  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2006(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: sai gon
|
Anh Chị ơi, GS năm nay em có thể đi chơi với mọi người ko?
Nhìn mọi người chuẩn bị đón GS vui quá, sao em cảm thấy trống vắng và thật bùn!!!!!!!!!!! Sửa bởi quản trị viên 10/08/2010 lúc 03:42:08(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
co be hay khoc |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
nếu ko đi chơi Noel (face to face) thì có thể đi "dạo" online mừng Noel mà! hi! ok?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2006(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: sai gon
|
Đi 1 mình sao anh? Em vẫn sợ nhất sự cô đơn. Mấy bữa nay em ko ngủ được, em định mai sẽ uống 2 viên thuốc ngủ và ngủ đến khi nào thức dậy thì thôi, như vậy sẽ ko fải bùn khi thấy noel ai cũng vui....hichic |
co be hay khoc |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
nếu em online thì có peter nè!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
Anh sẽ cùng em vào Bv Nhiệt Đới thăm Lely nhé!
Chia sẻ niềm vui giáng sinh với Lely!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của bebun đã viết: Đi 1 mình sao anh? Em vẫn sợ nhất sự cô đơn. Mấy bữa nay em ko ngủ được, em định mai sẽ uống 2 viên thuốc ngủ và ngủ đến khi nào thức dậy thì thôi, như vậy sẽ ko fải bùn khi thấy noel ai cũng vui....hichic Hix....!!!! Cẩn thận bị "ngộ độc thuốc bổ" đấy bebun ạ. iem là iem sợ mấy cái vụ "ngộ độc thuốc bổ" ấy lắm đấy Chúc vui! ^__^ |
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2006(UTC) Bài viết: 64 Đến từ: sai gon
|
GS năm nay mình nghĩ sẽ fải ở nhà đón GS chứ, 1 niềm vui bất ngờ đối với mình sau buổi thi, mình ko nghĩ anh sẽ đợi mình học về đâu. Vừa bước ra khỏi trường mình ko thể tin vào mắt mình nữa, " anh ơi em có nằm mơ ko zậy?" Và mình cùng anh đón 1 GS thật hạnh fúc, thật an lành.Cám ơn anh rất nhiều! |
co be hay khoc |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
vậy là vui òy hén  cho tui 2 ziên thuốc ngủ kia đê  |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-05-2007(UTC) Bài viết: 515
|
Cho liền nhưng nhớ đưa lại tiền thuốc hen ^o^ Sắp tới 1/6 ne`, co ai tổ chức đi chơi dau hem cho mi`nh ké hihi  |
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Chỉ có ước muốn cho thời gian quay trở lại ...... |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.