờ là một đường thẳng với chỉ những niềm vui và hạnh phúc.

Tôi có một người bạn rất quý, rất thân, và chúng tôi gọi nhau là tri kỷ. Nhưng không yêu.
Hắn dường như là người sinh ra để gánh chịu những mất mát, những nỗi đau mà tôi tưởng tôi sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi.
Năm thứ 2 đại học, hắn mất thằng bạn thân nhất.
Năm thứ 3 đại học, cha mất trong một tai nạn giao thông trong ngày lên dự lễ tốt nghiệp của anh trai.
Hắn đã bỏ học để về quê lo cho mẹ và các em.
Mới đây, người yêu đầu tiên, người yêu của tình yêu tám năm lại ra đi bỏ hắn lại, bơ vơ...
Thế nhưng khi đối diện với hắn, bạn sẽ thấy hắn là một người đầy tâm hồn, đầy xúc cảm, và vị tha, và cái nhìn trước cuộc đời của hắn mới bao dung làm sao.
Chẳng bao giờ thấy hắn khổ. Bởi vì hắn mạnh mẽ và biết tận hưởng cuộc sống.
Tôi thì nghĩ, giống như ai đó đã nói, có trải qua tận cùng những nỗi đau, thì mới biết tận hưởng đến tận cùng những giá trị của hạnh phúc cũng như biết trân trọng nó như đúng giá trị của nó.
Lẽ dĩ nhiên, tôi không mong đợi cuộc đời mình sẽ gặp toàn đau khổ và bất hạnh...
Nhưng tôi rất hiểu rằng: hạnh phúc hay bất hạnh, niềm vui hay nỗi đau...  tất cả chúng đều có một giá trị tác động nào đó, lên tâm hồn, nhân cách của mỗi chúng ta.

If ui, khietbong cảm ơn bạn "Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ"!

Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline Hanoi  
#4 Đã gửi : 08/07/2004 lúc 03:26:55(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

Hanoi rất xúc động, vì chuyến đi lý thú của hòn sỏi, vì "ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời", và nhất là vì thấy một chàng trai trẻ như IF đã đứng lên được sau những vấp ngã của chính bản thân mình, rồi còn biết mang lại cho mọi người niềm tin vào cuộc sống bằng thứ ngôn từ sâu sắc và dung dị đến như vậy.

Hanoi luôn thích những câu chuyện của IF, IF biết không?
Offline heo1980  
#5 Đã gửi : 08/07/2004 lúc 06:32:26(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Theo heo nghĩ thì những va đập trong cuộc sống làm con người chúng ta ngaỳ càng trưởng thành và lớn hơn nữa, nếu ko chúng ta se 4như một cục bột thôi, khi gặp các va chạm nó sẽ vỡ tan !
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.