  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2006(UTC) Bài viết: 212 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Mình yêu cô ấy từ khi còn học lớp 11 cũng được gần 3 năm,và bây giờ mình đã chia tay cô ấy được gần 2 năm rồi thật sự từ đó đến nay không lúc nào là mình không nhớ về nàng,mình có cảm giác mình không thể yêu ai khác ngoài cô ấy,chúng mình yêu nhau trong sáng lắm vì khi yêu đã xác định là ở bên nhau mãi nên muốn giữ gìn cho nhau,không biết nàng giờ này đã có người yêu mới chưa nhưng mình có cảm giác nàng vẫn đang chờ mình đến tìm,nhưng mình thấy xấu hổ và không xứng đáng với cô ấy vì mình đã từng quan hệ với gái mại dâm,mình rất hối hận về điều này.Các bạn à bây giờ mình thấy hối hận lắm vì mình đã không còn trong sạch nữa thì mình làm sao đến tìm được cô ấy,nếu cô ấy biết được mình đã từng làm chuyện này chắc cô ấy không thể chấp nhận được mình.Các bạn cho mình một lời khuyên nhé mình có nên tìm cô ấy không và khi tìm cô ấy mình sẽ nói gì đây?
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-03-2006(UTC) Bài viết: 265 Đến từ: H
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
vì mình đã từng quan hệ với gái mại dâm
Chuuyện này khó bạn à! Mà Bạn bao tuổi rồi ? và bây giờ cô ấy ra sao? Ty thế nào Tc ra sao nó còn fụ thuộc vào nhiều điều bạn ạ chứ còn thực ra nêu trai chưa vợ gái chưa chồng thì đương nhiên một điều là có thể tới được với nhau chứ có sao đâu Hơn nữa bạn đã qhtd ( việc này cổ có biết hay ko?) ..v.v..v.Nói chung khả nanưg còn tùy thuộc vào bạn gái kia nữa bạn à.Nếu có gì bạn cứ add níc tôi theo tên trên dd này ,có thể tôi sẽ rảnh và dành thời giờ giúp bạn |
Chua oi chua ! neu yeu la co toi, ca doi nay con co toi chua oi !! |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.