Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline I love you forever  
#1 Đã gửi : 01/03/2007 lúc 02:50:32(UTC)
I love you forever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC)
Bài viết: 273

<p>Kể từ ngày tai nạn giao thông cũng là lúc I love biết đến diễn đàn này,qua đó mình nhận thấy diễn đàn thật bổ ích làm cho mỗi chúng ta đều biết quý bản thân hơn và tránh những thói hư tật xấu<img src="/images/emotions/blink.gif" />,nay sức khoẻ của mình đã ổn định như trước và đã có thể đi lại được cũng là lúc mình phải đi làm tiếp công việc trước kia của mình,sợ rằng sẽ không còn thời gian để lên đây tâm sự cũng các bạn nữa!<br />Xin chúc cho tất cả những thành viên trong diễn đàn luôn luôn mạnh khoẻ và tràn đầy hạnh phúc.....<br /><br />I love you forever</p>
Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm
Anh ngồi nhớ em mùa đông
Những đêm trắng thao thức mong chờ
Anh ngồi nhớ em suốt đời
Quảng cáo
Offline trovequakhu  
#2 Đã gửi : 01/03/2007 lúc 04:03:00(UTC)
trovequakhu

Rank:: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-02-2007(UTC)
Bài viết: 45

Cảm ơn: 6 lần
Hết tiger rồi đến I love, các bạn lại rút đi của diễn đàn một bộ óc rồi, bạn đừng "một giã gia đình, một dửng dưng như thế chứ" chúng tôi buồn lắm. Dù sao cũng chúc mừng vết thương của bạn đã lành và cầu chúc cho bạn may mắn, sức khỏe và hạnh phúc
Offline hpman  
#3 Đã gửi : 01/03/2007 lúc 04:06:01(UTC)
hpman

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-01-2007(UTC)
Bài viết: 100
Đến từ: Hải Ph&amp;#242;ng

Chúc bạn cùng gia đinh luôn mạnh khoẻ bình an và nhớ thăm diễn đàn nhé!
Hãy trân trọng những gì bạn đang có!
Offline danghoihanlolang  
#4 Đã gửi : 02/03/2007 lúc 02:13:57(UTC)
danghoihanlolang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-01-2007(UTC)
Bài viết: 94

Cám ơn bạn đã nhiều lần tư vấn, động viên mình. Mong bạn sắp xếp rảnh vô diễn đàn động viên các a e.
Offline HuHuEmChetMat  
#5 Đã gửi : 02/03/2007 lúc 07:11:29(UTC)
HuHuEmChetMat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC)
Bài viết: 314

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
, buổi tối anh I love dành khoảng nửa tiếng lên đọc và tư vấn cho mọi người cũng được mà anh. Em cũng đi làm rồi nên cũng chỉ lên được vào giờ này thôi.
Offline scare234  
#6 Đã gửi : 03/03/2007 lúc 04:00:24(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Ông này có vẻ tham việc quá! Nhớ thăm nom diễn đàn thường xuyên nhé!
EveryWhere For You!
Offline daukhoqua  
#7 Đã gửi : 04/03/2007 lúc 01:15:31(UTC)
daukhoqua

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-11-2006(UTC)
Bài viết: 164

Thiếu vắng I love you cũng như Tiger là một thiệt thòi cho DĐ vì các bạn quá tâm huyết và dành quá nhiều thời gian để vận dụng những kiến thức, những am hiểu về H nhằm an ủi động viên và giúp đỡ thực sự cho  những người có nguy cơ cũng như những người có H.
 
Mong các bạn cố gắng dành dù chỉ một chút thời gian quý báu để đến với DĐ nhé.
Mỗi lần lên DĐ không thấy các bạn mình cảm thấy như thiếu vắng 1 cái gì đó thật khó nói.

Chúc các bạn luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống.
Offline sucsongmoi  
#8 Đã gửi : 04/03/2007 lúc 09:27:30(UTC)
sucsongmoi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-01-2007(UTC)
Bài viết: 190

trời sao đi nhiều vậy,đi rồi nhớ ghé thăm lại nhé anh i love you forever,đừng có đi luôn đó mọi người luôn nhớ đến anh, và cả em nữa đó,
Offline I love you forever  
#9 Đã gửi : 07/03/2007 lúc 04:15:05(UTC)
I love you forever

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-09-2006(UTC)
Bài viết: 273

Mình xin cám ơn và rất vui vì tình cảm của các bạn đã dành cho mình

Mình có đi luôn đâu chỉ là ít lên thôi vì công việc của mình là khá bận rộn mình sao có thể đi luôn mà không quay lại chứ

Nghe hạt mưa rơi rớt bên thềm
Anh ngồi nhớ em mùa đông
Những đêm trắng thao thức mong chờ
Anh ngồi nhớ em suốt đời
Offline rungrinh  
#10 Đã gửi : 07/03/2007 lúc 07:46:11(UTC)
rungrinh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2005(UTC)
Bài viết: 102

Ừa, bác đừng đi đâu cả, ít lên chứ đâu phải ko lên. Mọi người cần nhau.

Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.