Nhộn nhịp 'bướm đêm' dịp cuối năm
"Trời rét thế này, vào sưởi ấm đi anh", cô gái mặc khá sành điệu xích lại, cố tình "đụng chạm" vào khách. Sau cái tặc lưỡi gật đầu, chiếc rồ ga lao về các nhà nghỉ gần đó. 11 giờ tối, "chợ tình Thanh Xuân" vẫn nhộn nhịp, bất chấp cái rét căm căm của Hà Nội.
Bên lề đường, hơn chục cô gái trong trang phục khá mốt, đi bốt cao cổ. Mỗi khi thấy khách dừng xe, các em ùa ra chào mời, tiện thể khoe dung nhan để khách chọn lựa. "Chợ tình Thanh Xuân" nằm trên đường Nguyễn Trãi, thuộc địa phận xã Trung Văn (Từ Liêm).
Chốc chốc, những chiếc xe máy chở 2-3 thanh niên đi tìm "bướm đêm" lại tấp vào xem "hàng". 10 giờ tối, chiếc taxi xịch đỗ, hai cậu thanh niên tóc dựng ngược, quần áo hiphop vội vã chọn 2 em "khá" nhất rồi hướng Hà Đông thẳng tiến.
Đa phần gái bán dâm tại đây thường phục vụ khách có nhu cầu "mì ăn liền". Trong vòng 1 tiếng đồng hồ có mặt tại chợ tình này, đã có hàng chục cuộc ngã giá thành công. Nhiều khi chưa đầy nửa tiếng sau khi lên đường, "bướm đêm" đã lại có mặt tại chợ sẵn sàng cho những lần đi khách tiếp theo.
Chỉ tay về phía một phụ nữ thân hình đẫy đà, trạc tứ tuần, luôn mồm văng tục và phì phèo thuốc lá tại quán nước trên vỉa hè, một lái xe ôm thì thầm: "Bà ấy là bảo kê của bọn cave này đấy. Chỉ cần ngồi một chỗ hốt bạc. Tiền đi khách chia đôi, gái một nửa chủ một nửa".
11h30, sau 2 giờ xuất hiện ở chợ, một "bướm đêm" dáng người cao ráo, ăn mặc khá sành điệu, tóc ép, bốt cao cổ màu nâu chạy vào quán đưa cho mụ chủ 150.000 đồng. "anh đã được 3 nháy rồi à? Con này hôm nay đắt hàng nhỉ? Làm cốc nước cho ấm bụng đi con", mụ tú cười hềnh hệch rồi đút tiền vào chiếc bóp căng phồng đeo bên hông. Chốc chốc lại có cô tới nộp tiền cho mụ tú.
Đến chợ tình Thanh Xuân không thể không nhắc tới đội quân mặt rô làm nhiệm vụ bảo kê kiêm xe ôm, luôn sẵn sàng trực chiến đưa khách và gái đến nhà nghỉ. "Cave và bảo kê thường sống thành cặp. Chở gái đến nhà nghỉ xong, bọn nó trực luôn ở dưới để sẵn sàng dằn mặt kẻ định quỵt tiền. Đây cũng là đội quân làm nhiệm vụ cảnh giới, báo động cho chợ khi thấy bóng công an", Tuấn, một dân chơi ở quận Thanh Xuân nói.
Cave U40 và những cuộc chơi siêu rẻ
Không tấp nập bằng "chợ tình Thanh Xuân" nhưng khu vườn chuối trên đường Phạm Văn Đồng (giáp siêu thị Metro) vẫn là điểm nóng về mại dâm của Hà Nội. Bãi đất trống được quây kín bằng lưới thép này hiện là địa bàn hoạt động của gần chục gái mại dâm thuộc dạng "hết đát". Tất nhiên, giá của mỗi lần đi khách cũng thuộc dạng siêu rẻ.
Đêm xuống, những gái mại dâm U40 này lại tụ tập ở lối vào trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn đối diện siêu thị Điện máy. Cứ thấy đàn ông qua đây là tất cả lại ùa ra chào mời. "Đi không?". Vừa tiến lại gần tấm rào thép, người phụ nữ "đứng tuổi" có khuôn mặt hốc hác trát phấn trắng bệch vừa giơ hai ngón tay ra giá: "Hai chục tàu nhanh". Theo hướng chỉ tay của những cave đã quá tuổi "nghỉ hưu" này là khoảng không gian tối mịt bên trong khu vườn chuối. Đây chính là "bãi đáp" của những chuyến "tàu nhanh".
Chị Nhung, bán nước cạnh khu "chợ" này khuyến cáo: "Đừng dại mà vào đấy. Lắm ông ham của lạ bị lột sạch mà chẳng dám kêu ai. Mấy thằng 'xin đểu' và móc túi luôn trực sẵn trong ấy. Sảnh cái là nó cuỗm đồ bỏ chạy".
Phố Liễu Giai một trong tuyến đường đẹp nhất Hà Nội cũng trở thành điểm hoạt động mại dâm vẫn khá phức tạp. Người ta quen gọi gái bán dâm trên phố này là cave di động, bởi phần lớn gái đứng đường ở đây đều dùng xe máy, xe đạp làm phương tiện để chủ động đi bán dâm.
Dưới ánh đèn mờ ảo, nếu không để ý tới khuôn mặt bự phấn, cùng lời tiếp thị mua dâm của cave di động, không ít người sẽ lầm tưởng những cô gái này đang đứng đợi bạn bè hoặc người thân. "Đi chơi không em?" một "chị" (trông mặt có vẻ khá nhiều tuổi) ung dung ngồi trên xe máy gạ gẫm. Theo lời quảng cáo thì khách của "chị" đa phần là những bác "tranh thủ đi tập thể dục để xả hơi'". Còn "bãi đáp" của những cuộc mua vui thường là các nhà nghỉ gần đó.
Hơn 40% gái mại dâm công cộng có HIV
Theo báo cáo của Công an Hà Nội, thành phố vẫn còn 14 tụ điểm mại dâm công cộng. Đa phần các điểm này nằm trong vùng giáp ranh giữa các phường, các quận và tỉnh khác. Gái mại dâm đang chuyển dần từ đứng tụ tập sang di chuyển bằng xe máy để gạ khách, đối phó với các cơ quan chức năng và tránh sự kiểm soát của công an. Hiện 80% gái mại dâm dùng xe máy di chuyển, chỉ có 20% là đứng đón khách, 75% gái mại dâm nghiện ma túy.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Châu Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng chống TNXH Hà Nội cho biết, do hơn 40% gái mại dâm công cộng có HIV nên nguy cơ nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây lan qua đường tình dục khi quan hệ với các đối tượng này là rất cao. Đây thường được gọi là gái "3 trong 1", tức là gái bán dâm vừa nghiện ma túy, vừa có "H".
Năm 2004-2006, Hà Nội đã tổ chức truy quét 5.900 lượt, thu gom hơn 2.800 gái mại dâm và chuyển gần 1.400 người vào Trung tâm bảo trợ xã hội số 2.
Theo VnExpress
Sửa bởi quản trị viên 19/08/2009 lúc 08:28:06(UTC)
| Lý do: Chưa rõ