Tôi không nhớ rõ cái ngày mình bắt đầu thay đổi cuộc đời mình là khi nào nữa.Tôi chỉ nhớ rõ cái ngày mà mình thực sự chán nản bản thân mình mà thôi...Và bây giờ nghĩ lại,có lẽ ngày đó chính là ngày mà tôi thay đổi...
Cái ngày,nếu nói chính xác thì tôi không biết ngày tháng năm nào...?!Tôi chỉ biết đó là ngày mà Tôi phải nhận lấy bảng điểm và kết quả thi hết học kỳ II hồi lớp 6.Đúng cái ngày đó,Cách đây mấy năm rồi,có lẽ 4-5 năm năm gì đó.Tôi nhận được kết quả là phải thi lại môn anh văn...cái hồi đó,cái môn anh văn,cùng cái trường làng nhỏ bé,lạc hậu của Tôi thì cái môn anh văn không được coi trọng cho lắm...Và việc để chỉ có 5,5 môn đó đối vời Tôi là quá khó,vất vả...Và việc chỉ có 3,5 và thi lại là môt chuyện quá đễ dàng...Khi cầm trong tay tờ thông báo bảng điểm và giấy thi lại...Tôi biết mình thực sự...không còn hi vọng gì nữa....Và sau 3 tháng ở nhà ôn luyện của Tôi cũng đã được đền bù...ở lại lớp...Tôi ở lại thêm một năm lớp 6 nữa...Cũng chính năm ở lại lớp,Tôi bắt đầu thay đổi tính nết...Tôi không còn như trước...Tôi bỏ học thêm,bỏ học ngay cả trên lớp...Tôi thường hay trốn học để ra ngoài triền đê,nơi phía sau trường học...Tôi thường ra đó hóng gió một mình,cố tìm cho mình một khoảng trống trong tâm tưởng và trốn trong đó...Cùng với những quyển truyện tranh,và cùng với những trò lửa mánh khoé tuổi trẻ con...Tôi cũng xoay sở được cho tới năm lớp 9.và thực sự là...có lẽ theo như người ta nói:ở ác sẽ gặp báo ứng...Và có khi là đùg thật...Tôi không được đi thi cuối cấp...Mà bị chuyển sang bổ túc...Tôi càng tức giận,càng cố gắng phá phách thì...Tôi càng rơi vào thế bí...Tôi cãi lại lời TRưởng phòng GD,Tôi ăn cắp tiền gia đình để trốn đi chời,điện tử... Và Rồi cuối cùng,bất lực,Tôi chấp nhận chuyển sang BTTH...Ở đây,Tôi quen những người bạn mới,cũng như Tôi,Có người thì chán cảnh gia đình xuốt ngày cãi nhau,có người thì do bố mẹ nuông chiều quá...Có người lại vì bố mẹ ly hôn mà sinh ra chán trường...tất cả,tất cả đều là những đứa trẻ hư và không được nhà trường chấp nhận nên đẩy sang trường BT này,nơi có những người "thoải mái" hơn,"khắt khe" hơn giáo dục...
Tôi theo học ở đây hơn 1 tháng thì Tôi xin chuyển sang trường nghề để học...Và cũng ở đây,Tôi gặp những người bạn...Quê mùa và đần độn nhất mà Tôi từng thấy...Đứa thì qú ngu,đứa thì quá sỹ...đứa thì quá khờ...còn thấy cô thì quá dễ dãi...Tôi và một đứa nữa lại theo thói quen cũ...Bỏ học...lần này,chúng Tôi lần mò ra hàng nét...Và rồi cũng từ đây,những buổi trón học thường xuyên...Những cuộc chán chít trở nên nhìu hơn và rồi...Tôi bước vào "đời" lúc nào không hay...
www.google.com >>> gay >>>dongtinhluyenai....>>>
www.gay.com ...
www.boyvn.com ... cứ thể lần lượt hiện ra...Và như bao đứa trẻ...Tò mò Tôi lần mò xem những gì mình vừa tìm thấy.Tôi nhớ lúc đó mình tò mò lắm...Tôi và đứa bạn tò mò muốn tìm hỉu xem gay có nghĩa là gì...Và khi đang ký thành viên xong,chúng tôi tìm được những gì mình muốn tìm...Có rất,rất nhìu...hình ảnh,câu truyện lẫn phim ảnh về gay...Và tôi cũng hỉu gay là gì kể từ đó...Cái cảm giác được đụng chạm,quan hệ với người củng giới cũng đã làm Tôi thích thú như khi quan hệ với gái...
...Và cũmg từ đấy mà Tôi bước những bước chập chững vào cái thế giới mà xã hội thường khinh thường,dè bỉu...Đó là giới Đồng tính,Trai Gọi...Do có người mai mối,giới thiệu...Tôi được dắt vào một cái động trên đường Quán Thánh...Cũng trong thời gian ở đây,không,trước khi vào đấy,Tôi có những buổi hiến máu nhân đạo ở ĐH Thuỷ Lợi...Và trong lần trước khi vào QT làm,Tôi nhận được kết quả nghi ngờ nhiễm H.Tôi lúc đó cũng dám chắc là mình bị H...Nhưng không hiểu sao Tôi lại nửa thấy vuimừng khi nghe tin này,nửa lo lắng...Tôi lo là không biết rồi mình sẽ ra sao?
Sửa bởi quản trị viên 03/12/2009 lúc 05:40:47(UTC)
| Lý do: Chưa rõ