  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-02-2007(UTC) Bài viết: 2
|
Đã rất nhiều lần muốn viết một cái gì đấy cho một người, rồi lại thôi... Đã rất nhiều lần nhận ra nỗi nhớ cứ ngày một nhiều thêm... Đã rất nhiều lần nhận ra càng cố quên lại càng không thể quên được... Biết là không có kết quả mà sao vẫn không thể nào thôi. Thôi thì sẽ viết, viết cho đến khi nào bản thân thôi dành tình cảm cho một người nhiều đến thế nữa, viết cho đến khi nào lòng thật sự đã có thể quên...
Thôi thì lấy nơi đây để cất đi những cảm xúc mà bản thân không thể (hay không dám?) thể hiện. Ở chốn không ai quen biết có lẽ sẽ dễ nói thật lòng hơn  Sửa bởi quản trị viên 15/04/2012 lúc 09:47:22(UTC)
| Lý do: Chưa rõ
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-12-2006(UTC) Bài viết: 438
|
Hãy yêu như chưa yêu lần nào...... |
It"s better to burn out than to fade away !!! (CD4*=774) |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.