  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Có nhưng khi bất chợt anh đi ngang lại nơi xưa, cảnh vật thì vẫn như thế, nhưng người xưa đã đâu mất rồi !<br /> Ngày xưa ấy ôi hạnh phúc biết bao ! Em và tôi hai người cùng sánh bước bên nhau, cùng dạo dưới trời mưa, ôi sao tôi hạnh phúc thế ! Nhưng giờ đây em đã đi về hướng khác, bỏ tôi nơi đây với mớ kỉ niệm xưa !<br />Nhiều lúc khi đêm xuống, tôi ngồi cafe một mình nhớ về em! Lúc này tôi chợt nhỏ lê, vì nhớ em hay vì sự khờ dại của tôi, đã không giữ em được mãi với tôi ! <br />Nhớ em và nhớ em thật nhiều !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
Đó là những điều trong "quá khứ", giữ làm sao khi đó là mối tình đầu..Nghe QUAKHU than buồn ta lại chạnh nhỏ những niềm đau: cũng kỷ niệm, khi đón, khi đưa, cũng những buổi tan trường khó mà phai trong tiềm thức. Có lẽ không có vị đắng nào hơn trong ly cà phê chiều mưa hôm đó. Tiếc làm gì khi người đã xa rồi! |
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Nhớ em thì ai mà ko nhớ nhỉ? Mình cũng có một mối tình, mối tình đi qua và để lại nhiều kỉ niệm cho mình ! Em đi rùi mà tôi vẫn nhớ em !
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.