Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nếu bạn biết là bạn bị nhiễm HIV thì bạn làm sao ?
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Nếu bạn biết bạn người bị nhiễm HIv ở giai đoạn đầu bạn sẽ làm gì đây, sống chán nản buông thả, hay cố gắng sống tốt hơn, chúng ta hãy thử tổng hợp các ý kiến nhé !
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Thật bất ngờ khi bạn lập chủ đề này chỉ để hỏi một câu như vậy và với một mục đích như vậy. Hãy sửa lại hoặc nhờ admin sửa lại dạng vote thì bạn sẽ dễ tổng hợp các ý kiến hơn.
Riêng câu trả lời cho câu hỏi của bạn : Tôi đã tâm niệm một câu nói nổi tiếng "Hãy sống như thể ngày mai mình sẽ chết...". Tôi đã, đang và sẽ tiếp tục sống như thế. Trầm lặng hơn nhưng luôn yêu đời, trân trọng cuộc sống, vị tha với mọi người, gần gũi với thiên nhiên và tất cả. Chỉ mong không có bất kỳ sự phân biệt nào. | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Riêng mình nghĩ thì thấy rất hay đó chứ, nếu như tạo chủ đề bình chọn thì sao mọi ngừơi có thể viết nên tâm tư tình cảm của mình được. Các bạn thử đặt vào trường hôp mình là người bị nhiễm HIV thì sao nhỉ, mới nhận kết quả xét nghiệm và biết mình bị HIV bạn sẽ làm gì ! Mình đang cố gắng muờng tường khi trong tay cầm cái tờ xét nghiệm nói bị HIV, hic hic hic, chắc lúc đó chán đời lắm, ai nói ko chán trong lúc này là nói xạo. Tự nhiên lại biết trước ngày mình chết, cũng như cuộc vui biết lúc tàn vậy. Ai mà ko chán nản và dễ sinh tiêu cực. Nhưng cái quan trọng là cách giải quyết của mỗi người về sau này ! Đó chính là điều quan trọng, vượt qua hay buông thả ???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 33
|
Nói thẳng ra là đấy chính là quan điểm từng người. Nhưng riêng mình, chỉ đơn giản là nếu bị, mình nên tự nhận xét lại, mình có làm gì để bị thế hay ko. Ăn chơi.... thì bị vậy chỉ là 1 hệ quả tất yếu của cuộc sống. Nhưng nếu ko thì hãy trách tại sao ông trời lại bỏ quên ta, sao lại ko công bằng với ta thôi. Và hãy nghĩ nếu ta tiêu cực trả thù thì người bị ta gieo rắc bản án tử hình đó sẽ thế nào. Goodluck. | Tha thứ và chấp nhận là 2 cái không thể thiếu trong cuộc đời này. Châm ngôn của htvny. |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Tất nhiên khi chúng ta phát biểu những cảm nghĩ này, có thể chúng ta chưa từng mắc phải HIV, nhưng khi chúng ta mắc phải ,thì mình nghĩ mọi việc sẽ khác hơn đó! Mình muốn ngày nào được đi thăm các bênh nhân hiv, và được nghe chính cảm xúc từ họ. Đó mới chính là lời cảnh tỉnh hiệu quả nhất cho chúng ta, những người đang lành lặn
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 137
|
Đây là một câu hỏi rất hay. Tôi để ý trong thời gian qua, hầu hết các bạn gửi bài trên diễn đàn đều là những bạn chưa bị nhiễm HIV, do vậy ý kiến của các bạn ( và cả tôi ) sẽ chắc chắn có cái nhìn rất rất rộng lượng, rất vị tha, rất tốt đẹp về cuộc sống này. Chúng ta lúc nào cũng hô hào người này nên làm việc này, người kia nên làm việc nọ vì điều tốt đẹp. . . .Nhưng điều cơ bản chúng ta quên là những người thật sự lâm vào hoàn cảnh đó, những người nhiễm AIDS thì không nghĩ vậy. Chẳng nói đâu xa, ở nhà tôi, em tôi và tôi là một ví dụ. Khi biết nó mắc bệnh ( khoảng 5 năm về trước ) tôi đã khuyên nhủ nó hết lòng, chăm sóc cho nó từng chút một ( tôi thật sự không sợ hãi vì chuyện đó - đôi khi tôi nghĩ tôi cũng hơi khùng khùng ! ), chuyện gì nó làm tôi cũng góp ý kiến này nọ, gợi ý cho nó làm cái này cái kia ( đại khái là giống như các bạn đã từng khuyên nhủ người bệnh trên diễn đàn này ). Nhưng rốt cuộc nó bỏ nhà đi, dính lại vào ma túy, rồi tôi bắt nó về ( nó ở chung với tôi ), đi cai nghiện. . . cứ thế, một cái vòng lẩn quẩn. Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi : tại sao mình đã làm đúng sách vở như vậy mà nó vẫn không tự giác được bản thân nó ? Tôi hỏi nó : "Em có ghét chị khi chị cứ lảm nhảm như vậy suốt ngày hay không ? Em ghét chị cho nên em phản đối bằng cách như vậy, phải không ?". Nó chỉ nhìn tôi buồn bã nói : "Chị nói hay như vậy vì chị không phải là em !"
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 137
|
Việc đi thăm bệnh nhân AIDS chăng ? Ý kiến hay đấy. Nhưng e là hiếm khi bạn được như ý vì những người mang căn bệnh này rất hiếm khi muốn thổ lộ tình cảm của mình. Họ khép kín và đóng cửa sổ tâm hồn mình lại. Chỉ khi nào họ tin tưởng chúng ta . . . . Em tôi thì là một dạng khác. Đôi khi tôi có cảm giác nó giả vờ như mình chẳng bị sao cả, nó tránh nói đến những từ ngữ nhạy cảm "chết, bệnh HIV, sống bao nhiêu năm, triệu chứng. . . " Nó ngồi ở nhà, chơi điện tử từ sáng đến tối mịt, quên ăn, quên ngủ, không buồn nói chuyện với bất kỳ ai và đôi lúc còn nhìn tôi thể như tôi không tồn tại trên đời ! Đó cũng là một triệu chứng sợ hãi. Người ta sợ phải đối phó với sự thật. Phần lớn chúng ta đều đã từng như vậy, phải không ? Chỉ là dạng này hoặc dạng kia mà thôi !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 137
|
Tôi cũng biết một dạng tâm lý khác. Đó là sự cao hứng quá độ, hay đại khái là hy vọng một cách mãnh liệt. Họ đang cố gắng tìm kiếm, nắm bắt được một thứ thần dược nào đó có khả năng ức chế căn bệnh của họ, họ hy vọng một thứ thuốc kỳ diệu sẽ ra đời. Họ hay sục sạo, tìm kiếm thông tin, dò hỏi này nọ và năng đi điều trị, chữa bệnh. Đối với những người này, tốt nhất chúng ta không nên gieo vào đầu họ sự hy vọng thái quá, kiểu như anh đã có một cái bong bóng, nay tôi sẽ thổi nó lên cho anh . . . Chuyện gì đến sẽ đến. . . Chúng ta cứ đến với họ bằng sự chân thành, tình đồng loại. Như vậy sẽ tốt hơn là đóng vai những kẽ truyền giáo và con chiên !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
Hãy cứ sống cho những tháng ngày còn lại thật đẹp và ý nghĩa. Có lẽ ý kiến của tôi- người đã từng trải qua thời gian suy tư về điều đó- sẽ hơi lạnh. Nhưng thật sự có nhiều thứ mà mình chưa làm được, nên nhân cơ hội này SUY GẪM, TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH... sau đó xác định kế hoạch làm việc nước rút. Dĩ nhiên vẫn phải lên đây trò chuyện cùng các bạn. Còn việc hủy hoại hay tự đánh mất mình là do ta chưa nhìn ra hết bản chất vấn đề.... Ai cũng phải đến điểm dừng cuối cùng đó, qui luật của muôn đời mà ! | KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Cảm ơn fullmon đã cho mình những thông tin thật quý giá, cảm ơn vì bạn đã cho mình biết những cảm xúc ! Cảm ơn bạn nhiều !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 137
|
Khách sáo quá ! Chúng ta đang trao đổi với nhau trên diễn đàn, tôi rất vui khi giúp được ai đó về một cái gì đó. Ngược lại, nếu tôi nói sai, tôi mong các bạn cũng chỉnh sửa cho tôi. Nếu không thì chúng ta đã viết những điều này trên báo, như vậy còn có nhuận bút nữa, phải không?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC) Bài viết: 1.234
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
|
Tôi chẳng biết nói gì nữa. Vì cái cảm giác nhiễm HIV không phải là thì tương lai đối với tôi. Nó là bước ngoặt của cách sống và suy nghĩ của tôi. Đừng nghĩ rằng bạn là một người kiên cường. Bạn cũng sẽ như tôi thôi. Nhưng cách hành xử của mỗi người sẽ khó mà như nhau được. Tôi đã tiếp xúc với người nhiễm HIV đang trong giai đoạn AIDS, đã dùng 2 tay của mình bế bổng người ấy lên, đặt trên xe đẩy cấp cứu của bệnh viện, đẩy xe qua phòng chụp X quang phổi, rồi đưa về khoa truyền nhiễm. Nhưng tôi không bị lây nhiễm trong thời gian ấy. Tôi thất bại bởi chính lối sống không kiềm chế của mình. Có thể bạn sẽ xử sự khác tôi, nhưng tôi đã chọn cách sống đẹp cho những ngày còn lại của mình. Sống đẹp để thấy đời đáng yêu. Sống đẹp vì tôi phải trân trọng những khoảng thời gian còn lại. Sống đẹp và đơn giản là những gì tôi đã làm, đang làm và sẽ vẫn tiếp tục làm ... sau biến cố ấy. | Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú... |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2004(UTC) Bài viết: 176
|
Tôi thì chỉ đọc được những thông tin trên báo chí về HIV, chưa lần nào thực sự tiếp xúc với họ. Nhưng ở đây tôi thử mường tượng vào cảnh mình nhận trên tay tờ xét nghiệm bị HIV thì sao. Chắc lúc đó tôi muốn chết quách đi cho rồi quá, nói thật đó.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 262
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trong cuộc sống, không ít lần ta trải qua cảm giác cái chết đã đến với mình. Thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc một tai nạn giao thông chẳng hạn. Nhưng sau mọi chuyện, cùng lắm ta chỉ tim đập chân run một thời gian rồi mọi chuyện lại trở lại bình thường. Ta vẫn cứ sống như chưa hề trải qua thời khắc gần với cái chết như thế. Nhưng nhiễm HIV thì khác... | Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu! |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
BHTS ơi ! Coi bộ topic này khó mà tổng hợp được ý kiến. Bạn tổng kết đi . Theo LONG: nên chia ra làm 03tiêu chí lớn : -KIẾN THỨC -THÁI ĐỘ -THỰC HÀNH Thân chào bạn!
| KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC) Bài viết: 64
|
Hãy yêu và Hãy sống !
cuộc đời bạn còn nhiều điều bạn chưa thực hiện được, vậy bạn hãy sống cho chính mình, mình biết mình thì được rồi và đừng vì bất cứ sự kỳ thị nào cả.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Heo thì chưa mường tượng được, nhưng ếu rơi vào đó, heo sẽ cố gắng thực hiện một ước mơ của mình ! Và cố gắng làm cho mẹ heo vui hơn, làm gì được cho mẹ heo thì heo sẽ làm, dù bất kì lúc nào !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-05-2005(UTC) Bài viết: 17 Đến từ: ha tinh
|
Hãy chấp nhạn sự thật bởi vì định mệnh ta là thế _và hãy sông làm sao ko thấy hổ thẹn với nhửng ngày còn lại | Khanh Phuong |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2005(UTC) Bài viết: 181
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 9 bài viết
|
Có ai trãi qua cảm giác thì mới biết là khó khăn như thế nào. Có được niềm tin để mà tồn tại mới thấy là cuộc sống vẫn đáng yêu như nó tồn tại. Thấy quanh mình vẫn còn nhiều điều để khám phá. | HIV bây giờ đã có thuốc chữa !! AK602. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Nay em mới đọc bài củ chuối này  , than_tinh_yeu nè nếu còn ở DD chắc bạn bực khi tui post bài như vậy  tui cũng ở tâm trạng như bài này khi đầu đang là thằng ngiện ngập tui cũng sống buông thả vì chán. Nhưng dần tui cũng nghĩ lại buông thả có đem tôi về đuợc với những ngày tôi không bị H không? Tất nhiên là không rồi vậy sống buông thả làm gì? chính vì lẻ đó tôi đả sửa lại khi gặp chị hanoi và mọi nguời trong TP HCM nên tôi bây giờ sống thoải mái lắm  nói vậy chắc mọi nguời không tin? nhưng đó là sự thật hảy chấp nhân lấy điều đó vì lỗi lầm do tự mình gây ra hảy sống tốt hơn để khi chết mọi nguời còn rỏ giọt nuớc mắt. OK mọi nguời nghỉ xem? | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Nếu bạn biết là bạn bị nhiễm HIV thì bạn làm sao ?
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|