  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Có đôi khi muốn khơi bày tâm trạng <br />nhưng sợ người chê chán lại không nghe <br />sợ người cười rồi vùi vào quên lãng <br />nên đành thôi, tình đó mãi dấu che <p>Và có khi ngồi nghe buồn rơi nặng <br />nỗi ưu phiền như lắng động trong tim <br />môi gượng cười nhưng sao lòng hoang vắng <br />nên những lời đành không nói, lặng im. <p>Rồi nhiều lần cố tìm trong quá khứ <br />chút niềm riêng để ngự lại sau này, <br />chút gì đó mà con tim nên giử <br />và chút tình của ai đó thơ ngây! <p>Muốn lắm chứ! Bao lời hay mật ngọt, <br />trao đến người cho đở bớt cơn đau <br />nhưng nhiều khi, người trên cao chót vót <br />tay ngắn đành ôm mộng để mai sau <p>Có đôi khi gặp nhau nhưng cuối mặt <br />bước cùng đường chỉ liếc mắt rồi đi <br />để đêm về bao ưu tư thét chặt <br />sát bên nhà mà chẳng nói được chi</p> |
Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Có những khi bất chợt, anh nhớ tới em( không biết em có nhớ đến anh ko?) Anh nhớ em và anh thầm ướ, em hãy nhớ, nhớ đến anh dù bất chợt thôi nhé ! Để anh được biết trong trái tim em còn nhớ đến anh !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
đôi khi mong ai đó nhớ tới mình dù chỉ là ý nghĩ thoáng wa...và lúc nào cũng mong sao mình không nhớ tới ai dù chỉ là thoáng wa...Nếu biết được có ai đó nhớ tới ta dù chỉ là giây phút thoáng qua thôi... |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Thật hạnh phúc, hạnh phúc biết bao dien nhỉ, khi biết có một người luôn nhớ đến mình, dù chỉ giay phút thoáng qua. Heo cũng từng được như thế, nhưng giờ chẳng biết có còn hay không nữa? | |
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.