Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hongnguyen  
#1 Đã gửi : 20/09/2006 lúc 06:33:11(UTC)
hongnguyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC)
Bài viết: 222

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Khi mà người mình&nbsp;có tình cảm thực sự ko muốn nói chuyên với mình nữa thì mình cảm thấy rât buồn. ko fải vì ko còn ai để yêu mà vì ko biết fải tin vào ai nữa. co' fải chăng đàn ông chỉ là dối trá .thực sự là ko biết fải tin ai nữa đây?<img src="/images/emotions/drink.gif" />
Quảng cáo
Offline huy_skidrow  
#2 Đã gửi : 20/09/2006 lúc 04:13:02(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Tin ai! Ai để mà tin! NO ONE!

Không có ai mà tin cả!

Chỉ có tin vào bản thân thôi!

Đàn ông, eo ôi! Dôí trá, thế thì nhẹ tội quá! Còn nhiều cái nữa, kinh khủng hơn!

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline BrotherSun  
#3 Đã gửi : 23/09/2006 lúc 05:53:18(UTC)
BrotherSun

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-09-2006(UTC)
Bài viết: 1

khong phai vay dau. neu cuoc doi ma khong con ai de tin nua thi that dang buon do nghe

thu tin mot nguoi xem sao nhat la nhung nguoi than nhat cua ban do

roi chung ta se thay cuoc doi tuoi dep len khi co nguoi de chung ta dat tin tuong, cac ban thay the nao

 

Offline timlaichinhminh  
#4 Đã gửi : 24/09/2006 lúc 04:38:42(UTC)
timlaichinhminh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC)
Bài viết: 17

vay truoc  het xin hoi ban tai sao nguoi ay ko noi chuyen voi ban nua` vay    
ban phai noi cho ro~ de? biet ma tra? loi chu
Offline timlaichinhminh  
#5 Đã gửi : 24/09/2006 lúc 05:10:53(UTC)
timlaichinhminh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC)
Bài viết: 17

hat da^u hat ngo^ con co hat tron hat meo' ma
con nguoi thi cung co nguoi tot nguoi xau chu
dung quo dua~  ca? na^m chu nhu vay ko cong bang  voi nhung nguoi tot    
toi chi noi thay nhung  nguoi tot  thoi ==> toi la nguoi xau
Offline hongnguyen  
#6 Đã gửi : 26/09/2006 lúc 08:45:05(UTC)
hongnguyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC)
Bài viết: 222

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
Trích dẫn bài viết của timlaichinhminh đã viết:
vay truoc  het xin hoi ban tai sao nguoi ay ko noi chuyen voi ban nua` vay    
ban phai noi cho ro~ de? biet ma tra? loi chu

co' vợ bé thì ko nói với tui nữa chứ sao. nếu là bạn co đau ko?
Offline dangbiphoinhiem  
#7 Đã gửi : 27/09/2006 lúc 08:13:59(UTC)
dangbiphoinhiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC)
Bài viết: 133
Đến từ: Tp. HCM

hix hix các bà tám ngồi lại với nhau kìa eo ơi. big green
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở.
Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
Offline hongnguyen  
#8 Đã gửi : 27/09/2006 lúc 03:46:46(UTC)
hongnguyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC)
Bài viết: 222

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
kệ tụi tui . đồ đàn ông nhiều chuyện!mà đâu đã chắc là đàn ông chứ
Offline dangbiphoinhiem  
#9 Đã gửi : 27/09/2006 lúc 05:21:10(UTC)
dangbiphoinhiem

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-09-2006(UTC)
Bài viết: 133
Đến từ: Tp. HCM

tui là ông chín nhiều chuyện mà lại ! hân hạnh gặp các bà tám phố phường!
Tình chỉ đẹp khi còn giang dở.
Chứ cưới em về anh chỉ biết...chết ngay.
Offline peace  
#10 Đã gửi : 03/10/2006 lúc 04:02:29(UTC)
peace

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2006(UTC)
Bài viết: 3

Đừng thề vội bạn ơi, trái tim không phải là gỗ đá. Rồi bạn sẽ lại gặp, một người nào đó dễ thương (trong mắt bạn) và lại " Y-êu" thôi.

Tôi đã gặp nhiều trường hợp trong các nhóm khác nhau, mỗi người một cảnh, "tưởng chừng trái tim đã hoá đá" bỗng lại "RUNG" bần bật đấy thôi.

Tình yêu là điều kỳ diệu, vì nó luôn đi đôi với cuộc sống. Còn "Sự Sống" là còn "Tình Yêu".

Chúc trái tim bạn sớm "Rung" với một anh chàng tốt bụng, yêu bạn như bạn yêu "chàng"

                     

Offline nosip  
#11 Đã gửi : 03/10/2006 lúc 04:33:54(UTC)
nosip

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC)
Bài viết: 163

 
          Vậy mọi mụi hỏi ........ thân phận pede có như đàn ông của các người ko .......?
Offline nosip  
#12 Đã gửi : 03/10/2006 lúc 04:34:18(UTC)
nosip

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-03-2006(UTC)
Bài viết: 163

Mạo mụi
Offline hdhung  
#13 Đã gửi : 04/10/2006 lúc 06:40:41(UTC)
hdhung

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2006(UTC)
Bài viết: 23

Khong nen vo dua ca nam vay chi oi.Cung co nguoi nay nguoi kia ma.Chi luon smile thi cuoc song cung smile lai ma,hi
Offline Lam Tuan Son  
#14 Đã gửi : 29/11/2006 lúc 09:19:18(UTC)
Lam Tuan Son

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2006(UTC)
Bài viết: 140

Tin vào ai đó tức là ....tạo điều kiện để người đó dối trá
Tuy nhiên vần có nhửng điều dối trá chân tình đại loại như ''em là người dễ thương nhất mà anh đã gặp
Ở góc độ khác nếu không có lòng tin sẻ khó làm việc lớn.Mạo hiểm nhiều lợi nhuận cao-đạo lý ngàn đời không đổi.
Offline phuonghoang  
#15 Đã gửi : 29/11/2006 lúc 03:45:40(UTC)
phuonghoang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2006(UTC)
Bài viết: 33

Cuộc sống mà: phải có đực có cái; chỉ đực không thì cũng chẳng vui; mà toàn cái không thì cũng chẳng ý nghĩa gì, các bạn thử nghĩ xem, nếu thế gian này chỉ toàn là đàn ông hoặc chỉ độc mỗi phụ nữ thôi, lúc đó đâu có ai cần làm đẹp, đỏm dáng nữa. . . ra đường chẳng thấy ai dòm ngó ai 1 cách thèm thuồng nữa, và có khi cũng chẳng ai thèm... mặc quần áo nữa, vì ai cũng như ai mà, lúc đó sao nhỉ? mọi cửa hàng may mặc đều dẹp tiệm, toilet, nhà tắm cũng chẳng cần che đậy, shop mỹ phẩm, các spa đều đóng cửa. . .thật là chán!
Như vậy phải có đực có cái thì mới vui, đúng không các bạn?
Offline heavenandhell  
#16 Đã gửi : 01/12/2006 lúc 01:59:22(UTC)
HeavenAndHell

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC)
Bài viết: 219

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
tôi cũng ko thể yêu thêm một ai nữa!
I'll always need a friend
One I can defend
All I've got to give
Is do you want to live
With me every day till I pass away
I've been sitting here
Offline phuonghoang  
#17 Đã gửi : 01/12/2006 lúc 02:04:56(UTC)
phuonghoang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2006(UTC)
Bài viết: 33

Chưa chắc đâu nhé, biết đâu được???
Offline tuga  
#18 Đã gửi : 01/12/2006 lúc 06:34:25(UTC)
tuga

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2006(UTC)
Bài viết: 1

Đàn ông chỉ là dối trá sao!!hixhix thế thì tội nghiệp cho chúng tôi quá!!chỉ là 1 bộ phận nhỏ thôi mờ!!
Offline hongnguyen  
#19 Đã gửi : 05/12/2006 lúc 04:29:16(UTC)
hongnguyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC)
Bài viết: 222

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết

không phải vậy sao. đàn ông tham lam ai cũng giống như ai. biết làm sao đây khi người mình muốn thì quay lưng đi còn ngườ i mình không muốn thì cứ như thiêu thân lao vào đống lửa. lắm lúc buồn tủi l\không biết làm gì cho hết .chồng mình đó thì quay lung đi ,còn mấy cha là vip thì cứ 10h tối lại gọi đt vào mấy của mình ,như thể mình là một sinh vật lạ mang H+ cần nghiên cứu ,mà mấy cha đó cha nào chả gia đình đầy đủ , thấy bát cơm nguội nhà người khác ngon là cứ mon men .vậy không biết là mình vơ đũa cả nắm hay là cả nắm đũa chạy vào cho mình vơ.

Offline hongnguyen  
#20 Đã gửi : 05/12/2006 lúc 04:29:18(UTC)
hongnguyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC)
Bài viết: 222

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết

không phải vậy sao. đàn ông tham lam ai cũng giống như ai. biết làm sao đây khi người mình muốn thì quay lưng đi còn ngườ i mình không muốn thì cứ như thiêu thân lao vào đống lửa. lắm lúc buồn tủi l\không biết làm gì cho hết .chồng mình đó thì quay lung đi ,còn mấy cha là vip thì cứ 10h tối lại gọi đt vào mấy của mình ,như thể mình là một sinh vật lạ mang H+ cần nghiên cứu ,mà mấy cha đó cha nào chả gia đình đầy đủ , thấy bát cơm nguội nhà người khác ngon là cứ mon men .vậy không biết là mình vơ đũa cả nắm hay là cả nắm đũa chạy vào cho mình vơ.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.