Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline peter  
#1 Đã gửi : 25/12/2006 lúc 05:02:20(UTC)
peter

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồngCông trạng: Vinh danh vì những đóng góp hữu ích của bạn với cộng đồng NCH
Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.459
Đến từ: TPHCM

Cảm ơn: 74 lần
Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
<span class="subcontent"> <div align="right"> <table style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" cellspacing="0" cellpadding="0" width="170" align="right" border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.nld.com.vn/img/3828/minh-hoa--loi-song.jpg" border="1" /></td></tr></tbody></table></div> <p align="justify">Noel chỉ có một đêm đúng nghĩa để xuống phố. Đêm duy nhất để có thể over night và kiếm cho mình một cái cớ rất phù hợp. “Noel, mà”. Cứ “Noel, mà” như thế mãi cho đến lúc nhà trọ, khách sạn, nhà nghỉ... nghĩa là tất cả những nhà (không là nhà mình) chật cứng bóng dáng của tình nhân </p></span> <p align="justify">Em đừng mua gì cho anh cả, nhé! Anh chỉ cần có em trong đem Noel thôi”. “Quà gì cho anh hả? Quà của anh là chúng mình được bên nhau suốt đêm Giáng sinh...”. Dây câu được buông ra, mồi là đêm Giáng sinh, nàng cứ thế mà sập bẫy. Không tiện để gọi tên nhân vật được đề cập, chúng tôi xin gọi họ bằng một tên khác. <p align="justify"><strong>Xin và cho.</strong> <p align="justify">- Ngày kỷ niệm tình yêu của Hoàng Anh cũng là ngày Giáng sinh. Giáng sinh năm trước, đang lang thang ở nhà thờ Đức Bà thì Anh gặp chàng. Chàng vừa tốt nghiệp ĐH, nghệ sĩ không chê vào đâu được. Sau những cuộc gọi điện thoại, nhắn tin thăm dò... Cả hai bắt đầu hò hẹn. Hẹn hò cả một năm, chàng chỉ mới dám nắm tay và hôn má. Giáng sinh năm trước, cả hai quyết định làm một cái gì đó đặc biệt cho nhau. Chàng phóng khoáng, Hoàng Anh cũng hết mình. Nên sau khi đi ăn và chở nhau ra ngoại thành đổi gió, nàng đồng ý khi chàng “xin cho nhau một đêm thôi, để yêu anh, yêu trọn một đời”. Có lẽ, do lần đầu chưa có kinh nghiệm hay do hấp tấp quá độ. Để rồi vài tuần sau, cả hai lại phải tìm chuyên gia nhờ gỡ rối cái đêm kỷ niệm trước đó. Mà đâu chỉ vậy là xong, chàng xin một lần rồi quen, cứ xin hết lần này, xin thêm lần khác. Thói thường, khi bức tường thành vững chắc nhất của người phụ nữ đã bị công phá thì những lần sau khi chàng đưa quân “công thành” kế tiếp, hầu như không gặp phải sự phản kháng nào từ phía đối phương. Không hiểu là có sự cố nào xảy ra cho những lần công thành kế tiếp hay không, nhưng chắc chắn là đêm Giáng sinh này, chàng không cần phải ca bài “Xin cho anh một đêm thôi” nữa. <p align="justify">Một lần, trước Noel, vài người bạn nhắn tin offline qua Yahoo! Messenger cho tôi, đại ý là hỏi có biết cái khách sạn nào mở cửa 24/24 giờ, giá cả ra sao không? Trời ạ, làm sao tôi có thể biết được những thông tin ấy. Khi mà, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chỉ quen ngủ ở nhà mình. <p align="justify">Có chuyện thật mà như đùa trong đêm Noel. Sau khi dạo chán Sài Gòn, anh và nàng quyết định mướn một nhà nghỉ nằm trong con hẻm cụt trên đường Nguyễn Trãi để tâm sự cho đến hết đêm. Đương nhiên, phải một ngàn năm nữa mới kiếm ra chuyện nam thanh nữ tú nằm cả đêm trong nhà trọ để tâm sự. Hay là vào nhà trọ chỉ để nắm tay nhau và coi HBO, Sport, Star Movies... Anh vốn tính cẩn thận, với lại, dạo này có nhiều đoạn phim quay lén trong nhà trọ được tung lên mạng. Nên trước khi tâm sự, anh cẩn thận săm soi từng khung diện tích nhỏ trong căn phòng được thuê với giá 200.000 đồng/đêm. Mọi việc bình thường, duy chỉ có cái máy lạnh cứ liên tục xuất hiện tín hiệu màu đỏ. Tắt thử máy lạnh, tín hiệu đỏ vẫn xuất hiện. Chẳng biết làm cách nào, chẳng lẽ trả phòng lại, mà kiếm được phòng trống trong đêm này đâu phải dễ. Anh đành “ngậm ngùi” sử dụng cái mền đôi phủ lên cái máy lạnh đề phòng bất trắc. Chắc đó là đêm Noel duy nhất trong đời, máy lạnh biết được thế nào là cảm giác... đắp mền. Bên trên máy lạnh được trùm mền đúng nghĩa, bên dưới, anh chị được tự do tâm sự suốt đêm mà không cần đắn đo. <p align="justify"><strong>Nỗi buồn sau đêm Thánh.</strong> <p align="justify">- Xu hướng của những người trẻ thường là hết mình vào đêm duy nhất ấy. Cái duy nhất đôi khi khó hiểu đến vô lý. Nhậu quắc cần câu vào dịp lễ Tết, đua xe chào mừng gì đó... Đại loại, người trẻ thường hay bốc đồng. Và Giáng sinh, là cái cớ để nhiều người có dịp tăng cao cường độ bốc đồng của mình. Giáng sinh đường phố Sài Gòn kẹt xe, thì nhà trọ kẹt người. Nhà trọ kẹt người, để sau đó, biết bao nhiêu người kẹt nỗi niềm khác. <p align="justify">Nói thì có vẻ cũ và sến, nhưng sau cái đêm “yêu là em đã cho, và cho rất nhiều, không cần giữ lại” thì kéo theo bao nhiêu hậu quả đáng tiếc khác. Chuyện sau đêm Giáng sinh bước ra khỏi phòng trọ, vài tuần sau lại vào bệnh viện không còn là chuyện hiếm. Nhưng đôi khi, người ta không thèm nhớ cái chuyện vặt vãnh đó. Có chuyện, anh chàng trước khi đi chơi với bạn gái, đã đặt phòng ở cái khách sạn nào đấy trước cả tuần. Hoặc, cũng không ít anh chàng vạch sẵn kế hoạch nhằm mục đích “nhận quà đặc biệt” vào đêm Noel ngay khi Giáng sinh chưa bắt đầu. Chỉ có phái yếu là không đề phòng trước những chuyện đại loại như vậy. Hơn nữa, phụ nữ thì hay xiêu lòng trước những mời mọc có vẻ... phi lý. <p align="justify">Và mọi mưu toan, tính toán đều được triển khai sao cho đối tượng chấp nhận để lại chứng minh nhân dân dưới quầy tiếp tân và chân bước lên phòng. Thật ra, sau Noel, là những ngày bình thường như bao ngày khác. Đêm Giáng sinh, chỉ như là khoảng thời gian để giải stress, để tạm quên đi mệt mỏi của công việc, để tiếp thêm liều doping tinh thần cho chính mình. Nhưng, ít ai chịu nhìn nhận đêm Giáng sinh chỉ có vậy. Thế thôi, đêm nay nhà trọ lại chật kín người. </p>
Quảng cáo
Offline bebun  
#2 Đã gửi : 10/01/2007 lúc 09:44:28(UTC)
bebun

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-11-2006(UTC)
Bài viết: 64
Đến từ: sai gon

     Tình cờ mình đã đọc được bài này của anh Peter, từ sau khi học xong 12, quen đón GS bên gia đình và đi dạo với bạn bè chỉ đến 10 giờ là quá trễ đối với mình. Từ khi học xa nhà cũng 3 năm rồi nhưng chưa có noel nào  mình overninght cả, lần nào về đến nhà mình cũng là người bước vào nhà sớm nhất. Nghe anh hai kể, GS là dịp các KS và NN làm giàu, suy nghĩ 1 hồi????  
     Mình thì đón 1 GS thật ý nghĩa, năm nay  trời ko mưa nên đường fố giăng đèn rất đẹp,và mình rất thix những ánh đèn nhấp nháy đó, tiếc là mình ko tham dự thánh lễ, ko hát mừng bài "Chúa sinh ra đời" được. Trời se se lạnh nhưng đón GS với anh thật ấm áp và hạnh fúc. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cảm nhận 1 GS happy nhất.Ước gì suốt năm mới này ngày nào cũng là ngày GS như GS vừa rồi. Mình nghĩ mình là người hạnh fúc nhất.
co be hay khoc
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.