  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
<p> Bạn cũng đã từng nằm mơ, có những giấc mơ thật vui vẻ và cũng đôi khi là gặp ác mộng. Giấc mơ thường đến với ạbn khi chìm giấc ngủ, nhưng heo tui có cái quái lắm, lúc mà nằm ngủ không được thường mơ.... có khi đến gần sáng chỉ nằm suy nghĩ, nên snág nào cũng 9h mới ngủ dậy !</p> <p> Tôi vẫn thường mơ, mơ hơi thiếu htực tế và co tính chất chờ sung rụng... Tôi mơ tôi trúng số đó các bạn, tôi mơ tôi có trong tay 200 triệu, để làm gì ??? Nhiều bạn se 4thắc mắc, ông heo này dở hơi, hâm, muốn co tiền thì nai lưng ra mà làm đi. Nhưng đôi khi cuộc sống đâu như mình muốn, tôi có làm, nhưng hệin tại nếu nói là tích lũy... thì chắc 10 năm nữa tôi mới đủ số tiền này. Nhưng đến 10 năm nữa, ước mơ trong tôi có lẽ sẽ lụi tàn theo năm tháng, khi ấy tôi còn lo cho gia đình nhỏ của mình, không thể nào àlm theo ý muốn được nữa !</p> <p> Bạn biết không? Với số tiền 200 triệu, đối với một số người đó chỉ là một khoảng nhỏ, nhưng đối với heo tui nó lớn lắm, nó là cái để heo tui thực hiện một ước mơ, một hoài bão của mình và đôi khi nó không mang lợi ích nhiều về cho mình. các bạn đoán được tôi định làm gì với 200 tệiu không? Các bạn có tểh tự đoán nhé! cái này lần sua mình sẽ nói !</p> <p> Trong cuộc sống, tiền bạc là phù du, nhưng không tiền là phù mỏ ( đó là định nghĩa của heo tui) Sống thì phải sống thế nào, heo tui luôn băn khoăn câu hỏi này trong đầu, vì mình, vì mọi người... Hay sao đây !</p> <p>???????</p> <p> </p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hi`, để dien đoán thử xem nhé...Theo những gì đọc được khi heo viết thì chắc heo sẽ mở một quán cafe IT, rồi một sân chơi cho dân IT...chắc không đúng nổi...hehe |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Dien hay thật, dien để ý các bài viết của heo trên diễn đàn nên mới biết được mục đích của heo đó, cảm ơn đien. Đó chính là một ưóc mơ nó đang ằnm trong tim của heo, nó thôi thúc heo thựcc hiện, nhưng ch8ác còn lâu lém, hông biêt có khi thời gian sẽ xoá nhoà nó đi mất !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hi`, vậy dien đoán trúng à..? hehe..dien cũng có một mục tiêu ấp ủ trong tim nhưng chưa bao giờ lo sợ nó sẽ tàn lụi theo năm tháng mà chỉ lo sợ không có đủ thời gian để thực hiện mục đích của mình...dien chúc anh heo sẽ thực hiện được ước mơ đó, nếu ước mơ đó là cháy bỏng trong anh thì dien tin heo sẽ làm được mà không cần 10 năm nữa đâu...hi`, khởi nghiệp ban đầu theo dien biết đầu tiên không phải là vốn... |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Giấc mơ đến muộn, nhưng mình mong rằng heo sẽ thực hiện được nó ! Chúc heo thành công !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Dien ơi ! Heo cũng muốn nghĩ là mọi sự khởi đầu không phải là tiền, nhưng không được, mọi chuyện bây giờ đồng tiền nó chi phối nhiều quá đi. Không có nó đôi khi chẳng làm được gì cả. | |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Heo ơi, đâu phải cái gì cũng có tiên là có được đâu, heo suy nghĩ hơi bị lạm dụng đồng tiền rồi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Mình sẽ gắng thự hiện nó, có thể năm nay chưa được, nhưng năm sau, năm sau nữa, mình nghĩ nó là sự thật đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Ước mơ, ai cũng cò và đề muốn nó thành hiện thực, nhưng lam sao để chúng ta biến nó thành hiện thực là cả vấn đề. Mình tin heo sẽ làm được, làm được, mình tin như thế
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
ước mơ... thành hiện thữc, giờ tôi mới thấy thực hiện nó khó khăn như thế nào, nếu tôi có tiền, chắc mọi việc đã ok hết!Chán, tiền là gì thế.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.