Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline loncon192  
#1 Đã gửi : 27/10/2006 lúc 04:36:43(UTC)
loncon192

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-10-2006(UTC)
Bài viết: 1

24 tuổi, tôi lấy chồng và chuẩn bị có em bé, tôi nghĩ là ko ai hạnh phúc hơn mình nữa. Nhưng cái ngày tôi được làm mẹ lại là cái ngày mà tôi biết mình bị H. Tôi ko sợ chết nhưng tôi thương cho cô con gái bé bỏng của tôi vô cùng, bây giờ tôi đang hi vọng là cháu sẽ ko bị nhiễm. Chồng tôi chắc cũng buồn lắm, nhưng anh ấy đã nói rất nhiều với tôi về trách nhiệm với con, và ko được sống buông thả. Chúng tôi bây giờ đang uống thuốc nam, chồng tôi nói rằng sẽ khỏi, tôi ko tin lắm, nhưng cứ thử hi vọng...Các bạn có thông tin gì về thuốc nam không, cho tôi biết với.....
Quảng cáo
Offline peter  
#2 Đã gửi : 27/10/2006 lúc 04:41:49(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
hiện nay chưa 1 thuốc NAM (thuốc y học dân tộc) và cả thuốc Tây được công nhận là CHỮA ĐƯỢC (HẾT BỆNH) HIV/AIDS.

Hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới thì chỉ sử dụng thuốc kháng virus. Nghĩa là thuốc không tiêu diệt được virus nhưng nó có thể khống chế virus phát triển.
Offline angel  
#3 Đã gửi : 30/10/2006 lúc 08:22:02(UTC)
angel

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-10-2006(UTC)
Bài viết: 12

Trích dẫn bài viết của loncon192 đã viết:
24 tuổi, tôi lấy chồng và chuẩn bị có em bé, tôi nghĩ là ko ai hạnh phúc hơn mình nữa. Nhưng cái ngày tôi được làm mẹ lại là cái ngày mà tôi biết mình bị H. Tôi ko sợ chết nhưng tôi thương cho cô con gái bé bỏng của tôi vô cùng, bây giờ tôi đang hi vọng là cháu sẽ ko bị nhiễm. Chồng tôi chắc cũng buồn lắm, nhưng anh ấy đã nói rất nhiều với tôi về trách nhiệm với con, và ko được sống buông thả. Chúng tôi bây giờ đang uống thuốc nam, chồng tôi nói rằng sẽ khỏi, tôi ko tin lắm, nhưng cứ thử hi vọng...Các bạn có thông tin gì về thuốc nam không, cho tôi biết với.....

Ban chua phai la truong hop duy nhat dau rat rat nhieu phu nu nhu ban khi sap lam me thi nhan duoc ket qua HIV nhu vay, toi cung the ngh toi rat vui va hanh phuc vi con trai toi nam nay chau duoc 4T chau khong sao ca.
Ban noi 2 vo chong ban dang chua HIV bang thuoc Nam, toi chua nghe noi nhieu ve thuoc nay ca ma toi chi nghe noi den thuoc khang virus (ARV) thuoc nay lam ngan su nhan len cua virus chu khong bao gio giet chet duoc virus HIV ca, ban khong tin la dung day hay den nhung benh vien chuyen khoa de dieu tri nhu: Bach Mai, Dong Da...
Offline hongnguyen  
#4 Đã gửi : 31/10/2006 lúc 09:46:23(UTC)
hongnguyen

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-08-2006(UTC)
Bài viết: 222

Được cảm ơn: 6 lần trong 4 bài viết
bạn đang ở vào hoàn cảnh của mình ba năm trước .mình cũng như vậy lo lắng ,hoảng loạn , mất phương hướng.nhưng bạn may măn hơn mình là bạn còn có người bên cạnh để an ủi và động viên. còn mình thì ....nhưng dù sao mọi thứ bây jờ cũng tốt hơn nhiều .mình đã học xong đh  va đã có một công việc ổn định.chỉ tiếc rằng con của mình thì lại mang H+.nhưng cháu cũng đã được điều trị arv rồi nên mình cũng đỡ lo láng hơn .còn bạn nếu có hộ khẩu ở hn thì nên đến các bệnh viện lớn khám để nếu cần thì sẽ được điều trị arv miẽn fí.còn nếu bạn muốn sinh hoạt nhóm thì cũng có nhiều nhóm có đièu kiện fù hợp đẻ bạn sinh hoạt
Offline andanh  
#5 Đã gửi : 04/11/2006 lúc 01:05:28(UTC)
andanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-04-2006(UTC)
Bài viết: 5
Đến từ: Tp.HCM

chưa có thuốc NAM nào chữa được H cả bạn à. Nếu có chỉ là thuốc bổ trợ giúp cho bệnh nhân có sức khoẻ thôi.có H mà có thai nguy hiểm lắm bạn à.thôi tôi không nói ra còn hơn chứ nói ra làm bạn lo lắng nữa. Mong ra bạn có đủ sức khoẻ để sanh con an toàn. CẦU MONG BẠN MAY MẮN.
Đời sống quá ngắn ngủi, hãy yêu thương nhau chân thành, thay vì chúng ta hận thù và hỷ hoại tương lai của ta. Nếu như thế ta có tội với chính bản thân ta, với cha mẹ ta, với xã hội và có lỗi với tổ quốc.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.