<p>1. Ngăn thứ nhất - công việc </p> <p>Một câu đàn ông rất ghét mà đàn bà lại thường hay hỏi là: "Giữa em và công việc của anh, anh yêu cái nào hơn?". Một sự lựa chọn mà đàn ông cũng rất khó trả lời là: "Giữa em và công việc anh chọn đi?". Hỏi đàn ông như thế chẳng khác nào hỏi đàn bà: "Giữa anh và gia đình em, em yêu ai hơn?" hay "Giữa anh và gia đình em, em chọn đi?". Với đàn ông, thường họ sẽ chọn công việc và như thế bị mang tiếng... tham vọng cá nhân, ích kỷ bản thân... Trong khi phụ nữ, nếu chọn gia đình được khen là... có hiếu. </p> <p>Quả cũng là hơi oan cho đàn ông vì họ yêu người yêu (hay gia đình) cũng ngang như công việc và yêu công việc cũng ngang với người yêu (hay gia đình)! Ngoại trừ một thiểu số mang tham vọng cá nhân quá lớn (vẫn có nhiều người đàn bà trong số này), hầu hết đàn ông có lao vào việc một cách say mê thì mục đích cuối cùng vẫn là tạo một thế đứng vững vàng trong xã hội, một nguồn thu nhập ổn định và dồi dào... để dành cho tương lai (nếu chưa lập gia đình) hoặc cho gia đình (nếu họ đã có vợ con). </p> <p>Do đó, khi kim đồng hồ chỉ vào ngăn công việc của trái tim chàng thì nàng cũng không nên buồn bã, trách cứ hay cho rằng "anh ấy coi mình không bằng công việc của anh ấy"... rồi dằn vặt người đàn ông mà mình yêu quý. Cứ để anh ấy tự do trong công việc, anh ấy sẽ rất hạnh phúc và biết ơn bạn về sự "thông cảm" này! Tuy nhiên, các ông cũng đừng vì thế mà để cô ấy "mốc meo, mỏi mòn" vì chờ cho xong công việc của mình. Một vài lời nói, một cú điện thăm hỏi... sẽ làm nàng cảm động và nhất là nàng sẽ có thêm sức lực để... chờ đợi tiếp! </p> <p>2. Ngăn thứ hai - lý tưởng </p> <p>Với hầu hết đàn ông thì công việc và lý tưởng trùm lấp nhau, song ở một vài người thì lý tưởng lại trùm lên công việc. Đó là các chính khách, các nhà hoạt động xã hội hoặc các bậc tu hành. Nếu bạn yêu một người đàn ông có phần lý tưởng nổi trội hơn, hãy trở thành một nữ đồng chí, một cộng sự luôn kề vai sát cánh bên chàng trong những vấn đề xã hội. </p> <p>3. Ngăn thứ ba - thú vui </p> <p>Ngoại trừ những người đàn ông ham hố các trò đỏ đen, trai gái, rượu chè, hút sách... gây nhiều hệ lụy đau lòng cho người khác, những người đàn ông bình thường khác vẫn có những "thú vui trần thế" không thể từ bỏ. Bóng đá là một điển hình! Cứ mỗi mùa Euro hay World Cup thì anh Bồ Câu lại nhận được thư tâm sự của phái nữ: "Anh ấy ban đêm vùi đầu vào tivi, ban ngày vùi đầu vào tin nhanh, tin ngắn... Anh ấy như quên hẳn em rồi!"... Có người làm gì thì làm, không bỏ được chuyện... đi câu cá! Thật ra, phụ nữ cũng có những thú vui không bỏ được như ăn quà vặt, mua sắm hay trò chuyện-hay tâm sự cùng bạn bè trong... hàng giờ đồng hồ nếu có thể! Chỉ khác là những thú vui của phụ nữ thường mang tính cá nhân và ít diễn ra trong một thời điểm xác định nên khó nhận thấy. Còn những thú vui của các đấng mày râu thường mang tính cộng đồng và xảy đến trong một thời gian cụ thể nào đó nên rất dễ cho các bà "bắt nọn". </p> <p>Thật ra, khi yêu, phụ nữ có khuynh hướng quên mình, họ thường thấy tủi thân khi thấy người ấy không yêu giống họ. Cách dung hoà là mùa bóng thì chỉ nên kéo dài trên dưới... 1 tháng, đi câu thì chỉ mất một buổi chiều chủ nhật... Cứ tôn trọng những khoảnh khắc riêng tư ấy, đồng thời, phụ nữ nên tìm cho mình một niềm vui nào đó để khoả lấp thời gian không có chàng bên cạnh. Về phần "chàng", sau khi "vui vẻ, tung tăng" rồi thì... đừng quên nói với cô ấy một vài lời ngọt ngào để nàng mát dạ mà... tự nguyện đồng ý để các anh đi chơi tiếp lần sau! </p> <p>4. Ngăn thứ tư - tình cảm </p> <p>Đây là ngăn mà thoạt trông cứ như bị đàn ông xếp xó nhất! Chưa kể, trong một phần tư nhỏ bé của trái tim chàng lại còn nào cha mẹ, anh chị, bạn bè... rồi mới đến bạn-người yêu hay vợ của anh ấy! Thế nhưng, cái phần chìm sâu này lại có sức chi phối rất lớn! Họ lao tâm khổ trí, hùng hục lao vào công việc vì ai, chung quy cũng là vì... gia đình! Hơn thế, trong sự thành công hay thất bại của người đàn ông cũng có bóng dáng của người đàn bà mà họ thương yêu và gắn bó nhất. Có rất nhiều người đàn ông, sau khi lập gia đình đã từ bỏ hoặc giảm thiểu những thú vui hại người như trai gái, rượu chè... những điều mà trước khi có vợ, họ không bao giờ thực hiện được! Vì lẽ đó, các bạn gái cũng đừng tủi thân khi thấy mình có vị trí quá bé nhỏ trong trái tim chàng! Vấn đề là "chất" chứ không phải là "lượng". </p> <p>Thế đấy, đàn ông cũng phức tạp không kém gì phụ nữ! Nhưng nếu chúng ta hiểu nhau một chút, yêu nhau hơn một chút, và nhất là nhường nhịn nhau một chút thì hạnh phúc được mang đến sẽ là "nhiều chút", phải không bạn? <br />Báo Tuổi Trẻ</p>