Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hauht1980  
#1 Đã gửi : 01/02/2007 lúc 03:52:14(UTC)
hauht1980

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-12-2005(UTC)
Bài viết: 25

Chào các bạn,<br />Cuối năm 2005 mình có quan hệ một lần duy nhất với gái mại dâm (có sử dụng bao cao su), sau đó 12 tuần mình đã xét nghiệm âm tính (elisa). Tuy nhiên, không hiểu sao trong đầu mình luôn bị ám ảnh bởi HIV. Tất cả những gì mình làm trong sinh hoạt hàng ngày đều làm mình liên tưởng đến nguy cơ lây nhiễm HIV. Ngay cả mình&nbsp;đi xoa bóp lành mạnh nhưng khi về nhà mình lỡ lấy tay ngoáy mũi (bị viêm mũi) cũng làm mình sợ hành vi này có thể dẫn đến việc lây nhiễm HIV, hay là đi cắt tóc, lấy ráy tai (họ đã thay dao cạo và rửa đồ ngoáy tai).<br />Vì vậy, vừa rồi mình có đi xét nghiệm ở trung tâm tư vấn HIV miễn phí, kết quả là âm tính. Tuy nhiên, khi lấy máu mình đã phải mất 5 lần chọc kim vào mới lấy được máu của mình. Người nhân viên tư vấn trước khi lấy máu có dùng bông gòn lau tay mình, sau đó để bông đó&nbsp;vào khay gần đó (trên khay đó là 1 giá dùng để đỡ các ống lấy máu của những người trước đó. Sau khi chọc kim vào không thấy máu lên thì sử dụng bông gòn (có tẩm cồn) lau vết lấy máu trên tay mình, đến lần thứ 2 mình để ý và nhắc người nhân viên là không nên lấy bông đó, từ đó ông ta mới lấy bông mới. Mình có lấy tay lau mặt khay thì thấy khay khô có bụi bám và không thấy có vết máu nhưng vẫn rất sợ vì nếu có HIV thì nó đã tiếp xúc trực tiếp với vết máu của mình qua vết lấy máu.<br />Hôm đến lấy kết quả mình biết là âm tính nhưng vẫn lo và có hỏi người nhân viên đó về nguy cơ nhiễm HIV từ lần lấy máu đó, ông ấy nói là thường thì cứ hết ngày thì người ta rửa khay đó để cho ngày hôm sau nên không sao. Tuy nhiên mình thấy không đúng lắm vì mình sờ khay đó thấy bụi bám vào tay, trên giá đặt trong khay thì có mấy mẫu máu đã lấy trước đó.<br />Mặc dù người nhân viên tư vẫn đã nói là không có nguy cơ gì nhưng mình vẫn rất hoang mang vì sợ mình có thể đã lây nhiễm HIV từ lần lấy máu đó. Mong các bạn cho mình một lời khuyên.<br />Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Quảng cáo
Offline lolang2007  
#2 Đã gửi : 01/02/2007 lúc 03:55:15(UTC)
lolang2007

Danh hiệu: Member

Nhóm:
Gia nhập: 17-01-2007(UTC)
Bài viết: 154

Khả năng lây nhiễm trong trường hợp này gần như = 0. yên tâm đi  

Offline hauht1980  
#3 Đã gửi : 02/02/2007 lúc 07:29:07(UTC)
hauht1980

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-12-2005(UTC)
Bài viết: 25

Bạn ơi,
Mình vẫn thấy lo lắng lắm. Cho mình hỏi nếu bông thấm cồn và bông tiếp xúc với máu trong trường hợp này thì nó có diệt đươc vi rút HIV không vậy?
Cám ơn nhiều.

Offline I love you forever  
#4 Đã gửi : 02/02/2007 lúc 07:35:49(UTC)
I love you forever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC)
Bài viết: 273

I love chỉ xin nói với bạn là không có chuyện lo lắng bị HIV khi đi tiêm cả!về nguyên tắc trong phòng xét nghiệm mọi vật dụng đều được vô trùng đó là điều tối thiểu nhất mà các nhân viên y tế phải ghi nhớ,nên không bao giờ có máu hay dịch tiết gì ở đây và càng không với HIV bạn yên tâm....bạn hoang tưởng quá nặng!

Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm
Anh ngồi nhớ em mùa đông
Những đêm trắng thao thức mong chờ
Anh ngồi nhớ em suốt đời
Offline tigercub  
#5 Đã gửi : 02/02/2007 lúc 09:25:59(UTC)
Tigercub

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-08-2006(UTC)
Bài viết: 513
Đến từ: Tp Ho Chi Minh

Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Hauht,

Bạn đã là thành viên 100 poster vậy mà bạn vẫn hỏi những câu là sợ mọi người. Trả lời bạn là hoàn toàn không có chuyện đi test HIV làm bạn nhiễm HIV.

Bạn chỉ nhiễm HIV nếu bạn quan hệ với gái MD và những người khác mà không dùng bcs và tiêm chích xì ke dùng kim chung. Còn ở y tế bệnh viện không bao giờ có chuyện dùng kim chung để lấy máu của bạn. Bông gòn, cồn, ... không thể có virus HIV được.

Bạn không nên thắc mắc gì cả về chuyện bạn nhiễm HIV khi kết quả của bạn là âm tính.

Tigercub
Offline hauht1980  
#6 Đã gửi : 02/02/2007 lúc 03:38:00(UTC)
hauht1980

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-12-2005(UTC)
Bài viết: 25

Cám ơn các bạn rất nhiều.
Offline fear  
#7 Đã gửi : 02/02/2007 lúc 04:58:42(UTC)
fear

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-08-2006(UTC)
Bài viết: 95

Em cũng lo theo anh HAU đây!

Hôm qua em bị mấy thằng rủ đi chơi gái, em khộg có xe nên không chối được, vô quán em sợ lắm nên chỉ dám sờ ngực con bé, rồi nó bảo em thòng bao vô mà chơi, em không chơi, thế rồi nó bảo ORAL em cũng NO luôn, em chỉ cho nó xóc DV em...SAu DV em nó cương lên to lắm, con bé định trèo lên bụng bỏ DV vô em bắt nó xuống, nhưng nó bảo hay em cho anh cà cái DV anh ở giữa hai vú nó, em, cà 1 tí rồi xuất tinh ra ..

Em hỏi : EM chắc OK chứ, em chả có thọc tay sâu vào AD nó, em cũng không để DV em tiếp xúc với miệng nó hay AD nó, chỉ sợ vú nó có vết thưong làm lây qua DV em thui....

Các anh giúp em với nhé!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.