  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-06-2004(UTC) Bài viết: 241
|
Hôm nay mình đã lấy kết quả tháng 07. Tế bào của mình lại không chịu leo lên.... Đây là những lúc cần bạn bè ghê gớm lắm. BS của mình dặn 19g sẽ dẫn mình đi uống càfe ở CHỢT NHỚ (chưa kịp biết nó ở đâu nữa). Ừ ! thì đi. Đã 04, 05 năm nay rồi, mình đã thành một đứa em.. hay người bạn. Cũng không biết tại sao ? Khi khó khăn là lại nhớ đến bạn bè ấm cúng trên DĐ của chúng mình. Ba cái vụ viêm xoang cũng hành hạ mình nữa. Mệt óc lắm.<br />Nhớ heo hay giỡn, nhớ khietbong can than, nho If hay la quá trời luôn...... nho chị Hanoi - người đầu tiên đọc được cảm nghĩ của LONG nhiều đến vậy- rồi dien..hay ganh tỵ đòi đi nhậu hoài. Tự dưng buồn.. rồi ngẫm về mọi người.... sợ nữa chứ ! Ừ ! còn bạn lamngocchung sao lâu quá mà không liên hệ với LONG nữa. Thèm nghe thơ văn của fullmoon quá !!!!!<br />Bạn ơi ! hãy cầm tay nhau và đến với nhau bằng thứ tình đồng loại sáng trong nhất. Thời gian không chờ đợi những ai còn do dự chưa hòa nhập với cuộc đời.<br /> | KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN CÙNG MỘT DÒNG SÔNG |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2004(UTC) Bài viết: 28 Đến từ: Kh&amp;#244;ng biết
|
Không có gì là quá muộn Long à, bạn thật nghị lực hơn tôinhiều, biết nói so nhỉ, thật sự KLD đã từng nghĩ, sống không đồng nghĩa là tồn tại mà sống chính là sự đấu tranh, để rồi ngày mai kia, khi bạn nhắm mắt bạn sẽ vẫn mỉm cười, đúng không Long, bất cứ khi nào bạn buồn hãy fone cho tôi 0909581615, sau 6g chiều mỗi ngày, tôi sẽ cùng bạn uống nước và tâm sự. Khi tôi viết những dòng này, bạn có thể đoán ra tôi là ai chưa??? Bạn hãy xem những bài viết của tôi, bạn sẽ biết tôi là ai. Thân! | Tôi là kẻ lãng du, vô tư với đời, vô tâm với người, một kẻ vô sầu vô cảm. Lang thang trên con đường bất định, chờ đợi ánh dương nơi phía chân trời |
|
|
|
  Rank:: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 262
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Long rất thân mến, Long biết không, khi đọc những dòng này của bạn, đối diện với những tâm tư của bạn, thì khietbong lại dường như cảm thấy những nỗi buồn của mình chẳng có lý do gì để tồn tại cả. Thật chẳng hay ho gì khi một người lấy nỗi đau lớn lao của người khác làm cứu cánh cho nỗi thống khổ của riêng mình, phải không bạn?
Riêng với khietbong, việc chia sẻ sự cảm thông với các bạn trên diễn đàn thật khó khăn. Bởi vì, khietbong đã nghĩ: "... Khi thể hiện mình trên diễn đàn, chúng ta luôn cố gắng bộc lộ phần tốt đẹp nhất của con người mình. Đôi khi, sự cố gắng đó được thực hiện trong vô thức, cả tôi, cả bạn, tất cả chúng ta đều thế nhưng hầu như ta không nhận ra được điều đó.
Với một diễn đàn nhạy cảm như diễn đàn HIV, điều này càng được thể hiện rõ hơn. Chúng ta không thể ác, cũng không thể vô tâm trước nỗi đau quá lớn mà những người trong cuộc đang phải mang...
Trên diễn đàn, chúng ta “đi nhẹ”, “nói khẽ”, cố gắng hết sức để không chạm vào vết thương của họ.
Vì lẽ đó, chúng ta mặc sức phô diễn tất cả những phần tốt đẹp nhất của con người mình, của tâm hồn mình.
Chúng ta trở thành những người đầy tâm hồn, đầy sự cảm thông, vị tha, sự chia sẻ, sự đồng cảm sâu sắc...
Chao ôi chúng ta mới thật là những con người tốt đẹp làm sao!
Nhưng bạn ơi, bao nhiêu những lời đẹp đẽ ta dành cho nhau trên diễn đàn, hãy tin rằng đó chỉ là phần con người tốt đẹp nhất của mỗi chúng ta mà chúng ta hằng ao ước vươn tới.
Và, dù cho bạn có dùng bao nhiêu mỹ từ đẹp đẽ, để nói về bạn, về tình yêu của bạn, về nỗi cảm thông và sự xót xa của bạn... thì điều đó cũng chẳng chứng tỏ bạn đã là người như thế, mặc dù tôi tin chúng ta cũng rất chân thành, rất thực lòng khi nói hay viết ra những điều đẹp đẽ đó.
Vì thế, để không bao giờ bị vỡ mộng, bạn hãy chỉ tin vào con người trong thực tế cuộc sống, con người trong một bối cảnh sống nhất định.
Bản chất của con người, cái thiện và cái ác ..., nó không phải được thể hiện trên những dòng chữ đầy tâm hồn mà ta đã viết trên diễn đàn. Nó bộc lộ rõ nhất khi ta phải đối diện với sự lựa chọn giữa những lợi ích của ta và của những người khác.
Chao ôi, những lúc ấy chúng ta hiện ra mới thảm thương làm sao!..."
... khietbong đã dõi theo xem có bạn nào hưởng ứng thông báo của Long để tham dự lớp tập huấn chăm sóc người nhiễm HIV không? Và sự thật là hình như chẳng có ai. Ngay cả khietbong, lấy lý do công việc quá bận, cũng giống họ...
Nhưng hôm nay, khi đọc những dòng tâm sự của Long: "Khi khó khăn là lại nhớ đến bạn bè ấm cúng trên DĐ của chúng mình", rồi "Bạn ơi ! hãy cầm tay nhau và đến với nhau bằng thứ tình đồng loại sáng trong nhất"... khietbong đã trút bỏ được tâm tư ấy, để viết ra những dòng này chia sẻ với Long, với các bạn thân trên diễn đàn của chúng mình...
"Tôi chẳng cần nhiều bạn Hai hoặc ba đủ rồi Phải là người chịu đựng Vết thương đau cùng tôi"
khietbong sẵn sàng làm bạn Long theo đúng kiểu như thế. "rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu", nếu bạn hiểu câu này theo nghĩa tích cực nhất, sẽ thấy ổn hơn nhiều đấy. Buổi tối thật bình yên, Long nhé rất thân mến khietbong | Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu! |
|
|
|
  Danh hiệu: AdministrationNhóm: Administrators
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 1.969
Cảm ơn: 235 lần Được cảm ơn: 519 lần trong 224 bài viết
|
Có ghét Long khong chứ, giờ này mình ngồi đây, còn đọc và viết cho Diễn Đàn, vậy mà, Long chẳng nhắc gì đến mình hết trơn! (Đó là giận.... một tí thôi nhe) Còn lại mình rất hạnh phúc khi làm nên Diễn đàn này, mình hạnh phúc bên các bạn.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Hơ, cafe chợt nhớ hả..? Ở Hanoi có mấy cái quán tên chợt nhớ, có một cái trên đường Bà Triệu trông hay lắm nhưng chưa có dịp vào...hehe Giá mà mọi người ở ngoài Hà Nội nhỉ, anh Long, heo, If...v.v các anh trên diễn đàn và các chị nữa mà ra hanoi chơi nhỉ...vui quá luôn, muốn ôm tất cả mọi người quá. Người đầu tiên dien sẽ ôm là Heo ( vì heo mà dien biết diễn đàn mà  ), kế đó là Long, rồi tới If ( hehe..vì If có người yêu rồi  ) , còn các chị thì thôi...hi`. Lang thang trên net, thấy bài này hay ho post ké vô đây luôn Một cậu bé hỏi một người đàn ông lớn tuổi: “Thưa ông, cháu biết ông là người rất uyên bác. Cháu muốn ông chỉ cho cháu bí quyết của cuộc đời...!”. Người đàn ông đáp: “Ta đã suy nghĩ về điều này suốt cả cuộc đời mình. Theo ta, bí quyết ấy có thể tóm gọn trong bốn từ. Thứ nhất là suy nghĩ. Suy nghĩ về những giá trị mà cháu muốn sống cho cuộc đời mình. Thứ hai là tin tưởng. Tin tưởng vào bản thân mình, dựa trên những suy nghĩ chín chắn về những giá trị mà mình sẽ sống. Thứ ba là ước mơ. Ước mơ về những điều có thể, dựa trên niềm tin vào bản thân và niềm tin vào những giá trị đã lựa chọn. Cuối cùng là dám làm. Là dám thử thách, dám đương đầu với cuộc sống, dám chấp nhận mạo hiểm để biến những giấc mơ của mình thành sự thật, dựa trên niềm tin vào bản thân và những giá trị sống đã chọn”. Anh Long mạnh khoẻ nha, để khi có dịp dien vô sg chơi không thì biết đâu ở hanoi lại gặp Long nhỉ...hi` | Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 494
Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
|
Nếu If nhớ không lầm, đây chính là lời nói của Walt Disney. Đúng vậy Long à, hôm qua cũng đã là quá khứ, ngày mai lại quá xa vời, vì bạn có biết mình sẽ thức dậy được sau một đêm hay không?. Theo If để sống và tồn tại trong cuộc sống này, chúng ta nên có niềm tin và sư kiên trì, một khi bạn tin bạn làm được, bạn sẽ làm được cho dù với kết quả thế nào thì bạn cũng đã hoàn thành được việc đó rồi đấy thôi. Chúc Long ( hay chúc chính mình) hãy vững tin lên, trong cuộc sống còn biết bao điều tốt đẹp, đúng không nè?? | Công dụng vĩ đại của cuộc đời là dùng nó vào những việc sống lâu hơn nó |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-06-2004(UTC) Bài viết: 64
|
Long mến, Tuy mình không có nhiều thời gian dành cho DĐ này nhưng thời gian để làm bạn chia sẻ với Long thì mình luôn sẵn sàng, mình không thường xuyên viết bài trên đây, nhưng để theo dõi bài của các bạn thường thì cũng muộn màng hơn những người khác nhưng với tấm lòng thì luôn sẵn có, mình là người luôn luôn chậm trễ muộn màng nhưng vẫn còn kịp phải không Long. Mình thật sự muốn làm bạn với Long và If. hiện tại vì mình được biết thông tin về 2 bạn và còn bao nhiêu người nữa nơi DĐ này có thể mình chưa biết tới nhưng mình cũng mong đem lại sự chia sẻ cho tất cả những người cần sự bình an.
Hãy cho mình biết thông tin để liên lạc với các bạn nhé, có thể là nick cũng có thể là số điện thoại. nick của mình lanvu42, số điện thoại thì mình không có, nhưng mình sẽ gọi điện cho các bạn khi mình nhận được số của các bạn.
Thân mến,
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|