  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Nếu có một điều ước, bạn ước gì ? Tôi thì tôi ước tôi có được tình cảm của người cha ! Một điều đôi khi với các bạn, mọi người tường chừng như đơn giản, nhưng đối với tôi nó thật xa vời !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Nếu có một điều ước, tôi ước có thêm ba điều khác ! Trong ab điều đó tôi ước ! - Có một cuộc sống hạnh phúc ! - Có một công việc ổn định ! Còn điều còn lại để dành ! Tham lam quá không các bạn ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Nếu có một điều ước tôi ước tôi chưa từng sinh ra... | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 262
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Biết nói gì với bạn đây, vì nếu có nói thì cũng chỉ là những lời giáo điều và dạy đời mà thôi. Nhưng tự nhiên lại thấy buồn Cũng chả biết là buồn cho ai nữa .... Nhưng bạn thấy không, tôi đã ở bên bạn rồi đấy. | Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Hic ! Sao dien lại ước như thế, mình buồn thật, đôi khi mình cũng có suy nghĩ giống như của dien, nhưng rồi nó cũng vụt trôi qua, khi mình nhận ra một dieu, mình duoc sinh ra và sống cùng các bạn, là một điều là chúng ta cần trân trọng và quý giá nó. Bản thân chúng ta đâu chỉ thuộc về chúng ta, mà còn thuộc về ba mẹ chúng ta, người đã tạo nên chúng ta. Có khi nào dien nằm nghĩ, tự nhiên mình biến mất chưa. Cái này heo đã nghĩ đến và cảm thấy rất sợ và rùng mình... chẳng hiểu soa nữa, heo đang tồn tại, heo biến mất trở vê cát bụi và chẳng ai nhớ đến heo. Nên heo muốn làm một cái gì đó, để khi mọi nngười nhìn thấy, còn nhắc đến tên heo. Khi đã sinh ra, chúng ta hãy cố gắng sống thật tốt, chúng ta còn tarc1h nhiệm phải báo đáp ơn sinh thành của cha mẹ nữa mà ! Xin lỗi nếu heo có gì nói sai nhé dien!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
hi`, dien cảm thấy nếu mình tan biến như bong bóng xà phòng qủa là dễ chịu, sẽ không còn ai nhớ đến dien và sẽ nhớ đến dien, đôi khi dien cảm thấy sự tồn tại của mình mang lại nhiều rắc rối và khổ đau cho mọi người hơn là việc dien biết mất. Đôi khi lòng tự hỏi tại sao mình lại đang đứng ở đây? tại sao mình lại được sinh ra?...Hehhe, tất nhiên đó chỉ là điều ước, dien cảm thấy nếu mình chưa từng tồn tại trên cõi đời này thì sẽ may mắn biết bao nhiêu , không chỉ cho mình mà còn cho nhiều người khác...hi`, đôi khi dien cũng ước sao mình bị mất trí nhớ đấy...hehe | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Dien ơi! Sao lạo suy nghĩ thế, heo thì heo lại muốn heo sinh ra thêm lần nữa thôi ! Hay có thể hãy cho heo quay về thời cắp sách đi học thì hay biết mấy !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2004(UTC) Bài viết: 64
|
Nếu có 1 điều ước, bút chì ước mình có thể sống bằng con tim chứ không bằng lý trí. Không phải dồn nén nhiều, sống nội tâm nhiều. Có thể ngồi khóc huhu như nhỏ bạn, có thể uống say như thằng bạn, để lúc đó có thể đập phá, la hét lên khi bị thất bại trong chuyện tình cảm hay công việc. Nếu bút chì có thể như vậy thì sẽ không bị stress nhiều đến mức có những lúc không muốn nói chuyện với ai, không muốn gặp ai, chỉ muốn 1 mình. Có bạn nào giống bút chì ko vậy? Có những lúc muốn say để quên đi hết nhưng trời sinh ra bút chì không thể uống được bất kỳ 1 chất gì có men, nên không có cảm giác say xỉn đến ko biết gì, hoặc uống 1 chút rượu cho dễ ngủ giống như nhỏ bạn, thật là chán khi cứ phải trằn trọc mất ngủ vì suy nghĩ về 1 việc gì đó, hichic
| |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Butchi ơi, ai cũng có một cuộc sống, ai cũng có một nỗi niềm riêng và ôcng việc khác nhau. Đôi khi butchi buồn muốn được như thế, nhưng butchi hãy suy nghĩ còn nhiều người, nhiều người muốn được như butchi, muốn đưọc street, muốnc ó công việc làm nhưng họ có được đâu. Những lúc butchi buồn butchi lại muốn được như thế, cũng hơp lí thôi. Khi buồn bạn muốn làm gì, làm những việc mà mình không được làm uh ??? Riêng heo thì khi bùn, muốn có một người bạn ngồi cùng mình, nói chuyện, đi acfe hay đi nhậu chẳng ạnh, thế là xong... niềm vui lại về với ta. Sao butchi không đt rủ heo đi cafe nhỉ, đến quán gần nah 2heo đó, chỗ bữa heoc hỉ đó, ngồi đó cafe cũng lí thú lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2004(UTC) Bài viết: 64
|
Có những lúc bút chì nghĩ mình làm nhiều như vầy để làm gì chứ??? Sao cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua như vầy, sáng thức dậy đi làm ở công ty, chiều về lại làm những hợp đồng bên ngoài cho người ta, tối khuya thì làm việc cho chính ngành mình học suốt 5 năm khi ko muốn nó bị mai một, sao mình tham lam quá, mà biểu bút chì bỏ bớt thì ko thể bỏ được. Không phải công việc làm bút chì buồn nhiều đâu heo ơi, mà bút chì thấy niềm tin vào tình yêu nơi mình đang cạn dần, con người công nghiệp hóa quá nên tình cảm cũng khô khan luôn, tính tóan nhiều quá, bút chì cũng vậy, chán quá, hi`hi`
| |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Butchi ơi ! Không như butchi nghĩ đâu, con người chúng ta bây giờ phải chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, nhưng trong sâu thẳm của mỗi con người đều chứa đựng những tính cáh đích thực của con người, chúng ta không thể phát huy nó đưôc thôi. Như heo đôi khi cũng muốn sống theo ý mình, nhưng có được đâu, khi cuộc sống bây giờ nó quá uh là thực dụng đi. Cái gì cũng tiền cả, chán ngắt !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hi`, nếu dung hoà được cả hai thì tốt nhỉ, biết được lúc nào nên làm theo lí trí, lúc nào nên làm theo tình cảm quả là một nghệ thuật...Heo nói chí phở...cuộc sống bây giờ được định nghĩa = $...tất nhiên không thể vơ đũa cả nắm, nhưng cũng không thể trách được. Có người nói nếu không dẫm đạp lên người khác để đi lên, thì sẽ bị chính người đi trước đạp xuống và bị người đi sau dẫm lên. Nhưng bù lại đó, biết cuộc sống là vậy mà xung quanh mình vẫn có những người bạn tốt quả là một điều may mắn và hạnh phúc đấy chứ...butchi với heo dắt nhau đi nhậu đi...hết xi` trét liên`... | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC) Bài viết: 7
|
Thấy mọi người xôm tụ mình cũng ké. 1/ Nếu chỉ có 01 điều uớc, mình ước thành 3 điều, 2 điều ước theo ước mơ và một điều ước để có 3 điều uớc mới, và cứ thế... 2/ Nhưng nếu có một từ NẾU, thì trái đất này nằm gọn trong túi áo ngực của mình, heo, dien, khietbong, butchi, bibi, if, hanoi,... điều cũng nằm trong túi mình, vì mình đặt giả thiết "nếu trái đất to bằng viên bi mà mình vẫn như hiện tại".
Vậy, cuộc sống không thể NẾU, và nếu không thể NẾU thì sẽ không có điều ước, và do vậy... tôi không viết cái mà tôi không thể có!!!!!!!!!!! Híc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Nếu được nói từ nếu, heo cũng sẽ nói nếu. Nếu heo được lưa chọn giữa nghành nghề mình đi theo lại một lần nữa, có lẽ... bây giờ heo sẽ lựa chọn con đường làm anh kĩ sư nông nghiệp. Như thế thì buồn lắm, vì như thế mình sẽ không quen được biết bao người bạn tốt: BTV,HB, gà... nhiều lắm. Nhưng biết sao, vì heo khoái sống với trồng trọt, sống với rừng... Huuu, giờ thì suốt ngày pc, mỏi mệt lắm, căng thẳng lắm. | |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
tôi ước gì chiều nay trời mưa, mưa to lên hic hic hic !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Nếu If có một điều ước ư? If sẽ ước cho tất cả mọi người chúng ta ai cũng sẽ có được 1 điều ước để ước cho chính bản thân mình, bởi sống trong cuộc đời này có quá nhiều đau khổ và ai cũng mong mình sẽ một lần được mơ, cho dù biết mơ không thể là sự thật. | Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Mấy ngày nay SG chiều xuống là cứ mưa, chán, chán quá, ước gì... trời đừng mưa nữa, sao mấy bữa nay ghét mưa dữ thế không biết nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Sài gòn mưa, mưa chiều nào cũng mưa hết chán lắm. Ước gì sài gòn đừng mưa nữa.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Tôi đã sống vất vả hơn người sung sướng. Tôi đã sống nghèo hơn người khá giả. Tôi không có đủ niềm vui vì cuộc sống của tôi buồn tẻ, đơn điệu. Nếu có một điều ước, tôi ước niềm tin tự thân của tôi lớn thêm chút nữa. Một chút niềm tin vào chính mình nữa thôi, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trần đời, tôi sẽ giàu có, cuộc đời luôn vui vẻ vì có niềm tin là tôi có tất cả. | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-08-2004(UTC) Bài viết: 131
|
Chắc các bạn sẽ cười vì điều ước tưởng như là quá vô duyên của tôi.Tôi chỉ ước mình có một công việc phù hợp với khả năng của mình,ước một lần được làm việc trong một xí nghiệp nào đó...chứ chẳng phải như bây giờ...tôi đang thất nghiệp... | Tôi chỉ cần một điều ước : ước gì tôi có thể quay ngược lại bánh xe thời gian... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|