  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC) Bài viết: 434  Thanks: 101 times Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết
|
Bình thường thì đúng là iem chẳng bén mảng đến đây làm j`. Mà mọi chuyện of iem hiếm khi iem rơi vào tình huống khó jải quyết đến mức kô thể tự jải quyết đc..... Thế nào nhỉ??? Đúng là chuyện tình cảm! Fức tạp quá các pác ạ.<br />Chẳng là iem vừa chia tay anh yêu xg. Buồn quá! Chia tay trước khi iem bắt đầu kì thi có 3 ngày thôi. Trước nay iem chưa hối hận khi quyết định việc j`. Nhưng nay thì iem bắt đầu thấy hối hận rồi. T__T Chẳng là anh yêu of iem thỉnh thoảng lại mất tik. Iem nt kô thấy nt lại, iem gọi kô thấy nghe. Mỗi lần anh yêu về iem thắc mắc thì chỉ nhận đc câu trả lời theo kiểu nhấm nhẳng kô đến nơi đến chốn, hoặc là đánh trống lảng hoặc là kô trả lời, chỉ nói: " anh cũng kô biết nên jải thik thế nào cho em hiểu." Tháng 12 vừa rồi anh yêu of iem kô về đc vì mama of anh yêu xg HN mổ. Còn tháng 1 thì iem cấm kô cho về để iem còn ôn và thi. Iem cũng nói rõ cho anh yêu hiểu là nếu anh yêu về thì 2 đứa cứ tí tởn với nhau, iem bị fân tâm kô on thi tốt đc. Anh yêu cũng cho là fải và vui vẻ đồng ý. Còn chúc thi tốt mới sướng chứ. Và iem cũng kô quên dặn là đừng nt hay gọi cho iem vào ban ngày vì ban ngày iem trốn bạn bè nên tắt máy, chỉ mở máy vào đêm (iem cày cả đêm mà) để nt và nhận đt of anh yêu thôi. Anh yêu cũng rất vui vẻ với lệnh cấm vận of iem. <br />Khi còn đg ôn thi iem có nt và gọi cho anh yêu mấy lần nhưng thấy bặt vô âm tín (lại mất tik). Iem nghĩ chắc anh yêu hết $. Đến khi chỉ còn 3 ngày nữa là thi môn đầu tiên thì iem sốt ruột nên nt hỏi tại sao kô thấy nt lại và kô quên nhắn rằng: "... anh cu mat tik the thi em lam sao tap trung on va thi tot dc." Nếu như bình thường iem biết thì kiểu j` cũng nt lại ngay, hoặc sẽ gọi để xin lỗi. Nhưng lần này thì ko T__T Lát sau iem sốt ruột ==> gọi. Anh yêu kô nghe, kô nghe,.... và tắt máy! (???) Rồi lâu lâu (trong đêm hôm đấy) iem lại gọi xem dã mở máy chưa. Khi thấy đã mở máy thì iem nt chia tay luôn. Và cũng như theo fỏng đoán of iem thì nếu như bình thường mà iem biết thì kiểu j` thì kiểu anh yêu cũng vội vàng nt hoặc gọi cho iem ngay. Vì iem và anh yêu gần như kô có xung đột và có 1 lần iem doạ anh yêu, anh yêu còn dặn " ...đã bao jờ iem doạ bỏ anh đâu"... Thế mà lần này thì cũng lại bặt vô âm tín. Cho đến bây jờ (jờ fút post bài) vẫn chưa thấy tin tức j` cả. Nếu là trường hợp bình thường thì iem cũng chẳng hối hận làm j`. Nhưng iem vừa biết đc 1 tin hơi đau lòng là mama of anh yêu bị ung thư vú jai đoạn 2, vẫn đg ở dưới HN. Iem lo anh yêu sẽ càng buồn hơn khi vào lúc này chỉ vì tính i'k kỉ và trẻ con mà iem lại chia tay. <br />Nhưng..... Iem kô hiểu tại sao???<br />Các boymem! Các pác có thể jải thik júp iem cái hiện tượng thỉnh thoảng lại mất tik này đc ko?<br />Iem cũng đã tính đến tình huống anh yêu cho bạn cùng xóm trọ mượn máy rồi. Nhưng nếu cho bạn mượn máy thật thì chẳng lẽ bạn of anh yêu kô biết nt lại cho iem 1 dòng để jải thik hay sao? Mà nếu cho bạn muợn máy thì cho dù mượn lâu thế nào đi chăng nữa cũng kô thể quên là iem sẽ mở máy vào đêm để chờ tin of anh yêu chứ? Đến cả khi máy hết $ anh yêu còn mượn máy of mama và chị gái để gọi cho iem cơ mà. Tại sao lại thế chứ? Iem chỉ thắc mắc như thế thôi. iem kô hiểu!<br />Đúng là chuyện tình cảm. Thật khó jải thik!<br />Có ai có thể cho iem 1 lí do tuyết fục để iem yêm tâm, để iem kô nghĩ ngợi nữa ko???<br />Iem là người vô tâm vô tư. Khi đã cho qua chuyện j` là cấm có nghĩ ngợi lại hay là hối hận đâu. Nhưng vấn đề này thật đúng là kô nghĩ ngợi kô đc. Thật là đau đầu! Kô lẽ đàn ông con trai lại có thể khó hiểu đến thế sao? Fức tạp quá!<br />Các pác girlmem! Các pác cho iem lời khuyên đi!<br />Hix... Hix.....<br /> |
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-09-2006(UTC) Bài viết: 88
|
A cũng giống bạn trai em, mặc dù anh rất yêu, khi nhận đc lời nói tạm xa nhau t/g của bạn gái anh thì tự ái của 1 thằng đàn ông + stress làm cho anh ko còn muốn nghĩ gì đến chuyện làm lành nữa, trong chuyện này, nhưng anh nghĩ em là người thắt nút thì em nên cởi nút thắt này ra, hãy nt cho người yêu em và nói rằng em còn rất yêu, đừng tự ái và đừng con gái quá mức, hãy cho bạn trai em biết tình cảm của em. Vài dòng tâm sự chúc em hạnh phúc.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2007(UTC) Bài viết: 110 Đến từ: cong nhan vien chuc
|
em hay~ dem 1 vien gach toi nha anh ta dap len ban ma hoi iu thi bao ma ko iu thi bao. hihi cung lam la` ..... hehe |
tb |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-03-2007(UTC) Bài viết: 68 Đến từ: thanh pho HO CHI MINH
|
Bạn ko nói rõ là quen anh đó bao lâu rồi, tình cảm 2 người đến mức nào rồi, thôi thì hãy sáng suốt lên nha bạn, bạn là người chủ đông chia tay thì nói lời xin lỗi có sao đâu, cách tốt nhất là hãy làm theo nhịp đập con tim mình. |
Đừng buồn vì không biết truớc ngày mai |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-05-2007(UTC) Bài viết: 250
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Bình thường không bén mảng đến đây thì giờ tự giải quyết đi.  Đi ị không ra thì lên đây bày tỏ, ra rồi thì biến à.  Đúng là đàn pà. Dặn người ta không gọi, không nhắn tin cho mình yên tâm học thi. Người ta làm theo thì lại giận, rồi chia tay. Chia tay xong thì thấy hối hận, muốn quay lại.  Bạn nghĩ sao khi đặt trường hợp mình vào anh người yêu của bạn, đang lo cho mẹ bị ung thư, lại gặp phải kon pồ nhãm nhí.  Nản, không muốn nói tiếp.  |
nhẫn 1 chút sóng yên biển lặng lùi 1 bước đất rộng trời cao |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.