Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline tranquocthanh  
#1 Đã gửi : 01/03/2007 lúc 04:59:57(UTC)
tranquocthanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2007(UTC)
Bài viết: 3

Xin chào các bạn!<br />Tôi là thành viên mới của diễn đàn này, nhưng cũng vì tôi có chuyện khó sử trong vấn đề tình cảm, vì vậy tôi vào diễn đàn này mong các bạn giúp đỡ tôi.<br />Tôi là 1 thanh niên độc thân 28t, có việc làm ổn định và người yêu của tôi tên Xuân đang học đại học năm cuối. Chúng tôi quen nhau được 1 năm rồi và tôi cũng đã đề cập làm đám cưới với Xuân sau khi Xuân ra trường, nhưng nàng cũng chưa có ý định gì rõ ràng với tôi cả. Tôi có thể hiểu được Xuân trong vấn đền này vì thế Tôi chờ đợi và quan tâm tới nàng thật nhiều để nàng hướng về tôi. Nhưng đến cuôi năn 2006 tôi biết được 1 tin làm tôi sụp đổ hoàn toàn đó là tôi bị nhiễm HIV. Ăn tết xong thì tôi cũng xác định được phương hướng tiếp theo của mình là điều trị bệnh, giữ sức khoẻ tốt và hi vọng sẽ sớm có thuốc tiêu diệt được con virus HIV.<br />Nhưng với Xuân, nàng đang có một tương lai tương sáng và nhiều dự định sau khi ra trường. Vì thế tôi quyết định chia tay nàng và tôi cũng không muốn cho nàng biết tôi bị nhiễm bệnh này. Tôi vẫn chưa biết phải nói lời chia tay với Xuân như thế nào để cho nàng không buồn, không bị bất ngờ và sao cho hợp lý hợp tình.<br />Tôi rất mong các bạn trong diễn đàn giúp tôi! Xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống!<br />Trần Quốc Thanh<br />
Quảng cáo
Offline newday2411  
#2 Đã gửi : 01/03/2007 lúc 10:43:09(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết

newday 2411 nghĩ là tranquocthanh nên nói sự thật bệnh tình cho Xuân biết. Vì chỉ có cách đó mới là cách tốt nhất. Bạn không thể giấu cô ấy, rồi đưa ra một lý do để chia tay, nếu như vậy thì chính bạn đã tự mình đánh mất một tình yêu đích thực. Nếu cô ấy vẫn yêu bạn thì vẫn có tình yêu cho những người có H và đó cũng là điểm tựa để bạn có thể chống chọi với căn bệnh. Còn ngược lại, nếu cô ấy không chấp nhận và chia tay với bạn thì xem như tạo cho cô ấy cơ hội tự lựa chọn tương lai của mình. Cho dù ra sao thì cũng còn được một tình bạn hơn là bạn nói lời chia tay với cô ấy.  Mình chúc cho bạn và cả cô ấy nữa sẽ tìm ra được hướng đi tốt đẹp. Xin chuc bạn luôn mạnh khoẻ và cầu mong sớm có thuốc điều trị căn bệnh thế kỉ này. Có gặp rắc rối gì thì bạn cứ vào 4room tâm sự cùng đại gia đình nhé!

"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline tranquocthanh  
#3 Đã gửi : 02/03/2007 lúc 01:18:32(UTC)
tranquocthanh

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2007(UTC)
Bài viết: 3

Tranquocthanh cảm ơn newday2411 rất nhiều vì đã quan tâm đến chủ đề của minh.
Mình không đủ tự tin để cho Xuân biết sự thật về minh, vì mọi người trong gia đình của Xuân rất quan tâm đến mình, khi biết được sự thật không biết mọi người bên đó có thông cảm cho mình không hay lại khinh thường mình. Mọi người vẫn nghĩ mình là một người đàng hoàng, chăm lo làm ăn, là một người rất xứng với Xuân. Bạn biết không, mình nghĩ mình bị nhiễm H là từ người anh trai (lơn hơn mình 01t, và đã mất cách đây 2 năm) của minh, có thể là mình bị nhiễm được khoảng 04 năm rồi từ khi chưa biết ông anh của minh bị nhiêm H. Gia đình mình giấu không cho ai biết anh trai của mình mất vì H, vì thế khi Xuân biết được sự thật sẽ cho là mình ăn chơi bậy bạ mới bị như vậy. Mình nghĩ là nên chia tay là tốt cho cả hai.
Newday2411 có thể tư vấn cho mình cách chia tay khác nhưng hợp tình hợp lý được không!
Offline newday2411  
#4 Đã gửi : 02/03/2007 lúc 04:34:22(UTC)
newday2411

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2007(UTC)
Bài viết: 548

Được cảm ơn: 11 lần trong 6 bài viết
Nói thật nhé, newday 2411 thì nhỏ tuổi hơn tranquocthanh, nên đường đời chắc cũng không trải nghiệm được nhiều bằng bạn. Nhưng theo mình nghĩ, thì sự thật bao giờ cũng tốt hơn cả. Hai người cũng đã có thời gian tìm hiểu, mình nghĩ chắc cô ấy cũng đã quá hiểu bạn; mặt khác còn có gia đình bạn rất hiểu tại sao bạn bị căn bệnh đó mà.
Chứ bây giờ mà nói lời chia tay, mình nghĩ thật tội nghiệp cho cả hai người, mà đau khổ nhất chính là bạn - vì không nói được sự thật - chỉ mình bạn ôm nỗi đau ấy. Mình nghĩ bạn cần gọi cho chuyên gia tư vấn để xin một lời khuyên thật sự đúng trước khi quyết định nhé!
Rất mong bạn tìm được hướng giải quyết.
"Chúng ta còn lại gì..., chỉ rớt lại hai giọt nước mắt hoá thành băng!"
Offline onlylove822003  
#5 Đã gửi : 03/03/2007 lúc 08:21:41(UTC)
onlylove822003

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-12-2006(UTC)
Bài viết: 126
Đến từ: tp hcm

wow
Sao mà buồn wá vậy!!!!Tui cũng vậy sao o ai hiểu cho tui
Sắp chết rùi
hic hic
Dù sao cũng chia sẽ cùng anh Tuan nghen
Sự đời lắm nhiều việc hãy thật sáng suốt để giải wết mọi chuyện cho tốt
God in front of ur face!Just look at in the mirror and u belive in that!Try ur hard, guy!!!!!!!!!
Offline xanhauthatsao  
#6 Đã gửi : 04/07/2007 lúc 12:23:37(UTC)
xanhauthatsao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-12-2006(UTC)
Bài viết: 348
Đến từ: Ha Noi

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
ban newday2411 nói có vẻ hợp tình hợp lí dó,bác phải hiểu tình yêu có thể vượt qua tất cả mà
___________________
       Hôm qua là quá khứ,
       Hôm nay là hiện tại ,
   Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Hôm qua là quá khứ,
Hôm nay là hiện tại ,
Ngày mai vẫn còn là bí ẩn ,
Vậy tại sao chúng ta không sống hết mình cho ngày hôm nay?
Offline ta_dark86  
#7 Đã gửi : 15/08/2007 lúc 06:17:31(UTC)
ta_dark86

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC)
Bài viết: 290
Đến từ: tphcm

ok!nếu bạn có thể can đảm như thế thì mình thấy cách của newday là tốt nhất.nhưng mình cũng hiểu cảm giác của bạn khi rơi vào tình thế này.còn nếu bạn ko muốn mọi ngừoi nghĩ bậy và sai về minh và có một sự can đảm nhất định thì hãy giã bộ coi như la ko còn yêu cô ấy nữa và cứ fớt lờ cho đến khi cô ấy ghét mình rổi chia tay.nhưng đó là cách khiến cho bạn rất đau khổ đấy và cã cô ấy cũng vậy nữa.mình nghĩ su thật đều hay hơn bạn ah.hãy wuyết định sáng suốt nghen và làm theo trái tim mình đi bạn ah.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.