  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
... Sửa bởi người viết 08/08/2011 lúc 01:02:40(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC) Bài viết: 64
|
Người phụ nữ mà bạn đang nói đến đó là mẫu người phụ nữ "hiện đại" Thông thường bất kể người phụ nữ nào cho dù họ thành công ở mọi lĩnh vực thì họ cũng là một con người cũng sống bằng nhịp đập của con tim thôi. Theo tôi thì còn gì bằng khi bên cạnh người đàn ông có một người phụ nữ thông minh - tháo vát biết ứng xử. Với xã hội hiện nay, chúng ta đang sống trong thời hiện đại của thế kỷ 21, vậy thì số người phụ nữ thành đạt trong công việc rất nhiều, số người phụ nữ "công dung ngôn hạnh" của ngày xưa thì hiếm có, còn số người thành công trên cả hai mặt trận : thương trường và gia đình thì quả thật là hiếm bởi vì họ chỉ là con người mà thôi, cùng một lúc để khẳng định được mình quả thật không đơn giản đâu bạn ạ. Nhưng đó chỉ là hiếm thôi chứ không có nghĩa là không có. Vậy tôi hỏi bạn nếu là bạn, bạn có thích người phụ nữ thành công trên 2 mặt trận này không, tôi nghĩ không người đàn ông nào không thích tuy nhiên mức độ khôn ngoan của người phụ nữ đó phải được thể hiện đúng chỗ và không vượt quá giới hạn cho phép của phụ nữ. Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng tràn đầy niềm tin và tham vọng đấy.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
... Sửa bởi người viết 08/08/2011 lúc 01:03:02(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Heee ! Đối với heo, heo lại thích người vợ của heo là người đảm đang trong công chuyện gia đình, chứ heo không thích vợ mình là người thành công torng sự nghiệp đâu!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC) Bài viết: 29
|
Đúng là không ít người có suy nghĩ như heo. Vì suy cho cùng, trở về mái nhà của mình sau những giờ làm việc mệt nhọc, người đàn ông nào lại không muốn có những giây phút bình yên trong căn nhà của mình, với sự chăm sóc dịu dàng của người vợ ...
Nhưng giữ mãi những suy nghĩ như thế, cầm chân mãi người phụ nữ trong không gian chật chội từ nhà ra xó bếp, lại từ xó bếp ra ...sau vườn, liệu có phải là quá bất công ? Người phụ nữ được giao tiếp, được thử mình trong công việc, trong các hoạt động xã hội, thường cũng được thêm sự tự tin và khả năng giao tế. Điều này không khiến các đức ông chồng cảm thấy tự hào sao ? Chưa kể những khó khăn trong công việc cũng rất có thể được vợ hiền chia sẻ . SMILE thấy một điều rất buồn cười : Các đấng ông chồng thường nhốt chân bà vợ ở nhà, rồi sau đó về ca cẩm : sao em không giỏi giang như người ta,sao em vụng về quá, sao không biết giao tiếp gì hết v.v...Trùi, pó cẳng con người ta trong không gian tù túng, rùi sau đó về ỉ ôi than thở, chẳng phải là nực cười sao ?
Tất nhiên , thật khó để một người phụ nữ có thể vừa thành công trong sự nghiệp vừa chu toàn công việc gia đình . Điều này cần rất nhiều sự chia sẻ, thông cảm của người đàn ông .SMILE thấy thương papa nhất lúc ông xắn tay giúp mami lo bếp núc. Thực ra, hạnh phúc gia đình chỉ có thể được nuôi dưỡng khi cả hai người đều cùng quan tâm , chia sẻ với nhau, về tất cả, từ chuyện cùng nhau bên một mâm cơm, đến những chuyện to lớn khác , như cùng chia sẻ những khó khăn , vướng mắc ở công sở, những tiến triển hay thoái lùi của công việc...
Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng để làm được điều đó, nếu người đàn ông cảm thấy khó khăn bao nhiêu thì với người phụ nữ, khó khăn đó phải nhân lên tới n lần. Vì họ phải chịu áp lực hơn rất nhiều.Vì thế, không ít người đã phải lựa chọn : hoặc " yên phận " quẩn quanh trong xó bếp, để chồng nuôi, hoặc thà sống độc thân để thoả chí trong sự nghiệp, để tự khẳng định mình. Tất nhiên , cái nào cũng phải đổi bằng một cái giá khác... Mà nói nhỏ nhe, phụ nữ độc thân đang trở thành...xu hướng ( một phần tại các ông ko chịu hiểu và giúp đỡ họ thoả nguyện trong cả hai lĩnh vực : gia đình và sự nghiệp ) , tới lúc đó hả, mí anh chàng nhà ta ( trong đó hung chừng có heo á ! ) có ế thì ráng chịu, đừng có than trời à nghen ! | Em gọi lại nụ cười thủơ ấy Khuất đằng sau cuộc sống mỗi ngày Gọi ánh mắt một thời tuổi trẻ Lắng sau dòng xuôi ngược chiều nay .................................................. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC) Bài viết: 139
|
SMILE ơi, nói đúng quá trời luôn...
Hanoi thêm một chút nhé: Nếu tinh ý, các bạn sẽ thấy những đứa con luôn chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ mẹ...Vậy nên, muốn được tự hào về các con mình, thì (các ông bố tương lai) hãy biết chọn cho chúng một người mẹ thông minh, tinh tế và...có tham vọng!!!
Chỉ cần những người phụ nữ đừng có cái tham vọng lớn hơn quá mức so với khả năng của họ, để rồi phải tìm cách đạt được tham vọng bằng mọi thủ đoạn...thì phụ nữ có tham vọng có gì là xấu đâu?
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2004(UTC) Bài viết: 176
|
Mình đồng ý với ý kiên của Hanoi, những đứa con sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ người mẹ. Mình thì thcíh những người có tham vọng torng cuộc sống, nhưng cái tham vọng của họ phải trong tầm tay của họ, đúng như Hanoi nói. Có như vậy cuộc sống này mới ngaỳ càng phát triển và đi lên được nhiều hơn. Chứ sống mà không tham vọng thì chán lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hanoi nói đúng wá...không hiểu tại sao những đứa con lại ảnh hưởng nhiều từ mẹ đến vậy...chính vì thế làm mẹ quả là khó... Đúng là bây giờ dien thấy rất nhiều phụ nữ có tư tưởng sống độc thân, và bản thân dien cũng là người có tư tưởng như vậy cũng từ lâu, với dien cuộc sống gia đình là một điều ràng buộc cho những mục đích mà dien muốn làm...cuộc sống tự do không ràng buộc có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho những phụ nữ tham vọng và mất đi niềm tin vào gia đình... | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC) Bài viết: 7
|
Bố tôi ở nhà nấu cơm, giặt quần áo, lâu nhà; mẹ tôi đi buôn bán; bọn tôi thì đi học, đó là chuyện thiệt cách đây hơn 10 năm và kéo đài hơn 10 năm trước đó nữa. Nhưng 10 năm gần đây bố tôi ít nấu cơm và giặt đồ, vì bố tôi phải đi làm bên ngóai nhiều, mẹ tôi cũng đi làm bên ngòai, anh em tôi đi học và đi làm xa. Hàng ngày nếu bố tôi về trước thì nấu cơm, giặt đồ, nếu mẹ tôi về truớc thì mẹ tôi làm, có 2 người ở nhà thì 2 nguời làm. Ngày chúng tôi về thì cả gia đình cùng làm. Ví dụ như mẹ tôi chạy ra chợ mua cá, bố tôi bắt nồi cơm, tôi vào bép dọn lò, lâu bếp, khi mẹ về, tôi lặt rau, mẹ tôi làm cá, bố tôi bắt nồi nước sôi lên, khi nước vừa sôi thì mẹ tôi bỏ cá vào, bố tôi niêm nếm, còn tôi thì đưa rau cho mẹ tôi bỏ vào nồi, em tôi thì đã dọn bàn ăn, thế là cả nhà có cơm ăn trong 45 phút. Đừng nói đây à chuyện viễn tưởng, nó là chuyện thiệt trong căn nhà của tôi, dù bố tôi đã tốt nghiệp đại học, mẹ tôi là dân "thương nghiệp" từ thời bao cấp, còn anh em tôi là những cữ nhân, và gia đình tôi thì ở tỉnh lẽ, trong một thị xã xa sôi...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Tuyệt vời thật, btv có một người bố và mẹ thật tuyệt vời...Không biết nói sao nhưng kiểu gia đình như vậy theo dien biết thì không nhiều, để có được một gia đình như vậy dien nghĩ người phụ nữ phải rất thông minh, và khéo léo... | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của heo1980 đã viết:Heee ! Đối với heo, heo lại thích người vợ của heo là người đảm đang trong công chuyện gia đình, chứ heo không thích vợ mình là người thành công torng sự nghiệp đâu! Đề tài này có lẽ vẫn còn đáng đem ra bàn bạc thêm ? | There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
Có tham vọng là người phụ nữ biết lo cho gia đình, ai chả có tham vọng, nhưng có thực hiên được tham vọng đó kô thôi. Mong muốn của mình là láy vợ có tham vọng nhưng thực hiện các tham vọng đó bằng việc đánh đổi tất cá. Mà còn lo cho gia đình và mọi người. Sinh con, đi làm, kiếm tiền củng là tham vọng đó các bạn  | - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của heo1980 đã viết:Heee ! Đối với heo, heo lại thích người vợ của heo là người đảm đang trong công chuyện gia đình, chứ heo không thích vợ mình là người thành công torng sự nghiệp đâu! Phải nói thật,tớ cũng cùng quan điểm với Heo1980...hì hì | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:Trích dẫn bài viết của heo1980 đã viết:Heee ! Đối với heo, heo lại thích người vợ của heo là người đảm đang trong công chuyện gia đình, chứ heo không thích vợ mình là người thành công torng sự nghiệp đâu! Phải nói thật,tớ cũng cùng quan điểm với Heo1980...hì hì Bótay.com Cái này cứ gọi là các pác kô có lòng tin đối với vợ mình, thành công trong sự nghiệp nhưng phải đi đôi với gia đình chứ. Thời buổi cuộc sống số, mà các pác còn cổ hủ quá thôi.  | - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của muonmang36 đã viết:Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:Trích dẫn bài viết của heo1980 đã viết:Heee ! Đối với heo, heo lại thích người vợ của heo là người đảm đang trong công chuyện gia đình, chứ heo không thích vợ mình là người thành công torng sự nghiệp đâu! Phải nói thật,tớ cũng cùng quan điểm với Heo1980...hì hì Bótay.com Cái này cứ gọi là các pác kô có lòng tin đối với vợ mình, thành công trong sự nghiệp nhưng phải đi đôi với gia đình chứ. Thời buổi cuộc sống số, mà các pác còn cổ hủ quá thôi.  U sai về vụ lòng tin rồi nhé,hê hê...  Còn cổ hủ á ???ko hẳn đâu U (?!)U phải nói tớ hơi..."ích kỷ" mới đúng  .......mà kệ,tớ cũng chỉ là người thường,có cái được,cái....hơi được,chả seo....  Miễn sao tớ hoàn thành trách nhiệm là trụ cột gia đình được roài...hix....,vợ á,cứ phải là ở nhà lo tề gia nội trợ và....yêu tớ,vậy là ổn....!  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Tất nhiên, niềm hạnh phúc của người phụ nữ là đ.c chăm sóc cho chồng con..Nhưng cứ phải ở nhà lo tề gia nội trợ, ko đi đâu,theo em là ko ổn rồi!Thử hỏi, có người phụ nữ nào cảm thấy hạnh phúc khi cứ phải ngửa tay ra xin chồng mỗi khi cần tiền?!Em ko thích phụ thuộc vào người đàn ông quá.Tất nhiên em thích người đàn ông là trụ cột gia đình,mạnh mẽ,lo những việc lớn...nhưng ko vì thế mà chị em phụ nữ (phải) ỷ lại hoàn toàn,ko đ.c làm gì & đi đâu cả...Thời buổi này bình đẳng rồi!Đối với em,em sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn,khi vừa chăm sóc chồng con nhưng cũng vừa tự lo cho mình đ.c.... (nói nhỏ nhé..phụ thuộc vào chồng quá,nhỡ đâu có lúc cơm chẳng lành,canh chẳng ngọt....thì lúc đó chỉ khổ mình thôi.) | 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của thuonghanoi đã viết:Tất nhiên, niềm hạnh phúc của người phụ nữ là đ.c chăm sóc cho chồng con..Nhưng cứ phải ở nhà lo tề gia nội chợ, ko đi đâu,theo em là ko ổn rồi!Thử hỏi, có người phụ nữ nào cảm thấy hạnh phúc khi cứ phải ngửa tay ra xin chồng mỗi khi cần tiền?!Em ko thích phụ thuộc vào người đàn ông quá.Tất nhiên em thích người đàn ông là trụ cột gia đình,mạnh mẽ,lo những việc lớn...nhưng ko vì thế mà chị em phụ nữ (phải) ỷ lại hoàn toàn,ko đ.c làm gì & đi đâu cả...Thời buổi này bình đẳng rồi!Đối với em,em sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn,khi vừa chăm sóc chồng con nhưng cũng vừa tự lo cho mình đ.c.... (nói nhỏ nhé..phụ thuộc vào chồng quá,nhỡ đâu có lúc cơm chẳng lành,canh chẳng ngọt....thì lúc đó chỉ khổ mình thôi.) Hí hí,bạn này hơi tiêu cực nè... Nếu người phụ nữ mà như bạn nói thì cuộc sống chắc sẽ nặng nề lắm đây (?!),vậy còn gì là hạnh phúc nữa... Ai bảo người phụ nữ tề gia nội trợ... của tớ là hoàn toàn phụ thuộc vào chồng ?!"Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh" bạn ơi...   Tớ đồng quan điểm với bạn Heo1980 ở chỗ,phụ nữ không nên quá thành công trong sự nghiệp (khía cạnh hôn nhân gia đình),tệ hơn là.."cao"hơn chồng....Xã hội thời mở cửa,thời hội nhập đã cho thấy đó là bất lợi trong hpgđ !.... Các bạn khác bày tỏ quan điểm để học hỏi đêêêêêêêê...  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2006(UTC) Bài viết: 489
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 21 lần trong 15 bài viết
|
Sau lưng người phụ nữ thành công là bóng dáng một người đàn ông... hì hì. Mỗi người một quan điểm phụ thuộc vào mỗi hoàn cảnh thôi, được mặt này thì mặt khác phải kém xíu là được rùi. Chứ ai đó muốn có người vợ thành công cả trong sự nghiệp, cả trong cuộc sống gia đình... một cách trọn vẹn thì có lẽ là hơi tham quá...  Nếu mặt nào yếu thì người chồng sẽ là phần quyết định còn lại.  | Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC) Bài viết: 939  Đến từ: Nam Việt Nam Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
|
Các bạn có tin rằng tại Hội Nghị Bắc Kinh 1995 về bình đẳng giới người ta vạch lộ trình bình đẳng giới toàn cầu dự kiến là 475 năm nữa không ? | There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-01-2008(UTC) Bài viết: 16
|
minh la mot nguoi co tham vong ,nhung minh cung mong muon co 1 tinh yeu ,chang biet den khi nao nguoi ay moi xuat hien ,nhung nguoi minh gap thi chan chet ,minh la mot nguoi thong minh ,de thuong ,nhung co h+ nua ,hiiiiiiiiiiiiiiiiiicon minh sinh ra chac chan se thong minh ,ko hieu sao cac ban muon co con ,chu theo minh co con lai lo lang hon ,2nguoi yeu nhau la du roi nhung neu sau nay minh co con gai nhat dinh se cho no di vao truong am nhac de lam ca sy vi do la uoc mo cua minh 
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|