  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-01-2007(UTC) Bài viết: 100
|
HIV bao lâu thì chít à!!! hihihi. Tôi nghĩ nó tùy thuộc vào tinh thần lạc quan của mỗi người. Cái chết vốn là nơi kết liễu, khách trần gian chung chịu như nhau. Sanh ra thì có tử theo sau, không thể trốn nơi nào cho khỏi. Sanh tử bởi nơi tiền nghiệp gọi, người còn gây còn phải trả đền. Giống đã gieo người dẫu có quên, đúng ngày tháng mọc lên nhất định.
Hôm nay là ngày mình đi XN sau 3 tháng.. Rất chi là lo lắng.., tôi hiểu tâm trạng của tất cả mọi người trên diễn đàn này |
Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh Đừng để cho thị dục lừa mình, cũng tránh thứ cảm tình dụ dỗ Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân Đem lợi danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ong tay áo |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-07-2007(UTC) Bài viết: 39
|
Bạn đừng lo lắng quá nhé, nếu người mắc bệnh HIV mà biết trăm sóc bản thân tốt thì có thể sống được 20 năm thậm trí còn nâu hơn nữa đấy bạn. Bạn lên tập luyện thể thao nhưng chỉ tập nhẹ nhàng thôi ví dụ như tập dưỡng sinh. Phải ăn chín uống sôi, tránh tiếp súc với vùng có dịch bệnh để tránh bị nây nhiễm vì cỏ thể mình không còn khả năng miễn dịch nữa mà. Không tiếp tục có hành vi lây nhiễm thêm nữa vì HIV trong mõi người có một cơ chế khác nhau, nếu bạn để nhiều virus xâm nhập vào thì khả năng phát triển của virus cngf mạnh và sức hủy diệt của nó càng mạnh. Quan trọng nữa là phải lạc quan biết chấp nhận và sống chung với bệnh, hãy coi đó là một bệnh thông thường như các bệnh khác chỉ có điều là khó chưac thôi, uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sỹ để giảm sự phát triển của nó. Chúc bạn có nhiều nghị lực và niềm vui để vựt qua nó.
|
AIDS Chưa phải đã là hết!!! Hãy lạc quan lên để ta giúp ích cho đời. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC) Bài viết: 169
|
hahaha...chết trong sung sướng ko thích sao???? nghe bài này hay nè bà kon ơi Yêu đời - MTV
 |
Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng Xua đi mấy đen tối tăm Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Yêu đời MTV |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-06-2007(UTC) Bài viết: 175
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
ac cái bài thời từ năm 2004 giớ bị lôi ra lại hix,........ |
Tôi có chờ đâu,có đợi đâu Mang chi xuân đến cho thêm sầu Với tôi tất cả là vô nghĩa Vô nghĩa không ngòai nghĩa khổ đau .... Bỏ mặc căn nhà, bỏ mặc tôi, Bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người. Bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, Bỏ mặc tôi là, tôi là ai...
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.