Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline khietbong  
#1 Đã gửi : 13/07/2004 lúc 02:02:20(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

 Viết cho người đến sau (thơ Lê Hoài Vũ)

Một lần chị vô tình mắc lỗi/Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa/Biết nói gì về tất cả đã qua/Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay, hiện tại

 

Chị cũng từng yêu anh ấy như em

Chỉ có khác chị là người đến trước

Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt

Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu

Có một thời chị cũng thích giận nhau

Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi

Để một lần chị vô tình mắc lỗi

Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa

Biết nói gì về tất cả đã qua

Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay, hiện tại

Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại

Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em

Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm

Tuổi trẻ - hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ

Và một buổi trời đông cây thay lá

Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà

Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua

Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể

Em đừng quay ngang rồi chau anh như thế

Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem

Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm...

 

 


Sửa bởi quản trị viên 19/01/2010 lúc 04:53:06(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Quảng cáo
Offline butchi  
#2 Đã gửi : 13/07/2004 lúc 03:50:56(UTC)
butchi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2004(UTC)
Bài viết: 64

Khietbong cũng thích bài thơ này à? Bút chì nhớ mình đọc nó lúc mối tình đầu của mình có người yêu mới. Bây giờ nhớ lại vẫn còn đau, híchíc
Offline heo1980  
#3 Đã gửi : 13/07/2004 lúc 05:09:22(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết

Bài àny heo cũng đã được đọc qua mấy lần, nhưng mỗi lần đọc có cảm xúc khác nhau. NHưng có một điều tụ chung lại là đều có cảm giác buồn, buồn cho cô gái trong bài thơ và buồn cho chính bản thân mình. Và cũng trách chàng trai trong bài thơ. NHưng đó là tình yêu mà, nó là như thế.

Offline LONG  
#4 Đã gửi : 13/07/2004 lúc 06:57:21(UTC)
LONG

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC)
Bài viết: 241

Hay quá ! lần đầu tiên LONG có bài thơ tình hay như vậy. Có bà con nào còn nữa, poste lên cho LONG học tập đi. Bây giờ LONG chỉ còn biết gậm nhấm bằng thơ thôi
KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG
Offline khietbong  
#5 Đã gửi : 14/07/2004 lúc 08:32:49(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Chắc hẳn bạn nào khi đọc bài thơ này cũng đều thương cảm cho người con gái “đến trước”. Mấy ai hiểu lòng người con gái đến sau cũng giông bão như thế nào. Nhưng đến trước hay đến sau thì cũng đáng thương như nhau cả thôi, bởi vì tình cảm anh ấy dành cho họ đã không thể trọn vẹn rồi.

Không có thứ tình yêu vĩnh cửu, thứ tình yêu không bao giờ đổi thay. Vậy thì để được hạnh phúc, có lẽ phải biết chấp nhận, dù là chấp nhận sự không trọn vẹn, không hoàn hảo, không tuyệt đối. Nhưng trái tim thì chẳng bao giờ chịu tuân theo lý lẽ đó. Bởi thế nên mới có chuyện người đến trước chạnh lòng mà người đến sau cũng đầy hờn ghen như thế. Chỉ có anh ấy là có thể hóa giải được chuyện này, nhưng anh ấy đã không được nhà thơ cho xuất hiện trong bài thơ, các bạn nhỉ? khietbong thấy, cuối cùng thì đàn ông bao giờ cũng có lợi cả. Và đó là lý do để chẳng nên tin vào thứ tình cảm được gọi là tình yêu nơi trái tim của nửa thế giới còn lại ấy, bởi vì đó là những sinh vật không phải được sinh ra để yêu (dù rằng nếu không có họ thì một nửa thế giới này sẽ chẳng biết yêu ai) hìhì...

Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline butchi  
#6 Đã gửi : 15/07/2004 lúc 04:23:01(UTC)
butchi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-05-2004(UTC)
Bài viết: 64

đúng rồi đó khietbong, vì butchi đã từng thấy một thằng bạn của butchi: tối hôm qua nó mới nói yêu con nhỏ bạn, thì sáng hôm nay nó lại lọt tọt chạy xe qua chở con bé hàng xóm đi chơi. Butchi hỏi sao nó có thể đối xử với cả 2 như vậy thì nó nói nó có cho 2 đứa gặp nhau bao giờ đâu mà sợ. Butchi hỏi sao lại có thể yêu 2 người cùng 1 lúc được thì nó nói có yêu 2 người đâu, nó chỉ yêu có 1 người, người còn lại thì nó cần chứ ko yêu
Nên các bạn gái đừng nên tin hết vào 1 nửa thế giới còn lại, đừng đặt quá nhiều niềm tin nơi họ, có 1 ngày bạn sẽ bị hụt hẫng vì niềm tin ấy đó
Offline chantinh  
#7 Đã gửi : 15/07/2004 lúc 06:34:45(UTC)
chantinh

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC)
Bài viết: 265

Trời...sao ma` lên án ca'nh đàn ông chúng tôi dzữ dzậy..đừng quơ đũa cả nắm chứ...hic...tui đây chung tình lắm đo' các bạn ui....!!! happy
CTY TNHH TIN HOC VIEN THONG CHUYEN MACH
537 Su Van Hanh (noi dai), P13, Q10, Tp. HCM
Tel: 08.8632730 - 2409240 - 098.3388.947
Website: http://www.chuyenmach.com - email: [email protected]
Offline heo1980  
#8 Đã gửi : 15/07/2004 lúc 06:46:58(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết

Sao butchi lại đổ lỗi cho tất cả như thế, không nên vơ đũa cả nắm như thế đâu butchi ơi ! Hãy nhìn lại quanh butchi còn nhiều và nhiều người tốt lắm có mà. Hơi buồn vì sự vơ đữa cả nắm này của butchi.

Offline again_breathe  
#9 Đã gửi : 17/07/2004 lúc 02:25:21(UTC)
again_breathe

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-06-2004(UTC)
Bài viết: 43

Chà chà, gay go quá nhỉ! Cho mình góp ý kiến với nhé!
Mà thôi, chẳng cần góp ý nữa, mời các bạn đọc bài thơ này nhé, bài thơ lâu lắm rùi, được sáng tác từ hồi đất nước mới hòa bình cơ, nó có tựa đề là "Cho em". Đọc xong rồi ta nói về tình yêu sau....

Không phải ngẫu nhiên anh bắt đầu bài thơ này bằng hai chữ "cho em"
Dù tình yêu của chúng ta có lẽ bây giờ chỉ còn một nửa
Anh không nói đây với tình yêu đôi lứa
Mặc dù bài thơ này vẫn bắt đầu bằng hai chữ "cho em"....

Có lẽ bây giờ em đang ở Mađian
Đang háo hức với chuyến bay nước Mỹ
Còn thì giờ đâu để cho em suy nghĩ
Về những người còn ở lại nơi đây

Đất nước này đang thiếu gạo-thiếu rau
Và dĩ nhiên, thiếu cả xăng cho em chạy honda dạo chơi vào những ngày chủ nhật
Hạt cao lương còn đẫm trong mồ hôi sau những ngày tất bật
Và những họng súng đen ngòm còn chỉa thẳng vào đây

Đất nước ngày hôm nay
Đang thiếu nhiều cho những người đòi hỏi
Nhưng cũng đủ cho những người biết nói
Tôi là người Việt Nam...

Đất nước mới trở mình mấy năm
Không chỉ riêng em đau nhức
Những ai chưa quen với những điều khổ cực
Họ đều suy nghĩ như em

Họ lao vào cuộc bon chen
Họ khao khát từng ngày một tấm giấy thông hành đi Pa-ri, Nữu-ước
Rồi âm thầm từng bước
Họ tự bỏ mình vào cõi mông lung...

Anh không thể hình dung
Có người Việt Nam lại lấy tiếng Việt Nam làm ngoại ngữ
Thà anh mù chữ
Còn hơn đọc nhwngx lá thư đầy lỗi chính tả bên ấy gửi về

Sao em lại nỡ chê
Hạt cao lương với những ngày cực khổ
Cụ Nguyễn Trãi đã từng ăn độn mười năm để viết nên Bình Ngô Đại Cáo
Người không nghĩ rằng hơn năm thế kỷ sau trong đám đàn con cháu
Lạicó người không hiểu nổi ý tiền nhân

Có lẽ bây giờ em đang ở Oa-sing-tơn
Khoảng cách đã xa cólàm em nhớ lại
Chuyện một người con trai và một người con gái
Yêu nhau buổi chiều trên con đường lá me

Anh vẫn thường ôm ấp những vòng xe
Chở tình yêu rong chơi ngoài phố xá
Anh đâu là gỗ đá
Anh vẫn biết đau lòng trước một cuộc chia xa...

Con đường ngày xưa hai đứa thường qua
Hình hôm nay lá me rơi nhiều hơn mọi bữa
Nhưng em ơi dù anh có nói đây với tình yêu đôi lứa
Là không phải chỉ có nhau, không phải chỉ nhìn vào mắt nhau
Mà phải có
hai đứa ta cùng nhìn về một hướng./.

Đó là tình yêu, mà có khi nó còn hơn cả tình yêu nữa đó các bạn! Đó là nỗi lòng như rứt ruột viết ra của một người con trai khi người yêu của anh chấp nhận bỏ lại tình yêu-tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước để đi theo tiếng gọi của một thứ tình yêu khác, vô thực. Vậy có bạn gái nào dám bảo một nửa thế giới này, đàn ông bọn tôi, là những sinh vật không phải được sinh ra để yêu, còn nửa kia mới được sinh ra để có những trái tim đầy tình cảm???? Mình nói thật nhé, phụ nữ khi yêu mà thay lòng đổi dạ thì còn tàn nhẫn hơn cả đàn ông nữa đó butchi ạ!






Until the day the ocean doesn't touch the sand...now and forever I will be your man...
Offline If_I_Was_Born_Again  
#10 Đã gửi : 18/07/2004 lúc 10:11:23(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
tình ...là một trò chơi, trong đó người này tìm mọi cách làm cho mình thắng, còn người kia thì không muốn mình thua ,khi một mối tình có con mắt thứ ba trong cuộc thì thật khó khăn, phaỉ chăng thượng đế muốn con người phải thống khổ trong đường tình , khi một mốt tình qua đi , ta như một kẻ khác , không còn là ta nữa, khi một người ta yêu bỏ ta mà đi, bỏ ta lại bơ vơ ...lạc lõng bên thế gian mà không khác địa ngục, phải chăng kết cục của kẻ thất tình dều giống nhau
...Khi ta muốn 1 nguời nào đó chỉ thuộc về riêng mình, ta có thể làm tất cả và những lúc lý trí bị đè nặng như vậy thì làm sao ta có thể ý thức đuợc mình đã và đang làm những gì ?Trong 1 trận đấu có sự thắng & thua thì trong tình yêu cũng vậy... tình yêu cũng có đuợc và mất...trong trận đấu thì nguời ta chiến thắng bằng năng lực và sự đoàn kết còn trong tình yêu nguời ta chiến thắng bằng tình cảm... Mình không muốn phó mặc tình cảm cho số phận quyết định...với mình đã yêu là phải yêu hết mình và nếu là tình tay 3,tay 4 thì mình sẽ tranh giành để có đuợc nguời mình yêu 1 cách trọn vẹn..có thể với bạn,niềm vui bạn mang tới cho anh ấy giúp bạn cảm thấy hạnh phúc nhưng với mình,không chỉ mang hạnh phúc tới cho anh ấy là đủ,với mình tình yêu phải là sự dung hòa của cho và nhận...ai mà ko biết yêu là cho nhiều hơn nhận..Phải,mình công nhận điều đó!

Nhưng quả thật đến bây giờ...mặc dù tình cảm của mình dành cho nguời ấy còn rất nhiều..bạn biết rồi đây ..Nhưng liệu trong cuộc sống của những ngày tiếp theo mình sẽ phải làm gì đây? Mình sẽ dẫm đạp lên những nỗi đau...sẽ bịt tai lại để ko thấy những điều gì nên thấy.sẽ bịt tai lại để không nghe những gì không nên nghe ... tất cả như bế tắc,mình sẽ phải làm sao đây? mình thật sự không muốn như ngày hôm nay.. trong cuộc tình này mình đã là người có lỗi ngay từ đầu...có lẽ ngày xưa mình đã sai lầm...

Những cơn mơ dài rồi cũng sẽ qua... trong thế giới này thật sự không có chỗ cho mình và anh ấy... anh ấy thuộc về bạn!

Mình sẽ đi lên thiên đường... chắp cánh cho ước mơ... ngắm nhìn 2 bạn hạnh phúc và mình cũng sẽ nhắm mắt lại ...thật lâu...thật lâu...để cảm nhận đuợc những thứ xung quanh mình vẫn đang tiếp diễn...từng ngày...từng năm...

Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline khietbong  
#11 Đã gửi : 25/07/2004 lúc 12:06:24(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Đàn ông không phải sinh ra để yêu, mà là để thực hiện những lý tưởng, hoài bão, những ước mơ, công danh sự nghiệp... Tất nhiên, cuối cùng rồi họ cũng thấy cần phải có một người phụ nữ cho riêng cuộc đời họ...
Nhưng thật sự khietbong rất sợ, bởi vì đàn ông có thể cùng lúc dành tình cảm cho nhiều thứ, cho nhiều người...
Còn phụ nữ, với bản tính cả tin và nhẹ dạ trong tình cảm, đáng thương hơn là đáng để bị khe khắt, bạn ạ...
Đàn ông mà luỵ tình quá sẽ bị người đời chê cười, mà bản thân khietbong là phụ nữ, cũng không thích người mình yêu như vậy.
Nhưng khietbong thì nghĩ giống như Bố già Don Vito Corleone Một người đàn ông mà không dành thời gian nhiều cho gia đình mình thì đó không phải là một người đàn ông đúng nghĩa”.

Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline heo1980  
#12 Đã gửi : 25/07/2004 lúc 05:13:39(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Khietbong ơi ! Heo thì không nghĩ gì nhiều, nhưng đàn ông lụy vì  tình??? Thử phân tích tại soa họ phải lụy, đó chính là vì họ quá yêu đó thôi. Đừng trách họ, tình yêu là thế mà, muôn màu muôn vẻ.
 Kẻ đến trước chưa chắc thắng lợi, người đến sau, chưa chắc đi hết được đoạn đường dài tình yêu đâu.
Offline If_I_Was_Born_Again  
#13 Đã gửi : 27/07/2004 lúc 10:49:48(UTC)
If_I_Was_Born_Again

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC)
Bài viết: 494

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Đúng như khietbong nhận xét đàn ông sinh ra không chỉ là để yêu mà còn có một gánh nặng, một trách nhiệm với xã hội nữa, tuy nhiên cũng cần lắm một tình yêu, khietbong biết không, đàn ông ai cũng thế, lao mình vào vòng xoáy của xã hội vì mưu sinh vì muốn phát triển chính bản thân, nhưng đôi khi họ cũng rất cần một sự nương tựa tinh thần và không cái gì khác ngoài tình yêu khiến họ có thể cân bằng cuộc sống khi mà quanh ta đâu cũng quá nhiều cạm bẫy, đâu cũng đầy rẫy sự toan tính, thực dụng,... chỉ với tình yêu, một tình yêu thực thụ mới có thể giúp họ giảm bớt stress. Và khietbong ạ, phụ nữ chính là một điều tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban cho đàn ông đấy, khietbong có nghĩ như thế không?!
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó
Offline dien180  
#14 Đã gửi : 04/08/2004 lúc 03:58:58(UTC)
dien180

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC)
Bài viết: 673

Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
Hi`, khietbong ơi cho em tham gia với nha, có bài thơ này, hình như post ở trên diễn đàn rồi thì phải, thấy hay ho post vô đây lại:

 

Những phút xao lòng

 

Author: Thuận Hữu

                Tập thơ Biển gọi, NXB Ðà nẵng

 

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu

(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)

Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế

Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng.

 

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng

Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng

Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được

Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.

 

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng

Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được

Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc

Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

 

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn

Và cảm thấy mình như người có lỗi

(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói

Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)

 

Mà có trách chi những phút xao lòng

Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ

Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ

 

Ðừng có trách chi những phút xao lòng

Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.

Offline mirage  
#15 Đã gửi : 19/12/2005 lúc 12:58:34(UTC)
mirage

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-12-2005(UTC)
Bài viết: 16

Ghen Với Người Đến Trước
-Xuân Vy-

Dù biết tình yêu không phân sau hay trước
Nhưng ghen tuông có phân trước sau đâu
Anh yêu chị ấy trọn vẹn mối tình đầu
Em lách mình đi vào tình cuối

Cố bảo với mình,
Em không ghen với chị ấy đâu
Người con gái đã cướp đi nửa trái tim anh
Để còn lại nửa trái trái tim thương tật
Gìn giữ hôm này và sợ mất hôm mai...

Chị ấy là người hạnh phúc hơn ai
Khi mang theo bên mình một tình yêu như pha lê không vỡ
Những đóa hoa hồng, những ngày hội, lễ
Em đợi một lần được nhận trước...
Nhưng sự thật em là kẻ đến sau


Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.