Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tuananh_nguyen1808  
#1 Đã gửi : 27/11/2006 lúc 10:28:37(UTC)
tuananh_nguyen1808

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-11-2006(UTC)
Bài viết: 2

<p>Chao cac ban!Min la Tuan Anh,hien nay minh dang la cong tac vien cua to chuc Plan-to chuc phi chinh phu ve tre em tren ther gioi!Sap toi day minh se to chu cho tre em chuong trinh Hoi trai nhan ngay 1/12!Minh phai to chuc cho tre em 1 tieu pham,or kich ve phong tranh HIV cho tre em hoac la giup do nhung nguoi co H,minh dang bi kich ban qua,mong cac ban giup minh!Cam on rat nhieu!<br />winkingXin loi~ ve viec lam vo duyen nay`!Cam on ^_^)<br />winkingMinh la nguoi Hanoi nen ko dung quen bo go~ VNI,cac ban thong cam doc ho minh tieng viet ko dau)</p>
Quảng cáo
Offline heavenandhell  
#2 Đã gửi : 01/12/2006 lúc 02:55:35(UTC)
HeavenAndHell

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-01-2006(UTC)
Bài viết: 219

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
ok ,
bạn có thể ngồi lại , và nói là : "các con , hôm nay chú sẽ kể cho các con nghe 1 câu chuyện về Ông già tuyết .( chuyện này mình mới chế ra tức thì thôi).
Ngày xưa , khi trái đất này chưa có những căn bệnh nguy hiểm như bây giờ, ông già Noel vẫn thường hay đến tặng quà cho trẻ em vào các dịp lễ Giáng sinh , nhưng từ khi có căn bệnh này thì hằng ngày ông già Noel vẫn thường nhìn khắp mọi nơi và luôn cùng mọi người tìm kiếm thuốc chữa bệnh. Các em biết ko , thế giới này có những con quái vật nhỏ bé chuyên ẩn sâu trong người chúng ta để gây bệnh.Những em bé vô tình mang trong mình căn bệnh này sẽ yếu dần .... rồi cũng đến một lúc nào đó sẽ mất đi. Lúc đó, ông già Noel sẽ đưa những em những em bé đó về với ông .... ở nhà ông có rất nhiều kẹo , có những cánh đồng đầy bông tuyết, có những con sông nhỏ trôi về hướng cầu vồng........ sẽ ko còn nỗi đau bệnh tật, sẽ ko còn buồn phiền ........
Năm nay cũng vậy, có bé nào viết thư cho ông chưa ? Hôm qua Ông có hỏi chú là các con có biết cách phòng tránh căn bênh này ko ? Bé nao biết nói cho chú và các bạn nghe coi nào.......( rồii bạn giảng giải và nhận xét đúng sai cho bọn trẻ , nhớ kèm phần thưởng nghen )
 " Các con biết ko , rồi ai cũng sẽ được ngồi trên chiếc xe của ông già Noel một lần trong đời , nhưng các con thấy ko ... ở đây các con còn có gia đình , có ba mẹ , có ông bà ...nên ông già Noel muốn các con hãy cố gắng sống tốt , làm thật nhiều điều tốt nhưng điều quan trọng nhất là phải luôn ghi nhớ phòng tránh bệnh , ông già Noel muốn các con cùng nhau giúp ông và mọi người chống lại căn bệnh nguy hiểm này , các con có đồng ý không, ai đồng ý thì giơ tay lên nào, Ong già Noel đang nhìn các con đó !.....)  
chúc bạn thành công .........................
I'll always need a friend
One I can defend
All I've got to give
Is do you want to live
With me every day till I pass away
I've been sitting here
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.