Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline If_I_Was_Born_Again  
#21 Đã gửi : 12/06/2004 lúc 05:13:12(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Bị nhiễm HIV bao lâu thì chít à??? Một câu hỏi thú vị đấy chứ, bạn có thể chết ngay lập tức, nếu thật sự bạn không nhận ra bạn đang đứng ở vị trí nào trong cuộc sống, chỉ cần xã hội quay lưng với bạn thì bạn có sống cũng như không, đúng chưa?? Bạn cũng có thể sống mãi mãi, nếu thật sự bạn làm một việc gì đó có ích cho cộng đồng, ví dụ như bạn làm tuyên truyền HIV chẳng hạn, vì chẳng ai biết rõ hơn chính người trong cuộc. Ngoài ra sức khoẻ cũng quan trọng không kém, khi biết mình mắc bệnh , bạn hãy chú ý hơn đến sức khoẻ của bản thân nhé, bạn hãy tập thể thao để nâng cao sức đề kháng, hãy uống thuốc đều đặn (nếu bạn phải uống thuốc). Tránh các thói quen xấu như rượu bia, thuốc lá, trai gái,.... đấy là những thói quen có thể cho bạn die sớm hơn bạn tưởng. HIV tiến triển nhanh nhất khi bạn vẫn sống buông thả khi biết mình nhiễm bệnh đấy, vì lúc này các bệnh cơ hội sẽ được khuyến khích nhảy vào cơ thể bạn ào ạt và cứ thế cứ thế, sức đề kháng của cơ thể bạn sẽ chết dần chết mòn theo năm tháng và rồi bạn die...........

Hãy sống sao cho , khi bạn chào đời, bạn khóc, mọi người cười vì vui mừng. Khi bạn chết đi, bạn mỉm cười còn mọi người ai cũng rơi lệ vì tiếc một người tốt của xã hội, bạn nhé
Thân!
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
thanks 1 người cảm ơn If_I_Was_Born_Again cho bài viết.
bietnoigi2011 trên 04-03-2012(UTC) ngày
Offline heo1980  
#22 Đã gửi : 12/06/2004 lúc 11:29:34(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Cảm ơn những ý kiến từ bạn, cảm ơn nhiều !
Offline If_I_Was_Born_Again  
#23 Đã gửi : 13/06/2004 lúc 12:46:09(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Không có gì đâu mà cám ơn, sống trong đời sống cần có một tấm lòng mà
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline LONG  
#24 Đã gửi : 17/06/2004 lúc 07:32:20(UTC)
LONG

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC)
Bài viết: 241

Các bạn đã chỉ ra chìa khóa tiên lượng cho người nhiễm rồi. Đó chính là CD4. Hễ còn có số là còn có thời; nế`u hết số thì mời..... Thực ra không ai có thể biết được thời gian thực của mỗi người mà phải tùy vào điều kiện miễn dịch, dinh dưỡng và mức độ bịnh cơ hội.
Nếu sử dụng HAART thì lại càng khác nữa.
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG
Offline dien180  
#25 Đã gửi : 21/06/2004 lúc 12:55:52(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
"Còn chuyện này mình hỏi, để biết và sống quý trọng thời gian của mình ! "
Hix...thế anh có vấn đề gì sao...sad(
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline tuongvy  
#26 Đã gửi : 24/06/2004 lúc 07:21:18(UTC)
TuongVy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 33

Mình và chồng mình nhiềm HIV từ 2 năm nay, mình cũng quan tâm lắm về sức khỏe của mình trong những ngày sắp tới, mình cũng muốn có em bé nữa, cho nên nếu mình được sống lâu hơn, khỏang 10 năm nữa chẳng hạn, mình sẽ có em bé và nuôi được đến khi vài tiểu học.
Các bạn, thông tin "bao giờ chít" là thông tin nhạy cảm và thu hút sự quan tâm của mình cũng như nhiều người khác, nên các bạn biết được những gì thì tư vấn cho mình và mọi nguời, đừng cuời hay đùa dởn, làm cho mình buồn lắm.
Offline LONG  
#27 Đã gửi : 29/06/2004 lúc 07:50:05(UTC)
LONG

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC)
Bài viết: 241

T.Vy thân !
Bao giờ bạn bị LAO chưa? Bạn đã bị giời leo chưa? (Zona)... và hiện nay số lượng bạch cầu CD4 của bạn là bao nhiêu?(Vi rút HIV huỷ diệt các bạch cầu CD4,  nếu số bạch cầu CD4 càng thấp thì có nghĩa là căn bệnh càng phát triển.) Bạn có uống thuốc dự phòng đàng hoàng không? Tất cả những điều đó bạn phải cung cấp thì mình giúp bạn được. Còn < 50/mm3 hay thậm chí là o/mm3... thì vẫn có cơ may sống nếu bạn biết CÁCH SỐNG.
Các bạn vào đây đều lo lắng và quan tâm nhau. Anh em không có ý gì đâu, chả lẽ cứ như LONG và VY lúc nào cũng ủ rũ hoài thì Forum thành .... mất.
Thân
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG
Offline tuongvy  
#28 Đã gửi : 29/06/2004 lúc 10:49:37(UTC)
TuongVy

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 33

Cảm ơn bạn LONG, hiện tại mình và chồng mình chưa có triệu chứng nào cả, mọi sinh họat rất bình thường, cho nên nỗi buồn là trong chính lòng mình, không phải từ cái nhìn của mọi người, thế nhưng mình vẫn cứ bị cảm nhận mọi người đang nhìn mình...
Đúng như Long nói, mình thấy vui và được an ủi nhiều qua Điễn Đàn của chúng ta. Mình sẽ tham gia thường xuyên diễn đàn. Mong được anh Long giúp đở nhiều hơn.
Anh Long ơi, tại TP HCM có những bác sĩ nào sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ cho Diễn đàn của chúng ta không anh?
Offline quakhu  
#29 Đã gửi : 30/06/2004 lúc 02:13:51(UTC)
quakhu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 235

Theo mình được biết qua buổi họp ngày chủ nhật, vào tháng 7 này diễn đàn chúng ta sẽ có buổi kí kết hành động cùng với một số đơn vị, như nhà văn hoá Thanh Niên, để cùng hợp tác hành động để chống phân biệt người nhiễm HIV và đẩy lùi nó.
 To tuongvy: Mình đọc bài của bạn xong mình xin được chia sẻ nỗi đau cùng bạn, mình một con người hiện tại trong cuộc sống chưa có gì gọi là nổi bật, cuộc sống hơi nhàm chán đi qua từng ngày. Nhưng mình cũng mong muốn được góp phần anò để có thể giúp đỡ bạn về tinh thần hay ...Bạn hãy vui vẻ lên nhé !
 Còn các bạn ở diễn đàn chúng ta, họ không phải cố tình để đùa giỡn, mà họ muốn tổng kết thêm ý kiến từ mọi người ! Trong cuộc sống không cói điều gì biết trước được cả mà !
Offline If_I_Was_Born_Again  
#30 Đã gửi : 30/06/2004 lúc 04:31:36(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
To TuongVy: xin chân thành chia sẽ nỗii đau cùng bạn, tuy nhiên theo If nghĩ thế này nhé ( đây chỉ là ý kiến riêng của If thôi bạn à). Nếu vợ chồng bạn đã nhiễm bệnh, theo If tốt nhất 2 vợ chồng bạn nên xin con nuôi, hơn là sinh đẻ; If biết không có điều gì thiêng liêng hơn thiên chức làm mẹ, tuy vậy có nên chăng khi chúng ta sinh ra một sinh linh bé nhỏ để rồi biết kết thúc của đứa bé không được như những gì mong ước. Con nuôi cũng tốt, đúng không bạn.
Thân chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc trong khoảng thời gian còn lại. Nếu có tin vui xin cho If cùng chia sẻ.
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline than_tinh_yeu  
#31 Đã gửi : 01/07/2004 lúc 11:33:55(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Theo mình thì cái này là chính ở sự quyết định của tuongvy, theo một số tài liệu mình đọc thì đàn ông mắc bênh thì vẫn có thể sinh con khoẻ mạnh bình thường, còn phụ nữ thì mình chưa thấy. Mình nghĩ có thể nên lấy tinh trùng của chồng bạn và cách ghép với một trứng khác, cho sinh nhân tạo thì vợ chồng bạn vẫn có thể có con bình thường !
 Nhưng suy xét cho cùng, nếu một đứ trẻ được sinh ra, nhưng lớn lên thiếu tình thương cha mẹ thì thế nào ! Mình đã mất tình thương người cha từ khi mới được hai tuổi, hic hic hic, tới giờ mình vẫn cảm tháy mình thiệt thòi, mình chưa hề mường tượng ra, Ba là thế nào !
Offline Iceheart  
#32 Đã gửi : 18/07/2004 lúc 03:34:49(UTC)
Iceheart

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2004(UTC)
Bài viết: 5

Chào các bạn, Ice thực sự muốn tìm hiểu thêm về vấn đề này. Bạn Rồng Con có nói người nhiễm HIV từ khi nhiễm đến khi chết khoảng được 10 năm là hoàn toàn không có biện pháp chữa trị nào? Vậy khi có các biện pháp chữa trị thích hợp thì sẽ sống được bao lâu? Còn nếu gặp những trường hợp sớm hơn thì sẽ sống được trong bao nhiêu lâu (tối thiểu).

Bạn có thể cho biết thêm thông tin về các loại thuốc một cách cụ thể hơn một chút được không, ví dụ như giá bán, nơi có thể kiếm thuốc, loại nào được đánh giá tốt hơn, hoặc là Ice có thể tìm hiểu thông tin về các loại thuốc ở địa chỉ nào.

Cám ơn nhiều.
Offline dien180  
#33 Đã gửi : 18/07/2004 lúc 05:01:48(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Dien tìm được cái này, không hiểu có giúp ích gì được cho Iceheart không ...:

Nhiễm HIV không có nghĩa là AIDS. Từ khi nhiễm HIV cho đến  khi chuyển thành AIDS là một khoảng thời gian dài trong nhiều năm. Trong thời gian đó người nhiễm vẫn sống khỏe mạnh và làm việc bình thường để sinh sống. Người đó chỉ cần sự hỗ trợ khi

diễn biến thành AIDS.

     Một khi HIV nhiễm vào cơ thể sẽ có 3 xu hư­ớng phát triển:

+ Hoặc ng­ười đó mang HIV kéo dài trong 10 năm hoặc lâu hơn mà vẫn khoẻ mạnh và làm việc bình thường nếu người đó thay đổi hành vi, thực hiện chế độ dinh d­ưỡng và rèn luyện thân thể tốt.

+ Hoặc sẽ phát triển thành AIDS trong vòng 5-7 năm nếu để cho HIV diễn biến tự nhiên trong cơ thể.

+ Hoặc sẽ diễn biến rất nhanh thành AIDS trong vòng vài năm nếu tiếp tục có các hành vi nguy cơ (như dùng chung bơm kim tiêm khi tiêm chích, tiếp tục quan hệ tình dục với nhiều người ...) người đó một mặt sẽ làm lây truyền HIV cho người khác, mặt khác họ sẽ bị nhiễm thêm HIV từ người khác hoặc bị các nhiễm trùng bội nhiễm kích hoạt cho HIV sản sinh nhanh trong cơ thể làm tiêu huỷ nhanh hệ thống miễn dịch và người đó tự rút ngắn cuộc đời lại.

+ Khi đã diễn biến thành AIDS tuỳ điêu kiện thuốc men và chăm sóc bệnh nhân vẫn có thể sống thêm 1- 5 năm nữa.

+ Các thuốc điều trị hiện nay chỉ nhằm chữa các bệnh nhiễm trùng cơ hội và làm chậm lại quá trình phát triển của virus.

Một nưg­ời bị nhiễm HIV có thể làm lây HIV cho người thân qua dùng chung bàn chải đánh răng, dao  cạo râu, quan hệ tình dục và tiêm chích không an toàn vì vậy trong suốt quá trình bị bệnh, bệnh nhân nên tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Ăn càng nhiều càng tốt.

- Luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe và tránh buồn phiền, lo lắng.

- Nghỉ ngơi khi  mệt mỏi và đảm bảo ngủ đủ thời gian.

- Vẫn tiếp tục làm việc nếu có khả năng.

- Thực hiện tình dục an toàn (Sử dụng bao cao su  khi

quan hệ tình dục).

- Hãy gặp gỡ th­ường xuyên với bạn bè và gia đình.

- Không cho máu và mô.

- Không sử dụng chung bơm kim tiêm với người khác, dùng bơm kim tiêm sạch.

- Hãy chú ý đến những vấn đề sức khỏe, nghe theo lời khuyên của thầy thuốc để phòng những bệnh nhiễm trùng cơ hội.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân: đánh răng hàng ngày, tắm rửa thay quần áo. Ðặc biệt quan trọng đối với phụ nữ phải vệ sinh sạch sẽ trong thời kỳ kinh nguyệt.

- Giảm các sang chấn, lo âu.

- Tránh uống rượu và hút thuốc lá.

- Không tự ý dùng thuốc khi không có chỉ định của thầy thuốc.

- Không biệt lập với gia đình và bạn bè.

Phòng lây nhiễm HIV trong sinh hoạt hàng ngày.

Ðể phòng lây nhiễm HIV khi sống chung với người nhiễm HIV cần tuân thủ một số nguyên tắc đơn giản sau:

- Rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sau khi thay chiếu, chăn, quần áo bẩn hoặc sau khi tiếp xúc với dịch tiết của cơ thể người bệnh.

- Băng kín các vết thương xuất tiết.

- Nếu người bệnh bị chảy máu, cần nhanh chóng rửa sạch bằng các chất liệu tiệt trùng như nước javel, trong khi lau rửa vết máu cần phải mang găng tay (có thể là găng tay dùng trong sinh hoạt hàng ngày), nếu không có găng tay phải dùng giấy hoặc ni lông. Luôn nhớ sau đó phải rửa tay sạch bằng xà phòng.

- Mang găng hoặc lót bằng giấy, túi ni lông khi mang các đồ bẩn.

- Giữ giườn, chiếu, quần áo luôn sạch sẽ.

- Khi giặt quần áo hoặc ga giường có dính máu hoặc các dịch tiết khác của cơ thể cần chú ý:

+ Ngâm bằng nước javel trong thời gian 20 phút rồi đi găng để giặt.

+ Giặt riêng rẽ với các quần áo của người khác trong gia đình.

+ Giặt bằng xà phòng, vắt khô, gấp và là như bình thường.

+ Không dùng chung các vật đâm qua da, không dùng chung bàn chải đánh răng, dao cạo râu, tăm răng và tất cả các vật sắc nhọn có thể gây chảy máu.

Vì sao nên sống chung với AIDS?

- Trong thời kỳ chưa có biểu hiện lâm sàng, người nhiễm HIV vẫn lao động bình thường, vẫn có khả năng đóng góp cho gia đình và cho xã hội.

- Có thể sống chung với người nhiễm HIV/AIDS vì HIV không lây qua các tiếp xúc thông thường. HIV/AIDS tuy dễ lây nhưng cũng dễ đề phòng. Mặt khác, tinh thần sống chung với AIDS phù hợp với truyền thống bao dung, nhân ái của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử.

- Tinh thần sống chung với HIV/AIDS giúp cho mọi người nhiễm HIV/AIDS được đối xử công bằng, được tham gia dự phòng và được chăm sóc, đảm bảo an toàn xã hội về các mặt sức khỏe, nòi giống và phát triển kinh tế xã hội.

Nếu vợ hoặc chồng bị nhiễm HIV, người kia có cần ly hôn không?

- Không nên và không cần thiết.

- Không nên ly hôn. Vợ chồng vẫn sống chung vì đạo lý làm người và tình nghĩa trăm năm và để duy trì cuộc sống bình thường trong gia đình của người bị nhiễm.

- Khi quan hệ tình dục phải dùng bao cao su.

- Người phụ nữ nhiễm HIV không nên có con vì sức khỏe của mẹ (mẹ nhanh diễn biến đến AIDS và tử vong sớm) và vì tương lai đứa trẻ sẽ sinh ra (từ 20-60% trẻ sẽ bị nhiễm trong thời kỳ thai nghén, trong lúc đẻ và trong thời gian bú mẹ).

Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline dien180  
#34 Đã gửi : 18/07/2004 lúc 05:05:27(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Hi`, quên béng mất, còn về thuốc Iceheart có thể qua topic này tham khảo nha :
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=2238
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline Iceheart  
#35 Đã gửi : 18/07/2004 lúc 10:02:02(UTC)
Iceheart

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2004(UTC)
Bài viết: 5

Cám ơn nhiều dien180 nhé
Offline Anita  
#36 Đã gửi : 19/02/2005 lúc 10:04:25(UTC)
Anita

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-02-2005(UTC)
Bài viết: 1

thế cho mình hỏi, khi bị AIDS vào giai đọan cuối [cỡ khỏang đã 7 năm], ng` bệnh có triệu chứng gì? có bị đau hay là rụng tóc gì ko vậy? bạn nào biết thì chỉ mình nhé!
Offline scare234  
#37 Đã gửi : 21/02/2005 lúc 04:26:54(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Chết trong cô đơn là điều đáng sợ nhất!
EveryWhere For You!
Offline cuong vt  
#38 Đã gửi : 31/03/2005 lúc 11:46:35(UTC)
cuong vt

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-03-2005(UTC)
Bài viết: 8

Nội dung của bạn đã được BonghoaTruongsinh chuyển sang chủ đề :
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=9067

Bài của bạn gõ bằng bộ mã VNI nên không hiển thị tiếng Việt được. Nên chọn mã là UNICODE nhé (Font Time New Roman hoặc Arial, hoặc Tahoma).

Moät hoâm em tình côø clip vaøo trang hiv.com.vn ñoïc nhöõng nguy cô laây nhieãm thì em môùi hieåu ra ñuôïc
Thì ñaõ quaù muoän luùc naøy tinh thaàn em bò khuûng hoûang vaø caên beänh aáy cöù hieän trong ñaàu emtöø ngaøy naøy wa ngaøy noï.bôûi vì em coù
Offline boyyeucomputer  
#39 Đã gửi : 09/04/2005 lúc 09:03:48(UTC)
boyyeucomputer

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-03-2005(UTC)
Bài viết: 2

ơ hơ !!

bình an vô sư !! bây giờ tôi là thế !!

tôi đồng cảm với tất cã những người bị HIV

Offline dangbiphoinhiem  
#40 Đã gửi : 13/12/2006 lúc 07:10:47(UTC)
dangbiphoinhiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC)
Bài viết: 133
Đến từ: Tp. HCM

cho tui theo với nè.!
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở.
Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.