  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-10-2005(UTC) Bài viết: 404
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
<p>Ai cũng có một mối tình đầu, có thể may mắn đó cũng là mối tình duy nhất trong đời, nhưng nếu ko phải thì sao ? Khi nó không thành chắc hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ thật khó khăn đề đón nhận một tình yêu mới. Bởi phải mất một thời gian mới có thể quên đi những chuyện xưa cũ, hay phải mất một thời gian để hàn gắn trái tim tan vỡ chẳng hạn...<br />Rồi một ngày đẹp trời <img src="/images/emotions/tongue.gif" /> tình yêu mới đến với bạn, sẽ đón nhận như thế nào ? sẽ đón nhận chứ ? nó mát mẻ như cơn gió thu chứ ? hay nó chỉ gợi lại quá khứ ?<br /><br />Còn nếu ai đã từng có vợ, có chồng rồi thì sao ? Khi cuộc hôn nhân trước không như lời hẹn ước đầu bạc răng long, hay một trong hai lỡ phải rời xa thế giới này...Khi tình yêu mới đến, sẽ ra sao ? </p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2006(UTC) Bài viết: 212 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Tôi đã từng có một mối tình đầu rất đẹp,mối tình của tôi kéo dài được gần 3 năm bây giờ tôi và cô ấy đã chia tay được hơn một năm rồi thật sự tôi thấy nhớ cô ấy vô cùng và tôi có cảm giác như không thể yêu ai khác ngoài cô ấy,nhiều đêm tôi cứ đi qua đi lại trước cửa nhà cô ấy mà không dám gọi,có những lúc nhìn thấy cô ấy hẳn hoi mà tôi cũng vậy không động đậy một tí gì,tôi thật là kém và hèn phải không,nhiều đêm nhất là những đêm mưa tầm tã tôi không ngủ nghĩ về người yêu mình thấy buồn và nhớ nước mắt cứ rơi mà không biết là nước mắt rơi lúc nào lòng chỉ hỏi lòng em ơi em xa anh đến bao giờ?các bạn ạ bây giờ tôi không biết cô ấy đã có người yêu mới chưa chỉ biết rằng tôi và bạn tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy đi cả một người con trai nào ngoài đường,luôn thấy cô ấy đi một mình,tôi không thể nào quên được cô ấy,nhiều đêm mơ về người yêu mình vẫn tay trong tay với mình khi tỉnh lại thì xung quanh chỉ bốn bức tường của căn phòng mà thấy buồn thấy nhớ,tôi phải làm sao đây?Tôi không thể yêu ai khác,tôi thấy nhớ người yêu tôi quá nhưng tôi không biết làm cách nào cả bây giờ tôi thấy tôi bất lực lắm,tôi cung muốn đến gọi người yêu tôi lăm nhưng chỉ sợ nàng không gặp mà có nếu gặp chỉ sợ nàng nói với tôi rằng"Anh về đi em đã có người khác rồi em không còn nhớ và yêu anh nữa"  cho tôi một lời khuyên đi các bạn?tôi cô đơn đã gần 2 năm nay rồi nhiều khi bạn tôi hỏi đã có người nào khác chưa mà tôi nghẹn ngào không dám nói vì bạn tôi đâu biết rằng tôi chưa thể quên được người xưa,người mà tôi yêu và không thể quên cho dù hết cuộc đời này..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-08-2006(UTC) Bài viết: 212 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
Hà Nội đêm nay lại đổ mưa,tôi không ngủ được Nghe hạt mưa rơi bên khung cửa anh ngồi nhớ em suốt đời Anh nhớ em,anh nhớ em vô cùng......
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-09-2005(UTC) Bài viết: 33
|
Anh là tình yêu thứ hai trong đời em. Em đã khóc, đã đau khổ rất nhiều cho tình yêu trước. Em đã tin rằng không còn một lối nhỏ nào vào trái tim mình nữa. Em đã tuyệt vọng và oán hận vô cùng tình yêu ấy. Anh đến trong đời em như con gió thoảng vô tình qua chiếc lá. Nhưng cơn gió đã không vô tình thoảng qua như em vẫn đinh ninh, em đã không tin chiếc lá đã rời cành và bay theo cơn gió. Không mới mẻ, không ào ạt, để rồi từ bao giờ em biết yêu, biết thương và quấn quít với cơn gió ấy. |
Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước Biết xúc động qua nhiều lần nhận thức Biết yêu anh và biết được anh yêu |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
mộng thủy tinh  |
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC) Bài viết: 348 Đến từ: Ha Noi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Yêu người người chẳng yêu ta Duyên kia là mộng tình là giấc mơ... _______________________ Hôm qua là quá khứ, Hôm nay là hiện tại , Ngày mai vẫn còn là bí ẩn , Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay? |
Hôm qua là quá khứ, Hôm nay là hiện tại , Ngày mai vẫn còn là bí ẩn , Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 362
|
 Sao cứ phải sống trong quá khứ. Nếu người ấy bỏ mình thì cũng phải hướng tới tương lai , và chờ mong hanh phúc mới chứ. Cứ phải ngủ ngon  |
Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.