Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang<12
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline quakhu  
#21 Đã gửi : 03/09/2004 lúc 10:30:22(UTC)
quakhu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 235

Ước gì.... ngày 2 tháng chín quay lại... ước gì... tôi ước thời gian quay trở lại !
Offline BonghoaTruongsinh  
#22 Đã gửi : 06/09/2004 lúc 05:23:27(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Ước gì ... người ấy được hạnh phúc. Nếu ai đó quan tâm đến người ấy của tôi, xin đừng làm đau con tim yếu ớt ấy thêm bất cứ lần nào nữa. Bên ngoài cái vỏ bọc ương ngạnh trái khoái ấy là một tâm hồn đẹp đầy thương tổn...
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline than_tinh_yeu  
#23 Đã gửi : 06/09/2004 lúc 08:52:49(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Mình mong và ước rằng điều ước của bonghong sẽ trở thành sự thật.
Offline nguyen nguyen  
#24 Đã gửi : 31/10/2004 lúc 05:15:12(UTC)
nguyen nguyen

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-07-2004(UTC)
Bài viết: 38
Man
Đến từ: thủ đô

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Thật cảm động vì điều ước của bonghoatruongsinh, nguyen nguyen cũng có hoàn cảnh như thế.
Nếu có một điều ước thì đó sẽ là : "ƯỚC GÌ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ SỬA CHỮA ĐƯỢC NHỮNG LỖI LẦM CỦA MÌNH TRONG QUÁ KHÚ"

don't ever give up and never say die....
Offline BonghoaTruongsinh  
#25 Đã gửi : 01/11/2004 lúc 05:51:44(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Quá khứ không thể quay lại được, Nguyen_nguyen ạ. Sống tốt cho hôm nay là làm nhẹ đi cảm giác lỗi lầm của hôm qua. Thanh thản trong tâm hồn và phấn đấu cho tương lai chính là để chuộc lại lầm lỗi của quá khứ.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline dien180  
#26 Đã gửi : 03/11/2004 lúc 04:32:21(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Lại nhắc lại quá khứ..." thanh thản trong tâm hồn và phấn đấu cho tương lai chính là để chuộc lại lỗi lầm của quá khứ."...sao ? Lỗi lầm có thể chuộc lại được uh ? Nếu không thể còn có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ thì sao ? Làm sao có thể thanh thản được khi nỗi đau trong quá khứ vẫn cứ hiện hữu như một vết sẹo trên da thịt ? Dien quan niệm lỗi lầm giống như một vết sẹo vậy, để không đau nữa hãy tránh nhìn lại vết sẹo trong khả năng có thể, và không để lại phải hối hận lần nào nữa...!
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline heo1980  
#27 Đã gửi : 12/12/2004 lúc 12:00:29(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Uớc gì chiều nay việt nam thắng indo 3-1 heee
Offline heo1980  
#28 Đã gửi : 12/12/2004 lúc 08:44:15(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Hic hic, việt nam thua, tại sao thế, tôi ước... ước rồi mà huuuu
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang<12
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.