Các bác đừng có nóng trước câu hỏi của mình nhé: Dùng chung kềm cắt móng với người nhiễm có thể nào bị nhiễm ko? Xin thông cảm vì mình lo, thật sự là stress. Vì sao? Vì cả 1 tương lai, 1 gia đình, 1 người yêu. Mình sợ điều gì ko hay xảy đến, tiêu tan công sức bấy lâu, tình cảm bấy lâu, tiêu hết.<br /><br />Hix, vấn đề nó thế này, mình là SV du học, ở chung nhà thuê với 1 số SV VN nữa, nhà mình có 1 người, nghi là bị H, ông ấy trong 1 ần matxa thì "chơi luôn" và ko có bảo vệ, rồi đột ngột thấy ông ấy hoang mang lo lắng, bỏ về VN rất gấp. Cái chính là trước đây, ko ai biết cả, chính ông ta cũng ko biết (cách đây 2 tháng, còn "lần nguy cơ" của ông ấy là cách 3 tháng). Ở chung nhà, có 1 lần mình bị cái móng chân mọc cắm sâu vào thịt đau quá nên sang fòng ông ấy lấy cái kềm bấm móng để "xử" cái móng chân, vì móng chân mọc sâu cắm vào thịt nên fải "moi móc", đương nhiên là có trầy. Mấy bạn đọc đến đây nếu ko nổi nóng vì cái sợ "hão huyền" của mình thì cũng hiểu mình lo gì rùi phải ko? Chỉ hy vọng là lấn đó cái đồ cắt móng ấy chưa đc ông ấy xài. Mà xài rồi thì hy vọng ông ấy cũng ko làm dính máu ông ấy lên ấy. Mình biết thế, nhưng suy nghĩ...stress quá...ko học bài đc, hix.<br /><br />Mình cũng có 1 số kiến thức nhất định về bệnh này nhưng mà...lo.... Bản thân mình ko hề QHTD bừa bãi (chỉ có 1 người yêu duy nhất mà thôi), xì ke thì chưa biết nó nhìn ra thế nào. Mình viết ra để cần 1 lời khuyên,hay....1 lời động viên, thật vậy, mình cũng ko dám nói cho ai cả, cha mẹ, bạn gái mà nghe đc thì họ sẽ còn lo và stress gấp đôi mình, 2 người già và 1 người con gái (bạn gái mình rất dễ xúc động). Ba mình già quá rồi, lo lắng 1 cái nữa sợ sẽ ko sống đc (đã bị tai biến mạch máu 1 lần rồi tuy nhẹ). Nghe giống kể lể quá, nhưng thật sự, mình muốn nói ra lắm, biết nói với ai bây giờ. Nếu mà đi xét nghiệm, lỡ có chuyện ko hay thì phải báo gia đình rồi, nhưng "kẹt" như trên mình nói ấy, mình cũng ko dám. Thôi thì, ai ghé qua, có lòng, chia sẽ với mình 1 tý. Xin cảm ơn.<br />