Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


3 Trang<123
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline chiase  
#41 Đã gửi : 31/05/2007 lúc 05:14:48(UTC)
chiase

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-04-2007(UTC)
Bài viết: 17

Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
Bạn hãy trả lời các câu hỏi sau: (Có hoặc không)
1. Khó ngủ, ngủ ít, thức dậy sớm hoặc ngủ nhiều?
2. Cảm giác mệt mỏi hoặc mất năng lượng, mất sinh lực, uể oải?
3. Ăn mất ngon, ăn ít hoặc ăn quá nhiều?
4. Mất thú vị, hứng thú hoặc mất quan tâm trong sinh hoạt, công việc hoặc giải trí?
5. Cảm giác buồn rầu, buồn bã hoặc bực bội khó chịu?
6. Ý nghĩ chán nản, buông xuôi, bỏ mặc bản thân hoặc gia đình, ý nghĩ tự cho mình không xứng đáng hoặc tự buộc tội bản thân?
7. Khó khăn khi tập trung vào việc gì đó, chẳng hạn khi đọc báo hoặc xem truyền hình, TV?
8. Cảm giác bứt rứt, bồn chồn, đứng ngồi không yên, lo lắng hơn bình thường, hoặc nói và cử động chậm chạp hơn bình thường?
9. Trong 2 tuần lễ đó, đã từng có ý nghĩ muốn chết hoặc muốn tự gây thương tích cho mình không? Hoặc có ý nghĩ không bằng lòng với cuộc sống, chán sống?
10. Có thường xuyên lo lắng về những rối loạn trong cơ thể của mình không? (nhức đầu, đau bụng, đau ngực, đánh trống ngực, nôn, đau cơ, đổ mồ hôi, v. v.).
Nếu bạn trả lời Có trên 5 câu, Tức là bạn có thể đã bị trầm cảm nặng rồi đấy. Tôi khuyen bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần họ sẽ giúp bạn lấy lại thăng bằng và tỉnh táo giải quyết mọi vấn đề. Bạn hãy đọc thật nhiều bài trên diễn đàn này nhé tôi nghĩ rất có ích chobạn.
Chúc bạn mau hồi phục. Yên tâm đi! bạn không bị sao cả, đừng lo nghĩ gì hết. Trường hợp + thì trên thế gian này có đén hơn 40 triệu người sống chung với nó kia mà. Lạc quan lên nhé.
Offline sn_tran  
#42 Đã gửi : 01/06/2007 lúc 07:16:01(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

Mình thực sự không thể an tâm được các bạn àh. Mình rất mệt mỏi, chán chường khó chịu trong người. Mình chẳng biết làm gì cả. trên diễn đàn không có anh nào tâm sự nơi
Offline nguoilodai  
#43 Đã gửi : 01/06/2007 lúc 08:34:06(UTC)
nguoilodai

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2007(UTC)
Bài viết: 189

tại stress quá sao mà khỏe được, lo lắng hòai, tốt nhất là bye bye diễn đàn này, chờ đủ 6 tháng, đi test rùi lên lại
Va` con tim da vui tro lai ...........................^_^
Offline sn_tran  
#44 Đã gửi : 08/06/2007 lúc 05:45:43(UTC)
sn_tran

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2007(UTC)
Bài viết: 113

bài của mình bị ai xoá rồi ấy. mình chán lắm. Mình đã đi biển, nghĩ ngơi thật nhiều mà vẫn vậy.
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#45 Đã gửi : 08/06/2007 lúc 06:04:43(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
to:sn_tran
Bạn à!mình từng biết nhiếu người bệnh tưởng như bạn lắm!bạn biết sao ko?mới bi chừng 2 năm đã ra đi rùi đó!bạn biết do gì ko?do những tưởng tượng như bạn đó!mình mong bạn sẽ can đảm va bình tỉnh hơn!đừng than thở và tưởng tượng nũa!cái gì đến nó sẽ đến thôi bạn à!nhung quan trọng là co đù can đảm để đối diện với sư thật kìa!đừng như thế sẻ làm nhiều ngứoi hoang mang vì nhưng điều tưởng tượng đó nũa nha bạn!Tưởng tựong +tưởng tượng=0
 mong bạn sẽ lạc quan hơn và hiểu ra vấn đề nhé!
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
3 Trang<123
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.